1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời em xuống dốc không phanh rồi ... :((

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi love_someone_hn, 11/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. love_someone_hn

    love_someone_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời em xuống dốc không phanh rồi ... :((

    Thời gian vừa qua , em "làm mất" :( sổ Hộ Khẩu nhà em . Giờ không biết làm lại thế nào ?
    Bác nào biết thủ tục làm lại thì bảo em với , không em chết quả này :(
    Em nhịn ăn ,nhịn uống chờ tin các bác ... :((

    Help meeeeeeeeeeeeeeeee :((
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    hâhh thoi xong roi .mat ho khau thi chet .. mau mau di len so*? tu phap ma hoi thu tuc lam lai ho khau di nhe ...
  3. congchuangutrongrung

    congchuangutrongrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Sở tư fáp thì liên quan gì đến hộ khẩu,lên công an phường thôi
  4. love_someone_hn

    love_someone_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì em xin trình bày ra thế này :
    Em và 1 thằng bạn đặt đánh bóng đá , xe là xe của nó . Nó đặt bằng CMT + Đăng ký của nó .
    Xong 2 thằng đánh bóng đá , được thua thì chia đôi .
    Xong thua hết .
    Em đặt xe em , cũng chia đôi .
    Nhưng sau khi đặt xe em vào , nó bảo nó lấy xe nó ra đi đặt chỗ khác . Rồi sau khi nó đi lòng vòng 1 lúc ( đi 1 mình nó thôi nhá ) nó quay lại bảo là : ko đặt được cao hơn . Nên quay về chỗ cũ đặt .
    Quay về chỗ cũ đặt thì nó sờ soạng khắp người , kêu là mất CMT , mà mất CMT thì bọn Cầm Đồ nó không nhận , mặc dù có Đăng ký .
    CMT em thì làm mất , đang chờ làm lại ... em chỉ mang sổ Hộ Khẩu trong người để chờ đến ngày lấy CMT .
    Rồi lúc đó em làm gì còn cách nào khác là fải đặt xe nó = tên em + sổ HK nhà em .
    Thế là tự nhiên em lại đứng tên em để đặt xe nó .
    Mẹ nhà nó , anh em chơi với nhau 5 , 6 năm giời , nhà gần nhau .... có ai nghĩ nó lại chơi mình , nó lừa mình 1 quả đau quá .
    Về sau , xe nhà em thì nhà em lấy .
    Nhưng mà nhà nó lại trở mặt , đòi nhà em chịu 1 nửa cái xe của nhà nó . Vì em trót đứng tên đặt cái xe của thằng kia . Trong khi nó cũng tiêu 1 nửa cái xe em .
    Hôm nay , nhà nó lấy xe , nhà nó lấy mẹ cả quyển sổ HK của nhà em về . Em đã bảo ông Cầm Đồ là giữ lại cho em hoặc gọi điện cho em khi nhà nó lấy xe . Để em sang em lấy sổ HK về .
    Cuối cùng ông ý đếch gọi , tối nay em qua hỏi thì ông ý bảo nhà nó lấy xe và HK nhà em về rồi .
    Giờ nhà nó đang đòi em trả 1 nửa cái xe kia thì nó mới trả hộ khẩu :(
    Quả này không xong chắc em ra đứng đường mất thôi :(
    Bế tắc hoàn toàn , nhà thằng này lại là dân chợ búa . Con mẹ thằng này thì đáo để dã man ... :(
    Em phải làm gì bây giờ :((
    Làm lại quyển Hộ Khẩu đâu phải đơn giản .... chết em rồi :((
  5. Karl_H

    Karl_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    M.K...nếu cậu không một tiêu nửa cái xe của thằng bạn thì tội đếch gì mà phải trả...có hoạ điên mới đi làm thế.Còn nó cầm Sổ Hộ Khẩu thì nó làm được cái gì......chẳng qua chỉ là mấy tờ giấy đi Toalet....nhưng vụ này ko thể nhờ cơ quan công an được vì cậu tham gia oánh bạc, ra trình báo chỉ thêm rách việc. Theo tớ cậu nên mềm với nó 1 chút...đập vào mặt nhà nó 1/4 số tiền cái xe coi như tiền trót dại làm hư thằng bạn " *** " vậy, và lần sau cạch mặt nó đi. Còn nếu đã như 1/4 không lấy thì có thể gọi nó ra quán nước " xử " theo cách nào chắc cậu tự biết......Chúc thanh thản
  6. love_someone_hn

