1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời em xuống dốc không phanh rồi ... :((

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi love_someone_hn, 11/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. love_someone_hn

    love_someone_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    hic hic ... tự nhiên chỗ này thành chỗ môi giới huh ?
    ( hĩ hĩ ... nói thế thui chứ tiện đây thì cho em xin luôn số dd của chị ý :"> )
  2. in_blue

    in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Trời, pác nghĩ tớ là đứa lừa thầy fản bạn khốn nạn đến mức đấy ah . Hị, nói thật chứ nó gỡ lại đc vụ đấy rồi. Chứ nếu mà nó h vẫn cần $ thì tớ cũng mô giới ngay để ăn % nữa chứ lị.... Giá thì...cao cao trời cao lắm. Có tiếng ở Hàng Dầu đấy. Ko dưới tiền T đâu.
    To chú love_some1_hn:chú cứ lo xong vụ mất fanh lao nhanh xuống dốc của chú đi rùi, xí xớn wá chừng...
    Được in_blue sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 18/01/2005
  3. love_someone_hn

    love_someone_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ... đang lúc rối tung rối mù thế này , tiền đâu ra mà bem bem ... em đùa tẹo thôi . Nhưng kể ra mình mà là con gái thì cũng xong mẹ rồi . Làm vài phát có khi còn thừa tiền tiêu . :( Mình mà là con gái chắc cũng không xấu lắm
  4. zero08

    zero08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hi ... chuyện của cậu hài văi, thiệt hả, đọc không hết nhưng mà nếu cậu còn muốn đưa 2t cho thàng phản bạn ấy chuộc HK về thì đừng ngu như thế nhé !
  5. love_someone_hn

    love_someone_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Ngu thì cũng phải chịu thôi . Mình bảo chấp nhận đưa 1T , nhà nó còn vòi them 500 . ** đúng là bọn bựa . Thôi thì đưa mẹ nó cho xong .
    Nhà nó ăn ở thế chắc mai sau cũng chả ra éo gì đâu cho mà xem .
    Bài học đắt giá quá @_@
  6. skip

    skip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Khẩn trương ốp tiền vào mà rút HK ra cho nhanh đi, quyển sổ đấy đối với nhà nó chỉ là mớ giấy nhưng với nhà mình là vô cùng, rồi coi như là thằng bạn (chả biết có phải là chí cốt con chấy cắn đôi không) chưa từng tồn tại trong suy nghĩ. Miẹ, bạn bè mà chỉ chưa đáng vài t thì tiếc làm đíu gì, cuối năm rùi, giải đen fát là xong :D
  7. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng Em Hợp . Bạn bè biết đường nào mà lận .
  8. Born_to_try

    Born_to_try Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    2t bài học đắt gì khôn ra bao nhiêu ý chứ,còn thì bỏ tiền ra chuộc hộ khẩu mau mau ko để lâu sinh lắm chuyện.Ra đường bè thì nhiều chứ bạn thì mấy,bình thường thì ko sao nhưng dính đến chuyện tiền nong nó lại là một vấn đề khác.Nghe chuyện này lại nhớ đến em Hiển còiôi đời ma```
  9. horovice2002

    horovice2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    NTCCBTG?
    Đố ai dịch được câu này. Khổ chủ mà dịch được kể như chuyện làm thế nào lấy lại được cái sổ HK dễ như...dịch câu này vậy. Chúc may mắn.
    ----------------------------
    Kẻ chuyên quấy rối...
    ---------------------------------------------------------------------------
    Để anh dịch hộ chú thế này nhé:
    Ngu thì chết chứ bệnh tật gì?.
    Thôi ra ma lấy sổ hộ khẩu về đi.
    con xử lý nhà nó thì thiếu gi cách va co quá nhiều thời gian mà.
    Đúng là : NTCCBTG. hi`
  10. daymuathutoi

    daymuathutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chú em này, ham đánh bạc lắm vào. Giờ thì kêu trời, từ rày chừa đi nhé em. Mà nhà ********* kia ngu, nó cầm hộ khẩu thì làm gì được em. Em cứ ra công an phường trình báo mất hộ khẩu, em đặt xe, đặt giấy tờ, bài bạc làm gì có bằng chứng gì đâu, sợ quái gì. Mất 2tr cho nhà nó thà bỏ 1 tr ra thuê chú hộ tịch làm nhanh nhanh còn đỡ uất. Nhà chị gần 2 chục năm trước cũng từng bị một đứa lấy sổ hộ khẩu hăm doạ, bố chị cũng nhờ hộ tịch làm giúp, hồi đó chẳng mất xu nao, chỉ mỗi 2 bao thuốc lá.

Chia sẻ trang này