1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời của Pi

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Anismee, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời của Pi

    CUỘC ĐỜI CỦA PI

    Ai đã đọc truyện này rồi ạ? Lúc đọc nó tôi đã muốn viết thật nhiều, nói cho bằng hết những cảm xúc của mình khi đọc nhưng bây giờ lại chẳng biết nói gì... Chỉ biết rằng đây là quyển sách tuyệt diệu nhất trong mùa hè này của tôi. Ai đọc rồi thì cùng bàn luận đoạn kết của nó nhá../

    Theo tôi thì chính cái kết đã khiến cho nó xứng đáng là một Man Booker Prize Winner và tác giả của nó xứng đáng là một trong những nhà văn vĩ đại của Canada. Martel phải thật phi thường mới có thể viết một tác phẩm đầy những cảm xúc đẹp đẽ đến thế, với những ý tưởng lạ lùng gần với siêu hình như thế.
    Giọng văn là sự kết hợp kỳ ảo giữa sự hài hước duyên dáng của một cậu bé thông minh với vẻ điềm tĩnh của một người đàn ông nhân hậu và sùng đạo, khi thì ngây thơ vờ vĩnh, rồi bất ngờ đau xót đến quặn lòng... Hơn nữa nội dung của nó là tác phẩm của một sự hiểu biết sâu rộng ( đụng chạm đến vấn đề Đức tin đối với Tôn Giáo và con người, có cả những kiến thức rất thú vị về thế giới động vật) , một trí tưởng tượng gần như không bị giới hạn đã hoàn toàn thuyết phục người đọc không chút khiên cưỡng. Và nói như một tờ báo nào đó: " Cuộc đời của Pi có thể không khiến bạn tin vào Thượng Đế nhưng sẽ khiến bạn tin vào Văn Học" .
    Nó không phải là một chuyện tình éo le, không phải về những u buồn uất ức, hay một cuộc đời bị vùi dập, nhưng chính vẻ tươi mát của sự hài hước, sự dung dị với những tầng nghĩa sâu xa cũng có thể khiến bạn phát khóc.

    Hic, ca ngợi như thế có thể là vì tôi đã quá bốc đồng nhưng xét cho cùng thì cũng là do quyển sách này mang lại . Tôi không tóm tắt nội dung vì nó có một đoạn kết bất ngờ. MARTEL!!!!!


