1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đối đầu giữa LFC và BGFC

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi henry-phung, 16/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. henry-phung

    henry-phung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đối đầu giữa LFC và BGFC

    Vào một buổI sáng chủ nhật đẹp trờI (không nắng, không mưa, không cả gió) đúng 8h40?T tui có mặt tạI sân bóng đá trường Y. NgườI đầu tiên tui gặp là thủ môn Tia chớp, sau màn chào hỏI xã giao tui được biết ngoài tia chớp ra còn có 4 cần thủ khác (cô đơn minh tôi và 3 ngườI ?tui chưa biết tên) ĐợI đến 9h vẫn chưa thấy có thêm cầu thủ nào của LFC tớI. Bỗng nhiên theo phản xạ nhà nghề của một thủ môn chuyên nghiệp, chú tia chớp đảo mắt nhanh như điện xẹt qua bãi để xe, phảI mất vài phút chú ta mớI định thần lạI được và nói vớI tui có hai bóng hồng và có vẻ tỏ ra nhút nhát tràng ta nhường cho tui nhiệm vụ đơn giản nhất là ra hỏI thăm sức khoẻ của hai em gái vớI đôi mắt ngơ ngác như đang tìm kiếm?tui. VớI toàn bộ dũng khí của một thằng con trai tui quyết định tớI hỏI thăm và trờI ơi họ đúng là cổ động viên của LFC sau vài giây chào hỏI, tui được biết nick của một trong hai cô gái là ?ogirlvuitinh? (hoặc cái gì đó gần giống vậy). VớI thế thừa thắng xông lên tui tiếp tục làm quen vớI 1 em gái có vẻ bí ẩn vớI một chiếc mũ lưỡI trai che hết nửa khuôn mặt và đó chính là?(quên tên mất rùi) 9h30?T các cầu thủ nốI đuôi nhau tiến về sân đốI phương (số 9) như đã hẹn. Trong khi các cầu thủ đang khởI động thì chú macodon chạy đến và nói ?ocó hai con bò lạc? ý quên ?ocó hai cô ngườI mẫu, đang ngồI trong quán cũng là fan của LFC?. Vì sụ vắng mặt đột xuất của trưởng ban thể thao nonhon tui lạI gánh trách nhiệm giao lưu vớI phái đẹp, đó chính là Mike-bunma, và Hà.
    Sau khi duyệt qua độI hình tui thấy tình hình có vẻ không ổn độI hình của ta hôm nay chỉ toàn tiền đạo và tiền vệ, không có lấy một hậu vệ (do thiếu vắng tui vẫn đau chân và bác nonhon). Vì vậy chú cô đơn mình tôi quyết định chơi ở hàng hậu vệ để hỗ trợ cho thủ môn tia chớp. Anh chơi rất tích cực và sông sáo như một ?otiền vệ? và chúng ta đã ?bị thủng lướI 1 bàn. Nhưng bàn thắng không thể làm khuất phục các cầu thủ của chúng ta. Chỉ 5 phút sau từ giữa sân một cầu thủ (Tuấn bạn tui ) đã sút tung lướI đốI phương lấy lạI thế cân bằng cho độI nhà. Và 10 phút sau đó chúng ta vươn lên dẫn trước vớI bàn thắng của cầu thủ mang áo số 8 ( thành viên mớI) 2-1 nghiêng về LFC. Lúc này xung quanh tui là 5 ngườI đẹp, các nàng tíu tít cúc cu tui vớI hàng loạt câu hỏI về?nonhon ặc ặc. Sau 1 hồI trả lờI câu hỏI của các nàng tui đã bỏ lỡ 4 bàn thắng. Tỉ số lúc này là 3-4 nghiêng về BGFC, ko thể trông đợI vào hàng phòng thủ, thủ môn tia chớp đã quyết định thực hiện chiến thuật ?otấn công là cách phòng thủ tốt nhất? anh quyết định lên tham gia tấn công tăng cường cho hàng tiền đạo. Ơn trờI chúng ta đã thi đấu vớI một độI bóng mà các chân sút đều có duyên vớI trờI xanh, vớI khoảng cách 40 cm tiền đạo độI bạn 4 lần không đưa nổI bóng vào khung thành gần như đã bỏ trống. Lúc này phía sau khung thành của thủ môn tia chớp bỗng xuất hiện hai bóng hồng. Sau một hồI hỏI han tia chớp họ tiến về phía tôi, vớI ý nghĩ hôm nay la ngày may mắn của mình đây tui tiếp tục làm quen và thật không ngờ họ là fan của đội? bạn khục khục( ngượng chín mặt). Một số cầu thủ được thay ra sân, và tui được biết độI bạn đang sử dụng lốI chơi chặt chém khiến một số cầu thủ của ta bị chấn thương nhẹ. Sau khi được thay vào sân cầu thủ tí hon macôđơn vớI chiếc áo sơ mi không cắm thùng chơi thật ấn tượng. Có vài cú húc và cản bóng thô bạo. Bên ngoài chị em xót xa ?o tộI nghiệp thằng em ko khéo bị tụI BGFC đè bẹp mất ?. CuốI cùng tỉ số là 4-6 độI bạn thắng. Qua hai trận đấu tui quan sát thấy độI của chúng ta rất mạnh ở hàng tấn công nhưng hơi yếu ở hàng phòng thủ.
    Xin được tuyên dương tinh thần thi đấu của các cầu thủ, và sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn gái


    There's something only love can do..

    Được henry-phung sửa chữa / chuyển vào 17/07/2002 ngày 01:06
  2. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    hi cuộc chiến đấu của ta chỉ có hai người cũ thôi à ,hoan nghênh các bác mới đã tham gia nhiệt tình cho LFC tuy thua nhưng mà chúng ta đã có cổ động viên là girl hi hi
    Người đi,.một nửa hồn tôi mất.
    Một nửa hồn kia bỗng dại khờ.
  3. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    các bác đi đá bóng vui quá he .hi vọng có dịp được cùng các fan khác của liv đi cổ vũ các bác đá .chúc các bác thắng lợi trong trận tiếp để làm vừa lòng các fan liv (nhất là các fan nữ )nha
    Được pretty sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 17/07/2002
  4. MIKEBUMA

    MIKEBUMA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ối bác Henry ơi,bác nhầm tên em rồi đấy ạ .Vậy mà đòi "gánh trách nhiệm giao lưu vớI phái đẹp"Còn nữa ,em chỉ lỡ hỏi có vài câu về bác nonhon mà,có nhiều nhặn gì lắm đâu mà bác nỡ đổ tội cho bọn em làm bác ko xem được mấy bàn thắng.....hic....và em xin phép nhắc bác là tỉ số hôm đó là 5-3 ạ ,chứ ko phải là 4-6 đâu
  5. Dr_Jones_new

    Dr_Jones_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    các bác đi đá vui quá , tiếc mà minh` không đi được , chán quá
    THANKS GOD I FOUND YOU & ROCK....
  6. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Hẹn gặp lại ở trận lượt về nha !
    Tình yêu có thể biến người thành lừa, mà cũng có thể biến lừa thành người.
  7. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    bác henry này trang hết phần của tui,ông cứ nhắm mắt nhắm mũi vào mấy em thôi...qua dây cho tiachopden2000 xin từ giã đội tuyển LFC.
    tiachopden2000

Chia sẻ trang này