1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc đời-cuộc sống

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi lehoangkhanh, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehoangkhanh

    lehoangkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời-cuộc sống

    18 And Life
    Skid Row

    Ricky was a young boy,
    He had a heart of stone.
    Lived 9 to 5 and worked his fingers to the bone.
    Just barely got out of school, came from the edge of town.
    Fought like a switchblade so no one could take him down.
    He had no money, oooh no good at home.
    He walked the streets a soldier and he fought the world alone
    And now it''s

    18 and life
    You got it
    18 and life you know
    Your crime is time and it''s
    18 and life to go (repeat above)

    Tequila in his heartbeat,
    His veins burned gasoline.
    It kept his motor running but it never kept him clean.
    They say he loved adventure,
    "Ricky''s the wild one."
    He married trouble and had a courtship with a gun.
    Bang Bang Shoot ''em up,
    The party never ends.
    You can''t think of dying when the bottle''s your best friend
    And now it''s

    "Accidents will happen"
    they all heard Ricky say
    He fired his six-shot to the wind that blew a child away.



    Mình là người Nghệ An, chả ra gì đâu?Đến lớp làm tổ viên, về nhà làm mặt nai như hoẵng, ra đường bị gạt sang 1 bên..1 kẻ vô tích sự, đến cái chứng minh thư còn chưa có. Hic 1 chút cảm nhận của 1kẻ vô tích sự chắc cũng ko đáng đọc lắm, nhưng mình nghĩ đến 1 ngày nào đó, muốn được sống với những suy nghĩ trẻ con thế này đâu dễ. Viết vào đây để mai sau đọc lại?

    Ngày?Mẹ đi vắng rồi. Vậy là còn 2 bố con ở nhà. Thêm 1 ông khứa nảo nào nữa là 3. Thế có nghĩa là phải chịu kiếp sống lưu đày, ngày ngày đi chợ, nấu ăn, lau nhà? Hic
    Trời mưa. Mình chúa ghét mang áo mưa bùng nhùng. Chân bới trong vũng nước là quá đủ rồi, lại còn 1 cái mình bơi trong áo mưa nữa chứ. Người khóc, giời cũng phải nhỏ lệ đau thương.
    Hôm nay là chư nhật, gọi điện thoại cho Tâm hấp:
    -TH à, tau muốn mi tư vấn 1 việc.
    - Ứ à,, hôm ay trời mưa là phải. Chuyện tình củm với thằng nào phải không? Lãng mạn lắm đó!
    - Ừ, với thằng cá. Tau muốn mua cá. Mua như thế nào nhỉ?
    ???.
    Ù tai gai mắt. Lạch bạch phóng xe ra chợ, đến hàng thịt lợn. Kinh nghiệm khỏi bị mua hớ, mình nhè 1 hàng có 1 bà khách bụng chửa vượt mắt đang đứng mặc cả. Vội tấp xe vào. Lau kính, dụi mắt?Quái quái, tiêu rồi. Cứ ngỡ là bà nào, té ra là 1 giai nhân đực rựa, liếc xéo mình qua cặp đít chai còn dày gấp mấy kính mình. Hắn còn mang 1 cái túi to vật vã trước bụng và khoác áo mưa trông chẳng khác bà chửa mấy tí L
    Mấy ngày mẹ đi vắng, mình gầy mất mấy gam thịt.

    Ngày ?8h kém 10'' tối
    Chờ MT trước 305 Lê Duẩn. H H¸ và Giáp nhể đứng lại nói chuyện cách mình khoảng 7 m. Và? 3 chú bế nhóc tì lấm lét đi về phía mình, lầm lét nhìn mình (trông như nông dân bắt cướp ấy :D) . Ặc ặc, mình cố nặn ra 1 giọng cừu non , dịu dàng nhất từng có trong đời:
    -Các em ngoan đừng bắn (súng nước) chị nhé!
    -Chị yên chí.
    Con nít giờ hư thật, nói dối như cuội. Hoòi mình bằng tuổi chúng nó?( hì hì, học theo các cụ 1 tí). Vậy mà chúng nó dám bắn mình. Nếu không có mắt 2 thằng bạn cùng lớp, hẳn mình đã cho chúng nó 1 bài học thế nào là trêu ngươi bà chằn.
    -(Nuốt cục tức ) Sao em không bắn 2 thằng kia? (chỉ vào 2 thằng bạn bất hạnh)
    -Em sợ 2 anh đánh
    -Không sao đâu
    - Thế chị bắn đi
    Và đưa súng cho mìhn rồi lùi lại. Kết quả thế nào thì có thừng ngốc cũng đoán được. 2 thằng được tắm 1 trận te tua xơ mướp bằng thứ nước có giời mà biết là được hút lên từ cống nào. Mình trả súng rồi chuồn lẹ.