    Được anismee sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 15/07/2004
  2. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời của Pi - tôi mua được trong một lần ra HN công tác, cảm giác sướng rơn ngay từ khi đọc những lời quảng cáo trên bìa sách. Tôi tin quảng cáo, ít ra cũng trên những trang sách. Đem thành quả này khoe với một người bạn đang viết báo. Hắn bảo: hắn vừa mới đọc xong, và đọc xong thì chẳng còn muốn viết lách gì nữa. Có viết cũng không thể nào hay được thế. Hắn nói thế như thay một lời thán phục thôi. Chứ bảo ngưng viết, chắc hắn sẽ chết. Về nhà, nhấm nháp từng chút một, càng đọc càng mê.
    Sẵn dịp a dua theo Anismee như giới thiệu thêm một tác phẩm hay mà mọi người đừng dại dột bỏ qua.
    Nói chung chung như thế, chứ biết nói sao hơn.
  3. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời của Pi - tôi mua được trong một lần ra HN công tác, cảm giác sướng rơn ngay từ khi đọc những lời quảng cáo trên bìa sách. Tôi tin quảng cáo, ít ra cũng trên những trang sách. Đem thành quả này khoe với một người bạn đang viết báo. Hắn bảo: hắn vừa mới đọc xong, và đọc xong thì chẳng còn muốn viết lách gì nữa. Có viết cũng không thể nào hay được thế. Hắn nói thế như thay một lời thán phục thôi. Chứ bảo ngưng viết, chắc hắn sẽ chết. Về nhà, nhấm nháp từng chút một, càng đọc càng mê.
    Sẵn dịp a dua theo Anismee như giới thiệu thêm một tác phẩm hay mà mọi người đừng dại dột bỏ qua.
    Nói chung chung như thế, chứ biết nói sao hơn.
  4. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Truyện tuyệt hay. Tôi đọc một mạch cả đêm, hôm sau đi làm mệt rũ rượi, lại thêm những ấn tượng do cuốn sách mang lại.
    Nhưng đọc xong thì không dám cầm đọc lại nữa, đơn giản là vì ấn tượng của cuốn sách quá mạnh và nặng nề.
    Cứ nghĩ đến con linh cẩu kêu ip ip ip.., đến anh chàng thuỷ thủ bị chặt chân, đến mẹ cậu bé hay là con đười ươi bị chặt đầu là khiếp ...
  5. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Truyện tuyệt hay. Tôi đọc một mạch cả đêm, hôm sau đi làm mệt rũ rượi, lại thêm những ấn tượng do cuốn sách mang lại.
    Nhưng đọc xong thì không dám cầm đọc lại nữa, đơn giản là vì ấn tượng của cuốn sách quá mạnh và nặng nề.
    Cứ nghĩ đến con linh cẩu kêu ip ip ip.., đến anh chàng thuỷ thủ bị chặt chân, đến mẹ cậu bé hay là con đười ươi bị chặt đầu là khiếp ...
  6. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời của Pi
    Khi trang sách cuối cùng gấp lại, trong tôi những dư vị của chuyến hành trình lang thang trên biển vẫn gần gũi và vẫn tha thiết. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ viết nhiều, nhiều lắm bởi qua từng trang tiểu thuyết tôi lại hiểu thêm nhiều điều về cuộc sống, về niềm tin và về sức sống mãnh liệt của con người. Vậy mà giờ đây khi hoàn thành xong thì tôi lại chẳng biết viết điều gì , chẳng biết chọn lọc ra đây điều gì có ý nghĩa cả. Một cuốn sách lấp lánh ánh sáng của ngọc trai trong làn nước biển xanh mát hiền hoà nhưng có lúc cũng mặn mòi mùi muối biển.Thế giới của động vật, của một kẻ đắm tàu cứ hé dần, hé dần trong từng trang sách, gai góc nhưng cũng đầy chất thơ. Tôi như kẻ mộng du sống cùng nhân vật hết ngày này sang ngày khác, đau xót khi nhận ra mình là kẻ thế mạng cho lũ thuỷ thủ độc ác khi bị vứt xuống xuồng cứu hộ, sợ sệt khi con linh cẩu cứ chạy vòng quanh xuồng mồm không ngừng kêu yip yip, sung sướng khi gặp lại đồng loại của mình sau hàng tháng trời chỉ biết có trời, biển và con hổ Bengal, rồi lại đau khổ khi người đó bị hổ ăn thịt?Tất cả cứ hiện ra trong tôi, tuy không sắc nét như lúc đọc nhưng lại mang một ý nghĩa khác, ý nghĩa của sự suy tư nghiền ngẫm, tôi hiểu ra được nhiều điều trong cuộc sống này?vâng, câu chuyện hệt như cổ tích giữa thời hiện đại, bạn đọc sẽ không hề thắc mắc về những chi tiết phi lý thường có trong các câu chuyện cổ tích khác, ?o Cuộc đời của Pi? là hiện thực sống động và chân thật, rất thật?
    - Phi lý, rung rợn, khó tin, buồn rầu, nhục cảm sâu xa trong khi gợi nên những hương vị và cảnh tượng, toàn bộ chuyến đi và giọng điệu hiếu kỳ điên rồ của ngườI kể gợI nhớ Joseph Conrad và Salman Rushdie trên nền ý nghĩa của Ông già và Biển cả cùng Guiliver Du ký (Financial Times)
    - ?o Cuộc đời của Pi? là một chuyến thám hiểm thực sự : Dữ dội, nhẹ nhàng, sâu sắc, gợi cảm và hài hước vô tận?Thật khó để mà ngừng lại cả khi trang cuối cùng đã đi qua.? (San Francisco Chronicle)
    - ?o Cuộc đời của Pi? có thể không khiến bạn tin vào Thượng Đế, nhưng sẽ khiến bạn tin vào văn học (San Diego Union- Tribune)
    Tôi không muốn bàn đến những lời nhận xét của các tờ báo trên thế giới, bởI tôi thường có ác cảm với những kiểu câu khách như thế. Và trước khi đọc truyện tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng một tác phẩm đoạt giải Booker hẳn phải chứa đựng nhiều điều bổ ích, chứ không đơn thuần là sách giải trí.
    Viết đến đây thì chẳng biết viết về điều gì nữa, có quá nhiều điều muốn nói, mà viết ra thì không chuyển tải hết được, có lẽ đành dừng lại và chờ đợi những đánh giá và nhận xét từ người khác mà thôi, phải không nhỉ?
    Được Snickers sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 03/08/2004
  7. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời của Pi
    Khi trang sách cuối cùng gấp lại, trong tôi những dư vị của chuyến hành trình lang thang trên biển vẫn gần gũi và vẫn tha thiết. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ viết nhiều, nhiều lắm bởi qua từng trang tiểu thuyết tôi lại hiểu thêm nhiều điều về cuộc sống, về niềm tin và về sức sống mãnh liệt của con người. Vậy mà giờ đây khi hoàn thành xong thì tôi lại chẳng biết viết điều gì , chẳng biết chọn lọc ra đây điều gì có ý nghĩa cả. Một cuốn sách lấp lánh ánh sáng của ngọc trai trong làn nước biển xanh mát hiền hoà nhưng có lúc cũng mặn mòi mùi muối biển.Thế giới của động vật, của một kẻ đắm tàu cứ hé dần, hé dần trong từng trang sách, gai góc nhưng cũng đầy chất thơ. Tôi như kẻ mộng du sống cùng nhân vật hết ngày này sang ngày khác, đau xót khi nhận ra mình là kẻ thế mạng cho lũ thuỷ thủ độc ác khi bị vứt xuống xuồng cứu hộ, sợ sệt khi con linh cẩu cứ chạy vòng quanh xuồng mồm không ngừng kêu yip yip, sung sướng khi gặp lại đồng loại của mình sau hàng tháng trời chỉ biết có trời, biển và con hổ Bengal, rồi lại đau khổ khi người đó bị hổ ăn thịt?Tất cả cứ hiện ra trong tôi, tuy không sắc nét như lúc đọc nhưng lại mang một ý nghĩa khác, ý nghĩa của sự suy tư nghiền ngẫm, tôi hiểu ra được nhiều điều trong cuộc sống này?vâng, câu chuyện hệt như cổ tích giữa thời hiện đại, bạn đọc sẽ không hề thắc mắc về những chi tiết phi lý thường có trong các câu chuyện cổ tích khác, ?o Cuộc đời của Pi? là hiện thực sống động và chân thật, rất thật?
    - Phi lý, rung rợn, khó tin, buồn rầu, nhục cảm sâu xa trong khi gợi nên những hương vị và cảnh tượng, toàn bộ chuyến đi và giọng điệu hiếu kỳ điên rồ của ngườI kể gợI nhớ Joseph Conrad và Salman Rushdie trên nền ý nghĩa của Ông già và Biển cả cùng Guiliver Du ký (Financial Times)
    - ?o Cuộc đời của Pi? là một chuyến thám hiểm thực sự : Dữ dội, nhẹ nhàng, sâu sắc, gợi cảm và hài hước vô tận?Thật khó để mà ngừng lại cả khi trang cuối cùng đã đi qua.? (San Francisco Chronicle)
    - ?o Cuộc đời của Pi? có thể không khiến bạn tin vào Thượng Đế, nhưng sẽ khiến bạn tin vào văn học (San Diego Union- Tribune)
    Tôi không muốn bàn đến những lời nhận xét của các tờ báo trên thế giới, bởI tôi thường có ác cảm với những kiểu câu khách như thế. Và trước khi đọc truyện tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng một tác phẩm đoạt giải Booker hẳn phải chứa đựng nhiều điều bổ ích, chứ không đơn thuần là sách giải trí.
    Viết đến đây thì chẳng biết viết về điều gì nữa, có quá nhiều điều muốn nói, mà viết ra thì không chuyển tải hết được, có lẽ đành dừng lại và chờ đợi những đánh giá và nhận xét từ người khác mà thôi, phải không nhỉ?
    Được Snickers sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 03/08/2004
  8. rantanflan

