1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời đôi khi trống trải ...!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi victorfrankenstein, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đôi khi trống trải ...!

    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Đến rồi lại đi, đi rồi lại đến...cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, lại chỉ còn mình ta với ta trong những khoảng hoang vu đến đáng sợ của cuộc sống...một ngày trôi qua, tất bật, bận rộn, và ngập tràn những suy tư...rồi lại tự cho mình được làm biếng, được cô đơn trong giờ phút nào đó...để rồi nhận ra mình thiếu một điều gì đó, một người bạn chăng? hay mình đã thừa thãi một điều gì đó...đó có phải là sự tham lam? bàn tay ta nhỏ bé sao vơ vét hết mọi tình cảm trên đời này, trái tim ta có hạn sao thâu tóm được mọi tình yêu trong cuộc sống này...thế nhưng để tuột nó rồi ta lại thấy sao trống trải ???

    Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt_Đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn


    Được victorfrankenstein sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 09/04/2003

Chia sẻ trang này