    Ngày?
    Lẽo đẽo theo mẹ đi chợ. Lâu rồi không vào chợ. Bây giờ tự dưng bị phái theo mẹ đi chợ, chả hiểu là để làm gì . Mẹ bảo: ''lớn rồi, phải?''. Mấy cái thứ triết lí điên rồ đó làm mình đau đầu. Ừ, nhưng mấy ngày mẹ đi vắng, mình phải thay chân chị bếp đấy thôi. Mình thấy như bị biến thành 1 đưa khác, không phải K thường ngày nữa. Chân lí cuộc đời: nấu ăn/ nội trợ làm con người ta đánh mất bản thân mình.

    Ngày?
    Lâu rồi không mở cửa sổ phòng. Phần vì ban ngày mình không hay ở nhà, mà mở cửa sổ chỉ tổ rước bụi vào nhà. Phần vì ban đêm lạnh, mà mấy con chó nhà hàng xóm ẳng dữ quá. Hôm nay tự dưng siêng năng đột xuất, hoạ 3 tiết xong vèo thẳng vè nhà, mở cửa và lắng nghe ''âm thanh cuộc sống''. Mấy chú chính choè (hay chim gì gì đó) đang nhảy loách choách trên giây điện. Khiếp khiếp, cái mỏ cụt có 1 mẩu mà hét rành to. Người được có 1/3 nắm tay, toàn lông là lông, chân nó là cho mình xỉa răng thì hẳn là mình nuốt lúc nào không hay. Đuôi vừa nhỏ vừa ngắn chĩa thẳng ra ngoài, ngoáy lia lịa, mặt vác lên trời như cà khịa mình: ''Tao có đuôi, mày không có đuôi -> cấm nhìn đểu tao'' . Thôi, tuy có tức thật, nhưng kẻ quân tử không chấp kẻ tiểu nhân. Cái thứ nắm tay như nó xơi chẳng dính mép :D
    Mình tưởng cái con chim đó là nhỏ nhất rồi, nào ngờ có con cong nhỏ hơn. Nó đậu ngay trên 1 chiếc lá. Phù phù?mình thổi mong nó rớp 1 quả cho bết thân biết phận- để trả thù cho cái thằng anh em nhà nó hồi nãy dám cạnh khoé mình. He he, trúng cái chóc, cái đò điệu đà, mải lấy mỏ ngặp đuôi, rơi lộn tùng phèo 1 cái ''bịch'' xuống đất. Đáng dời quân gian ác.. Giá nó rơi xuống đất thật thì mình được bữa chào chứ chẳng chơi. :D Đúng là cái đồ chim, to đầu rồi mà còn ngu lắm!
    Lại nhớ hôm qua, đi qua đường thấy 2 con cẩu ghẻ đang giỡn nhau, Linh cẩu khều mình; ''2 con cún dễ xương chưa kìa'' . Mình tỉnh queo: ''à, vừa 2 cái nồi''

    Hôm nay định lên mạng. Vừa bật cho quay modem thì nghe tiếng ọ ọ như nghé kêu, rồi giọng vịt cúm của bà chị mi nhon nhà mình cùng 1 thằng cha bất hạnh nào đó (lão nào dính dánh đến chị mình là bất hạnh hết :D) vang lên từ cái modem. Vậy mà mình cứ tưởng chả có cách nào nghe trộm được. Chả biết bà ta đang tâm tình cái quài gì cùng ông đó dười nhà? Ai mà ngờ đượccả cuộc nói chuyện tưởng chừng như bí mật tuyệt đối đó (trừ phi là ông đó cũng có em gái :D) bị con em khả ố ngồi trên nhà vểnh râu lắng nghe hết tất tần tật. Thề có trời biết đất biết mình biết bà ta biết là tại cái modem chứ mình vô tội. Vậy mà?bà vứt dép làn cái điện thoại và anh chàng xấu số kia, phi thân lên cầu thang, quát mình ầm ĩ. Biết làm sao được, chỉ có nước bà tắt Đt đi chứ modem thì không tắt được rồi. Oan con quá L