    rantanflan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ! Tôi mua tặng quyển này nhân sinh nhật bạn tôi và cắm đầu đọc trước khi tặng...đến nỗi quên mất phải đi dự sinh nhật.
    Sau hôm đi Sn phải cắm cổ chạy ngay ra mua lại để đọc. Tôi rất khoái đọc đoạn Pi gia nhập các tôn giáo, đoạn nói về các con vật trong vườn thú...(Mà này, có rất nhiều qui luật áp dụng đwợc cho thế giới loài người nhỉ, ví như cái vụ phải khẳng định quyền lãnh thổ ấy..). Đoạn kết thật kỳ bí, ngay cả đoạn trên hòn đảo ăn thịt nữa...Tôi thich Richard Parker và thậm chí hình dung ra nó rất rõ (hì, hì, tôi khoái xem thế giới động vật tren VTV2 mà). Đoạn tả cu cậu ngịch ngợm đút tay vào miệng con cá mập làm tôi thấy rõ hình ảnh con mèo nhà tôi cũng rất hay thò tay linh tinh (tác giả có kiến thức về TG Động vật tốt lắm).
    Tôi đọc 2 lần rồi và lần này là lần thứ 3.
    Hay, xứng đáng Booker Prize! Truyện thế này đọc xong thấy cuộc sống huyền ảo, đáng sống lắm, chứ không như cái "tuổi 20 Yêu dấu" chết tiệt của bác Thiệp. (mà này, nhớ lại xem, Đất rừng phương Nam mà chúng ta say mê hồi nhỏ cũng xứng đáng đứng cạnh đáy chứ, tất nhiên về khía cạnh miêu tả thế giới tự nhiên qua con mắt văn chương).
    Này, tiện đây hỏi nhỏ chút: Có ai thích quyển "thế giới của Sophie" k?
  9. rantanflan