    love_someone_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Pẹp ... con xe của nó đặt có 4T , còn xe của em đặt tận 6T . Nhà thật sự là éo biết điều . Thằng ôn đấy sinh năm 82 , trong khi em sinh năm 86 . Nó là thằng đầu têu mà con già thằng già nó cứ xoen xoét kêu là mình dụ dỗ , xong nó còn vào hùa kêu là : Nó đang yên đang lành thì bị mình rủ rê , mà ts nhà nó ... rõ ràng là nó cũng tiêu 1 nửa , thậm chí tiêu còn hơn em và bây giờ nó vẫn nợ em 4 lít :(
    Thường thì mình cảnh giác với người ngoài chứ anh em chơi với nhau , có ai nghĩ nó lại fang mình 1 quả thế này đâu :( . Giờ tỉnh ra mới biết là ngu . Đêm qua , ông già em biết chuyện , ông nổi giận đùng đùng , kêu là em ra nói chuyện nhẹ nhàng với nhà nó , xin lấy quyển sổ HK về , nếu nhà nó vẫn không cho thì ông già em ra đốt nhà nó . Chết cùng chết ... Vì thực sự ai biết chuyện này cũng ức chế .
    Em cũng éo thể chịu được , nhưng tại nhà em sắp bị làm đường qua , cần có quyển HK + Sổ Đỏ để còn nhận tiền đền bù gì gì ấy ... :( Mà HK đếch phải riêng nhà em , vẫn còn có nhà chú bên cạnh chưa tách ra . Ông nội em là chủ hộ :(
    Quả này mà không giải quyết xong chắc cả họ nguyền rủa em quá , em vốn đã bị mang tiếng cờ bạc rồi mà nhà thì phong kiến , nhớ dai vãi lúa :( Đay nghiến em cả đời mất :(
    Đã đến mức này chắc cũng chả còn cách nào khác như cách của bác Karl này nói . Nhưng dù sao em cũng thử nói chuyện tình cảm với nhà nó xem sao . Tiền đã có đếch đâu . :( Đến khổ :(
  7. hopnv63

    hopnv63 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hopnv63 = Love_someone_hn
    Em đã nói là em và nó đánh bóng đá , được thua chia đôi mà .
    Nói cách khác là em có tiêu 1 nửa xe nó , nhưng nó cũng tiêu 1 nửa xe em :(
    *** , lúc nãy ra nhà nó về , nó đếch trả , nó bắt nhà mình đền tiền ... nhìn thái độ ********* ấy tức *** chịu được mà ko làm gì được :( ức chế vãi ...
  8. huhuhaha06

    huhuhaha06 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    NGU!
    Thoi bây giwò còn cửa này thôi:
    1. chấp nhận giật nóng 2tr cho xong chuyện đi rồi xử lý thằng kia sau.
    2. lên con mẹ nó công an phường làm đon báo mất HK
    thế thôi.
    muốn làm dằng nào thì làm.
    đíu có cách thứ 3 đâu.
    LẦN SAU CHỪA ĐI NHÉ.!
    CÒN KO CHỪA THÌ BÓ TAY LUÔN
  9. Karl_H

    Karl_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay cái nhà bác này sao lại chửi cậu love_someone_hn là Ngu vậy???...MK , chuyện bị bạn " cứ...t " lừa có phải ít đâu...ngay như tớ hồi xưa đã có lần cũng bóng bánh bị thằng bạn nó lừa đíu trả 1 triệu ( hồi đấy là học sinh cấp 3 thì 1 triệu là cũng hơi to rồi) lại còn lên báo " cớm" là tớ ép nó oánh đá bóng nữa mới đau chứ, thế là vừa không có tiền lại bị " cớm" xích kêu phụ huynh lên trả 500 khìn tiền phạt cảnh cáo mới bỏ mịa chứ...nhưng cái chính là sau đó tớ đã biết cách xử lí hợp lí mà không gây rùm beng...thằng ku vừa phải nộp phạt cho tớ gấp đôi...lại còn nằm viện mất mấy ngày mới đi học lại được...nhưng những ngày trong viện tớ vẫn đến " thăm nom và tâm sự " với nó thường xuyên nên nó chẳng dám lặp lại bài gọi " cớm"...tuy nhiên sau vụ này thì phải tỉnh lên 1 chút ( nói luôn với cả cậu love_someone_hn đấy). Tớ thì không dám khuyên cậu bỏ " bóng đá" ( hay đúng hơn là không khuyên nổi vì cái này dễ đi vào máu lắm) nhưng mà lần sau nên cầm đằng chuôi, đừng cầm đằng lưỡi ( đồng tiền đi liền khúc ruột) cậu ạ...cá cũng nên chọn bạn sòng phẳng mà chơi.

    Còn đâu tớ khuyên cậu love_someone_hn đứng có dại mà báo "cớm" chuyện Hộ Khẩu.....lằng nhằng chuyện nọ xọ chuyện kia đấy...vụ này nên giải quyết theo cách " trước nhẹ sau nặng" là đẹp nhất..
  10. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Dân chợ búa là dân ở đâu?? Thế chú có cần thuê "đầu gấu" đi đòi không? Anh giúp.........

Chia sẻ trang này