1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời của Pi

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Anismee, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Một điều tớ không thích trong Life of Pi là phần kết có những gợi ý lộ liễu về các mối liên hệ song song giữa các nhân vật người và thú. Ngoài điều đó ra, thật là một cái kết bất ngờ mà dường như không thể khác, nó bắt buộc người đọc phải lựa chọn, vì trái tim hướng thiện, vì một niềm tin mong manh vào những giá trị nhân văn, cái đẹp và sự kỳ diệu của cuộc sống. Nhưng mà có khi cũng chỉ vì nỗi sợ trước sự hung bạo tiềm ẩn trong con người, sự lẩn tránh không muốn đối mặt với bản năng thú vật. Đó là cảm giác của tớ khi chọn để tin vào câu chuyện Pi giữa bầy thú. Chọn trí tưởng tượng thay cho sự thật ghê người, chọn thú tính để bênh vực nhân tính. Cảm giác ấy sao mà thật và "người" đến vậy.
    Còn điều mà tớ thích. Có rất nhiều. Giọng kể duyên dáng với sự thông tuệ về kiến thức và sắc sảo trong nhận xét được trình bày một cách giản dị. Trí tưởng tượng phong phú quá có lúc khiến tớ bật lên một tiếng kêu ngỡ ngàng. Và cả những nét cười hài hước, dường như ẩn hiện, như sóng sánh trên trang sách...
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Quán xá của bạn yêu sao vắng vẻ quá vậy nè?
    up lên mới được.
    Bạn yêu đúng là không bamboolize bạn.
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Quán xá của bạn yêu sao vắng vẻ quá vậy nè?
    up lên mới được.
    Bạn yêu đúng là không bamboolize bạn.
  4. FirePower

    FirePower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nghe quảng cáo hay quá, phải tim đọc mới được
    Lên Đinh Lễ thôi bạn ơi
  5. FirePower

    FirePower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nghe quảng cáo hay quá, phải tim đọc mới được
    Lên Đinh Lễ thôi bạn ơi
  6. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Nghe đâu "Cuộc đời của Pi" đang được dựng thành phim, chả hỉu có hay được như trong truyện không nhỉ?
    Hôm nọ, ngồi quảng cáo cho đứa bạn cuốn truyện này hay đến nỗi mà nó bắt đèo ngay ra Đinh Lễ để mua, chả hiểu cu cậu đã đọc xong chưa nữa
  7. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Nghe đâu "Cuộc đời của Pi" đang được dựng thành phim, chả hỉu có hay được như trong truyện không nhỉ?
    Hôm nọ, ngồi quảng cáo cho đứa bạn cuốn truyện này hay đến nỗi mà nó bắt đèo ngay ra Đinh Lễ để mua, chả hiểu cu cậu đã đọc xong chưa nữa
  8. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu vào bamboozle nào ( post nhầm)
    Được anismee sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 24/11/2004
  9. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu vào bamboozle nào ( post nhầm)
    Được anismee sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 24/11/2004
  10. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0

    Bạn có những cảm nhận rất sâu sắc và chính xác đấy, nhưng sao lại không thích mối liên hệ người - thú chứ? Tớ thấy đây là điểm nổi bật nhất của truyện, cũng như nó góp phần thể hiện ý đồ của tác giả, như bạn nói đã nói ở trên.
    Cuốn sách này cũng ngắn nhưng lại khá rộng lớn để nói cho hết những khía cạnh của nó. Những vấn đề động vật học, Tôn giáo, chuyến đi trên biển, sự sống sót, đoạn kết đầy âm mưu của tác giả, bút pháp, những đoạn văn hay.... Tôi có đọc qua Reading Guides, người ta đưa ra 21 câu hỏi khá thú vị với mục đích " nếu Pi không vượt Thái Bình Dương một mình thì bạn cũng nên có một người đồng hành khi đọc quyển sách này". Tôi chọn ra đây vài câu ( dịch thô sơ ) để các bạn bàn luận 1 tí tẹo cho vui, phần lớn các câu hỏi liên quan đến Tôn giáo không biết có ai đủ hiểu biết để bàn cho tới cùng không ( tôi thì chịu)
    1. Cuộc đời của Pi là một bi kịch, một tác phẩm hư cấu lãng mạn hay một truyện hài??
    2. Trong phần giới thiệu, Martel viết : Cuốn sách này ra đời khi tôi đói" .. là có ngụ ý gì?
    3. Tại sao Pondicherry, một thành phố dị thường, thủ đô của một Ấn Độ thuộc Pháp lại được chọn làm quê hương của Pi?
    4. Một nhà phê bình đã nói Cuộc đời của Pi mang hơi thở của Ông già và Biển Cả và những câu chuyện phiêu lưu, đắm tầu trôi dạt kiểu Robinson. Hãy bỏ qua hết những chi tiết khác trên đất liền mà chỉ tập trung vào chuyến đi của Pi và Richard Parker thì Cuộc đời của Pi đứng ở vị trí như thế nào so với các tác phẩm đó?
    5. Câu chuyện sẽ có một màu sắc khác như thế nào nếu sống sót cùng Pi không phải là Richard Parker mà là con ngựa vằn hay con Nước Cam ( dĩ nhiên sẽ không thể là con Linh cẩu)
    6. Pi là một đứa bé kỳ lạ yêu thích tôn giáo, cậu tìm thấy gì ở đó?
    7. Hãy thử tưởng tượng theo cách của Pi về những con người xung quanh bạn ( hy vọng bạn không nhìn thấy một con linh cẩu nào).
    8. Ngoài những mất mát về gia đình và tài sản, Pi còn mất gì và nhận lại được điều gì?
    9. Tại sao Pi lại cứu R.Parker ? Và tại sao Pi lại gắn mình với hình ảnh Richard Parker ( câu hỏi của tôi) ?
    10. Tại sao Pi lại tưởng tượng Ravi sẽ gọi cậu là Noah, một người sống sót khi Chúa dâng lũ cuốn trôi tất cả những kẻ tội lỗi???
    11. Đây có phải là một tiểu thuyết có kết thúc có hậu?
    12. Bạn đã tin vào câu chuyện nào?
    13....
    Được anismee sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 24/11/2004

Chia sẻ trang này