    rantanflan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ! Tôi mua tặng quyển này nhân sinh nhật bạn tôi và cắm đầu đọc trước khi tặng...đến nỗi quên mất phải đi dự sinh nhật.
    Sau hôm đi Sn phải cắm cổ chạy ngay ra mua lại để đọc. Tôi rất khoái đọc đoạn Pi gia nhập các tôn giáo, đoạn nói về các con vật trong vườn thú...(Mà này, có rất nhiều qui luật áp dụng đwợc cho thế giới loài người nhỉ, ví như cái vụ phải khẳng định quyền lãnh thổ ấy..). Đoạn kết thật kỳ bí, ngay cả đoạn trên hòn đảo ăn thịt nữa...Tôi thich Richard Parker và thậm chí hình dung ra nó rất rõ (hì, hì, tôi khoái xem thế giới động vật tren VTV2 mà). Đoạn tả cu cậu ngịch ngợm đút tay vào miệng con cá mập làm tôi thấy rõ hình ảnh con mèo nhà tôi cũng rất hay thò tay linh tinh (tác giả có kiến thức về TG Động vật tốt lắm).
    Tôi đọc 2 lần rồi và lần này là lần thứ 3.
    Hay, xứng đáng Booker Prize! Truyện thế này đọc xong thấy cuộc sống huyền ảo, đáng sống lắm, chứ không như cái "tuổi 20 Yêu dấu" chết tiệt của bác Thiệp. (mà này, nhớ lại xem, Đất rừng phương Nam mà chúng ta say mê hồi nhỏ cũng xứng đáng đứng cạnh đáy chứ, tất nhiên về khía cạnh miêu tả thế giới tự nhiên qua con mắt văn chương).
    Này, tiện đây hỏi nhỏ chút: Có ai thích quyển "thế giới của Sophie" k?
  10. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    TỚ cũng muốn tìm đọc cuốn này từ lâu, nhưng nếu đang ở SG thì có thể mua cuốn này ở đâu ngoài mấy chỗ bán paperback cho khách du lịch ba-lô trên đường LL, NH nhỉ?

Chia sẻ trang này