    Hôm nay thi. Mắt cô mù hay sao ấy, chả hiểu sao lại chọn mình đi. Quái thật.
    Sáng sớm chờ dài cổ mới thấy con bợm Ngọc Anh đến. Đi đến trường cứ vênh vênh váo váo. Mình đã đi khá muộn mà đến vẫn phải chờ tiếp mới vào thi. 2 đưa ngoắc tay giao ước là khoảng 35 phút sẽ cùng ra. ?oÔn gì ko mi?? . ?ocho mượn vở mất rồi. Giờ ko có tài liệu gì này?.
    Khiếp, là ông P dạy môn sinh đẻ coi thi. Chỉ thấy thương cho những đứa chưa biết ông ta. Mình đã dốt thế này mà có đứa còn dốt hơn mình, tự dưng hỏi bài như thật. Làm 1 lúc được 1 bài rưỡi (4 bài cả tháy), ngồi vểnh râu ngắm trời ngấm đất. Ngồi tầng 2, nhìn xuống sân trường thấy hàng cây là rậm rạp, chạnh lòng nhớ lại hồi đi suối Tiên với lớp cấp 2, thằng king bâu làm mất quần, phải mặc quần đùi về. Mình thì mất đôi dép tỏ ong yêu quí....
    Hôm sau post tiếp
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Cũng hay, nhưng đừng gọi thầy dạy mình như thế, hơi chối tai.
  3. lehoangkhanh

    lehoangkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ầy, đúng là gọi thế ko hay lắm, cảm ơn bác angeloflife đã nhắc nhở. Nhưng gọi là gì được nhỉ? Nhưng cũng phải nói sự thật là thầy ko được học sinh dành nhiều cảm tình lắm, vì thầy thô, ko đáng với cương vị 1 người thầy. Trong cách nói năng, dạy học của thầy có nhiều điều ko thể chấp nhận được. Các bác khóa trước trường em chắc cũng ko phản đối hí? Chỉ tội những đứa chưa ăn sáng mà lại phải học thầy thì hôm sau giấy xin phép đưa lên cả mớ :) . Nhưng mặt tốt của thầy thì em ko phủ nhận, chỉ là chưa tìm ra thôi.
    Tiếp:
    Giao ước thế nhưng chẳng mẹt nào ra sau 35?T. Ngồi thiền từ 8h đến 9h kém 15 mới về. Mình ngồi ngắm trời 1 lúc thì bất chợp thấy thầy đang tia mình. Lại hì hục cúi xuống bịa thêm vài dòng nữa.
    Thầy nhìn xuống cái sách học tiếng TQ và thỉnh thoảng hí hoáy vài chữ lên bảng, hình như chữ gì giông giống chữ ?ongộ ái nị? :), ko biết có phải ko nữa. Nhìn lên bảng, thấy chữ ?oI love U? viết bằng bút xóa, ngao ngán cho cái ?obọn trẻ? thời nay, hết người để yêu rồi hay sao mà lại đâm đầu vào yêu cái bảng. Nhìn lên trần nhà, hí hí, 1,2, 3..6 cái bóng neon. Động lòng, lớp mình có 8 cái đèn cả tròn lẫn dài nhưng lúc sáng lúc tắt, nhỡ trời mưa hay học tiết 5 thì thật là như đi uống café đèn mờ :). Mấy cái đèn ở đây làm mình ngỡ như đang ở trong chuồng gà công nghiệp. Thà chịu kiếp làm gà công nghiệp còn hơn là làm tay nghiện café đèn mờ :).
    Và?gì chứ Bác Hồ ở đây còn kém xa Bác Hồ ở lớp mình. Bác Hồ ở lớp mình đẹp trai hơn.
    Lúc nãy đọc lại bài trước, thấy sai lỗi chính tả nhiều lắm. Nếu người đọc thấy gai mắt thì thông cảm, phần vì gõ nhanh, phần vì tại máy hay tại gì gì mà đôi khi s là dấu huyền, x là dấu hỏi. Bực mình thật!
    Lâu rồi ko viết. Cũng vì bận học mà cũng vì lười nữa. Tối qua rửa bát sau nhà, con mèo láo lếu nhà hàng xóm nhìn đểu mình, gườm, gườm gườm?Cái mặt mo nó xí òm, xấu hoắc mà còn bày đặt soi gương. Hú hú.
    Hôm trước ?ocùng đánh võng trên đường Trường Thi, 2 đứa ở 2 đầu nghĩa địa?, xe tuột xích, trời thì tối mịt nữa chứ. Lê lết từ quảng trường về nhà mà chẳng thấy 1 hàng sửa xe nào. Đúng hơn là cũng có 1 hàng, nhưng ko thể gọi đó là hàng sửa xe được mà phải gọi là hàng phá xe mới đúng. Đến 1 lần rồi ai cũng sẽ ra đi ko kèn ko trống cho xem. Lần trước tuột xích mà ông ta tháo cả bánh xe ra mới chết chứ, rồi lắp vào ko nổi , đi được 1 lúc sém tí nữa là người 1 nơi, bánh xe 1 nơi mất. Hú vía--> lại phải sửa tiếp. Hôm nay kiên quyết thà dắt bộ về nhà còn hơn là cho bàn tay tử thần của ông ta đụng vào cái xe chết tiệt của mình. Đi lang thang ngoài đường giờ này nghĩ mà thấy tủi thân?Nhà người ta lên đèn cả rồi, gia đình đoàn tụ còn mình bơ vơ và lạc lõng giữa đường. Tủi thân lắm! Đi 1 hồi lại nhớ đến cảnh mình hoàn chảnh chẳng kém gì anh chàng trong clip ?~coming home?T của Cin.
    Mấy hôm nghe lại ?~quên đi?T và ?~giọt đắng?T mới thấy hay thật. Ước gì mình cũng có 1 em để mà quên. Thế này thì hư hỏng thật!
    Oái .Mình chọn nhầm giới tính rồi. Ấn đại vào 1 cái thấy ra nam đây rồi.
    Hỡi chàng trai
    Nếu có nghìn cô gái yêu anh
    Anh có biết trong nghìn người ấy
    Có lehongkhanh của anh nữa mà
    Còn nếu như chỉ có
    Trăm cô gái yêu anh
    Anh hãy nhớ trong số trăm người đó
    Nhất định lehoangkhanh có tên
    Còn nếu như yêu anh
    Các cô gái chỉ còn 1 chục
    Thì lehoangkhanh của anh
    Đứng thứ 7 hay 8 trong hàng
    Nếu cô gái chỉ còn lại 1 người yêu anh
    Em xin thề, người đó ko ai khác
    Ngoài lehoangkhanh anh ơi
    Còn nếu cô đơn buồn tủi trong đời
    Ko còn ai yêu anh nữa (cái đó là chắc chắn)
    Thì có nghĩa ở 1 nơi nào đó
    Trên núi cao, lehoangkhanh chết rồi
    Trên đây là bài thơ tặng 1 anh chàng tốt số nào đó . (Theo đúng y hệt lời phát ngôn của kẻ tiền nhiệm, 1 kẻ được mình ưu ái hét lên ?~Em yêu bác?T)
    Hôm nay gặp lại hắn ta. Bực cả mình. Lần đầu tiên nhìn thấy vượn, mình tự an ủi ?~tổ tiên của loài người?T. Còn lần đầu tiên nhìn thấy hắn, mình phải xót xa ?~tổ tiên loài đười ươi?T.
    Liếc mắt vào cái TV, thấy trong phim có 1 lão dở hơi ko thể dở hơi hơn được nữa. (phim NA lúc khỏang 6 h đang phát). Tự an ủi ?~sau này chồng mình có xấu đến đâu cũng hãy nghĩ về lão này?T.
    Học thể dục, trước khi thầy đến sân tập, mấy đữa xúm lại chơi cầu mây. Sờ mó thì nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên chân mình được chạm đến quả đó. Ko biết có phải do thế hay ko mà mình khoái chí tợn, đá 1 cú quyết liệt như trời giáng lên? trời, bay thẳng mặt ông thầy. À quên, ko trúng chính xác đến thế nhưng cũng gần thế. Thầy giở máu lên quát cho 1 thôi 1 hồi. --> ngoa thôi rồi
    Giờ toán: Thầy phát hiện ra 30 đứa làm đề 1, 17 đứa làm đề 2. ?otôi sẽ tra ra ai làm sai đề?T--> 1 tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền dành cho đồng bào lớp mình ra đời, dựa theo ?~lời kêu gọi sinh viên?T. Xông lên hỡi đồng bào cả lớp! Quyết chí ko để bằng chứng rơi vào tay thầy!
    Lần trước trả bài kiểm tra, bàn mình oanh liệt trên TB cả, còn bọn bàn trên thì? hí hí, được tiếng là bàn toàn đứa giỏi mà hoành tráng với con 1, 2 ,3 ,5. Khà khà. 1 cu tức tốc lên kiện thầy, được thầy tận tình xem xét và ưu ái tặng thêm, à khuyến mại thêm 1 cái dấu trừ to vật vã đằng trước --> tội nghiệp chú bé.
  4. lehoangkhanh

    lehoangkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hừm hừm, lâu rồi ko viết. Lười quá.
    Mấy hôm nay đi qua quảng trường thấy 1 lão, hỏi ra mới biết là công an thực tập. Khốn khổ, nhìn mặt lão chỉ tổ thêm tai nạn giao thông thôi. Mặt lão non choẹt, mà mình thì đang đói, ko khéo búng ra 10 lit sữa chứ ko ít. Người như con có, mình tự hỏi sao gió thổi mạnh thế mà lão ko đổ. Khi thật, đi qua đó mấy lần mà lần nào cũng đứng trông thì oai vệ chứ thật ra là lố bịch hết sức. Trông xúng xính trong bộ đồng phục chắc là mẹ mới ngâm trong OMO quá liều nên màu xanh lá cây nó chuyển sang màu nõn chuối mất rồi.
    Hôm nay đi qua, có lẽ tự thấy mặt mình tai hại quá nên lão đội theo 1 mũ bảo hiểm . Có lẽ nặng lắm vì nó dí cổ lão xuống trông như rùa :D. Mình lập tâm hôm nào đi cùng bọn bạn đồng thanh chào ?ocháu chào chú công an?. Chắc lão phải thẹn đỏ mặt mất!
    Hôm nay, giờ ra chơi, con Linh Cẩu tia thấy anh Cường-mối tình trong WC của Tâm hấp (số là hết việc, Tâm Hấp bịa chuyện tình yêu sét đánh trong WC trên tàu nên mới sinh ra chuyện này) đi qua lớp. Anh Cường học 12K lớp bác Yên (dạy hóa lớp mình), học buổi sáng nhưng chiều nay học thêm cạnh lớp mình. Cả lũ chạy huỳnh huỵch ra hành lang nghiá ông ta thử xem mặt mũi thế nào. Mình ko kịp nhìn nên lỗi theo con ML sang nhòm vào lớp 12K (đúng là dương thịnh âm suy thật). Mình quay ngoắt lại ?oxí òm? thì mấy thằng nhãi ranh mất dạy lớp mình đá cửa 1 phát làm bác Yên đang dạy phải chạy ra xem đứa nào. Tiện thể bác sang xin phấn, mình trốn trong lớp tưởng thoát ai dè? Con Ml mất nết chuồn lẫn vào mấy đứa con gái nên Bác Yên ko thấy. bác chỉ mặt: ?ocon dâu 12K, sang xem mặt các anh à?. Mình phải thề thốt ?oDạ, em thề có trời có đất có dân có đảng, em ko đi tìm chồng mà đi duyệt chồng hộ bạn thôi ạ?.
    Mấy hôm trước sắp họp phụ huynh, mình phải ngồi ngoan ngoãn kẻo thầy phê vào bảng điểm như năm ngoái, đặc biệt là giờ toán. Ai ngờ vẫn dính chấu 1 bận. Số là ngồi im mãi buồn quá. Thì cũng chỉ biết ngắm ngoài cửa sổ coi mấy thanừg nhóc lớp 10 cao như sào nhảy chpồm chồm theo quả bóng bé tẹo chứ mấy. Thầy nhìn xuống thì mặt lại nai như cũ. Mà khổ, tóc thằng bàn trên đẹp quá, y như tóc ép vậy. Hỏi
    ?oBạn duỗi tóc hả??
    ?oko, mình chỉ dùng dầu gội thôi?
    ?odầu gì vậy??
    ?oCastrol Power 1- Bí quyết làm đẹp của tôi?
    Mấy bận trước mấy đứa mình còn bàn tán ?oHoàng ***y? (tội nghiệp thằng bé) và xem xem ***y trong trường hợp này là ?okhêu gợi? hay ?okhiêu khích?. Lần này mình đưa thước định nghịch tóc nó thì thầy bắt gặp kèm 1 cái lườm thườn thượt như đường sắt Hà Nội đi Lào cai. Mắng mấy câu cũng đủ làm mình mất vía. Ko chi cũng mang tiếng dại trai. Bực mình.

Chia sẻ trang này