1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng vui đâu ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vua_tro_choi_tri_tue_2008, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dung_strongbrain

    dung_strongbrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  2. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn có nhiều cách để giải quyết:
    1. Đi lang thang 1 mình (hoặc với 1 thằng bạn thân-nếu nó rảnh) khi mà đó là một buổi tối thuận lợi để ra ngoài (trời nóng đến đềm thì mát, hoặc nhà đang có đồng người. Khi đi ngoài đường, nhìn phố phường nhộn nhịp hối hả, ta sẽ có được cảm giác bị lôi cuốn vào vòng xoáy đó, có thể sự trống trải trong tâm hồn sẽ ùa tới, nhưng khi ta chủ động đi qua những nới đã từng gắn với những kỷ niệm đẹp, vui vẻ, thì tự nhiên sẽ cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, hít thở 1 hơi thật sâu, ta sẽ cảm thấy cuộc đời dù sao cũng không phải là chán ngắt. Ngoài ra còn nhièu cảm xúc nữa... khó kể hết, tuỳ thuộc vào điều kiện của chuyến đi và nơi mà ta chọn để tới.
    2, Ngồi ở nhà, chờ khi cả nhà đi ngủ, ta mở 1 CD nhạc mà ta ưa thích, chọn loại trữ tình. ví dụ: Slow Flameco (nhạc Flameco chữ tình- có guitar kết hợp với Sen-lô) hoặc nhạc Piano của Kevin Kern, hoặc 1 giai điệu dân tộc nhẹ nhàng (tuỳ vào sở thích mỗi người), ta sẽ cảm thấy nỗi buồn trở nên man mác, khó định hình và phiêu du theo giai điệu nhạc (nếu ta thực sự nghe trong một không gian tĩnh lặng) có thể con tim sẽ quặn đau, ta cảm thấy nỗi buồn trĩu nặng nơi ngực, thỏ hắt ra 1 vài cái, ta sẽ thấy lòng vụt trở nên nhẹ nhõm vô cùng, nỗi buồn như chợt tan chảy rồi bay hơi từ lúc nào không biết.. ta sẽ chìm vào giấc ngủ thật kỳ lạ...
    3. Chọn một người bạn thân (một người thực sự hiểu được và thông cảm với cách sống và cách nghĩ của mình- khá khó tìm !!) có trường hợp sẽ là chọn người yêu để tâm sự, trường hợp này thì mọi tức tưởi buồn phiền sẽ bị ta đẩy hết ra ngoài- dốc bầu tâm sự.
    Trong trường hợp còn độc thân hay ế ẩm (as Me!!) mà bạn thân đang bận rộn công việc không muốn làm phiền bạn bè, ta có thể chọn Internet hoặc viết ra giấy, hoặc phone cho 1 đứa bạn cũ (không thân thiết lắm cũng được) hoặc là tìm đến một người bạn lớn tuổi để tâm sự.. trường hợp này thì cũng khó nói cụ thể được lắm, cuộc sống mà lị, muôn hình vạn trạng...
    4. Chọn một món ăn ưa thích và mum căng bụng, lúc đó việc nghĩ ngợi buồn phiền cũng giảm bớt.
    5. Hãy làm cho mình thật bận rộn để không có thời gian mà buồn...đi thăm bạn cú, làm bài tập, làm việc thậy hăng say, hay kê dọn nhà cửa..v..v... tuỳ cách chọn mỗi người.
    ..6. 7......v...v...
    Còn nhiều cách chọn, đó chinhlá làm nên cá tính và cách sống của mỗi người, hãy tạo dựng cho mình một cách "thủ tiêu" nỗi buồn hiệu quả nhất để tiếp tục vui sống, để ta được tốt hơn. mang lại niềm vui cho gia đình và những ngưồi ta yêu mến, và để cống hiến nhiều hơn cho cuộc sống này (in lại dấu ấn của ta trong Cuộc Sống!-1 cách thể hiện bản thân)
    Chúc bạn Numi và mọi người quan tâm đến chủ đề này luôn được vui vẻ và hạnh phúc.[
    Được tung_mad_man sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 03/10/2003

Chia sẻ trang này