1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng vui đâu ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vua_tro_choi_tri_tue_2008, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vua_tro_choi_tri_tue_2008

    vua_tro_choi_tri_tue_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng vui đâu ...

    Trong cuộc sống nhiều khi chúng ta cảm thấy cuộc sống thật buồn tẻ và lạnh ngắt những lúc đó chúng ta phải làm gì để tìm lại niềm vui , tìm lại cảm hứng của cuộc sống ...
  2. yêu_Ga`_CoN

    yêu_Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cứ lúc nào buồn mà lại đi tỏ tình với 1 người con gái thì bao nhiêu cho đủ.
    Nghe nhạc cũng là 1 cách tốt để đỡ buồn , hoặc xem 1 bộ phim hài. Nhưng những thứ đó thì lúc nào cũng có sẵn. Bước chân khỏi cửa là kiếm được ngay.
    Vậy thì 1 người khi bị cầm tù, anh ta làm gì để quên đi nỗi buồn chán nhỉ, rượu chăng, hay là karaoke ? Mình nghĩ là trong danh sách của bạn còn thiếu 1 thứ, đó là hãy mỉm cười và nghĩ đến những điều tốt đẹp , nó cũng có thể làm vơi đi rất nhiều nỗi buồn đó.

    I''m shining like a candle in the dark
    When you tell me that you love me ....

    Gà tồ ơi, đợi anh một chút ....
  3. hilen

    hilen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Không biết mọi người thế nào, chứ tôi thì mỗi lúc buồn tôi lại đi lang thang ngoài đường.


    Yêu là phải biết vì mìnhDở hơi mới chết vì người mình yêuNhưng yêu rồi, phải biết chiềuChiều em anh nguyện làm điều dở hơi.

  4. numi

    numi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Di lang thang ngoai duong???Hilen giong minh do! Nhung minh thay cung khong do buon di duoc nhieu lam!
    Minh chi thay voi rieng minh thi khi buon ma duoc tam su voi nguoi yeu va duoc nguoi ay thong cam thi sao ma nhanh het buon the khong biet!!!
    Minh nghi nen them 1 cach giai quyet noi buon nua la: Tim den voi nguoi minh yeu.
    Nhung minh cung thay co 1 dieu bat loi! boi vi:neu dieu lam minh buon phien chinh la do nguoi minh yeu tao nen thi giai phap cua minh se vo nghia........
    Font t.Viet cua Numi bi hong! moi nguoi co^'' doc du`m nha
  5. mua_mua_ha

    mua_mua_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi.Khi là chuyện buồn do người yêu mang lại thi biết làm sao chứ.Mà ko phải chuyện gì cũng tâm sự với người yêu dc.Hoặc giả người yêu mình cũng ko thể giúp mình vượt qua tất cả mọi chuyện được.Mình đã thử,và cuối cùng rút ra được rằng cuối cùng cũng chỉ có chính bản thân mình giải quyết việc của mình.Vậy nên buồn thì ngủ một giấc cho hết ngày hôm nay,va lại sẽ tiếp tục một ngày mới
    For the world,you are someone
    But for someone,you are the world
  6. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hic, cuộc đời ko phải lúc nào cungc vui vẻ, cũng như ta mong muốn nhưng mỗi lần như vậy, ta lại càng ko thể buống xuôi tất cả. Những khi buồn, tớ hay online hì, online để thấy ai thì chút nỗi buồn lên ý mà. Nhưng lúc đó mong nhất là có fụ huynh onine hoặc có người bạn nào mình yêu quý, ngồi đó nghe mình tâm sự thì đỡ biết mấy. Còn không thì đi ngủ vậy, ngủ rồi sẽ quên đi mọi thứ ý mà, ngủ xong dậy sảng khoái phết
    Friendship is the present you give yourself
  7. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng như Trâm zậy à, buồn là muốn online và sẽ online ngay nếu có thể, trút lên chỗ nào được thì trút, kể ra vào lắm web tụi học cùng thấy cũng ghê nhưng cứ tìm được chỗ nào zui zui là vô trút, có khi chỉ ngồi buôn dưa là hết buồn có khi lại gặp ai đó để tâm sự loanh quanh. Còn buồn hoài mà thành buồn ngủ, đi ngủ đi đã rồi giải quyết sau, dù sao mai cũng là một ngày mới. Nhưng kể ra nỗi buồn của mình chưa bao giờ là cái gì đó quá to tát chứ nếu buồn vì cái gì đó rất quan trọng đã mất đi thì không thể làm theo cách trên được. :)
    ..........Love me for a reason. Let the reason be love.............
  8. numi

    numi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chắc là nõi buôn của bạn dễ giải quyết rôi.Còn như mình ư?Lúc đó khó ngủ lắm,phải dứt được nõi buồn đó thì mình mới ngủ nổi.Mà nếu lúc đó có ngủ được đi chăng nữa thì lúc ngủ dậy lại còn thấy buồn hơn kìa.Buồn lắm ý!
  9. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Cuôc đời không phải lúc nào cung như ta muốn, lúc buồn hả, đánh bạc, chơi điện tử, hay uông rượu
  10. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Lúc buồn thì mình hay ngồi một mình, nghe cái CD piano mà mình nghe lúc...buồn. Rồi tự an ủi mình thật nhiều. Và mình cũng quên đi nỗi buồn đó rất nhanh thôi.

Chia sẻ trang này