1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc đời giang hồ vào sinh ra tử,rợn tóc gáy

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi HP_Scorpion, 21/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    merci bác HP_scorpion nhiều, thơ hay
    em kính bác 1 ly nhá
  2. HP_Scorpion

    HP_Scorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn nhiều,để cảm ơn bạn đã mời mình 1 ly,mình mới co 1 bài tyhơ mới sưu tầm tặng bạn và mọi người,chúc vui vẻ
    trai gái đối đáp
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em tưởng rằng mình xinh lắm sao.
    Mặt mài nhăn nhó như mèo cào.
    Mắt hí mủi tẹc răng lại sún.
    Chân ốm thiếu cao như cọng rau
    đối lại
    Anh đừng tưởng anh đẹp nhất vùng
    Chân cao chân thấp, mụn tứ tung
    Mắt hếch, da xanh, răng đen đúa
    Chiều cao vừa đủ nhét vô thùng
    ------------------
    Em tưởng rằng em đẹp lắm chăng...
    Cái tướng thẳng băng nết như chằn..
    Giông giống sợ dây sơn xanh đỏ..
    Ai dại cưới em chít nhăn răng....
    đối lại
    Anh tưởng rằng anh bảnh lắm sao
    Mặt ngắn mũi to như bánh bao
    Tướng em tuy thẳng nhiều người thích
    Cưới được em đâu mà làm cao
  3. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Thơ của chú hay.Rất hay,chân thực và có chiều sâu.Triết lý cũng nhje nhàng.Tâm hồn hướng thiện trước cái đẹp và tình yêu.Bản lĩnh cũng cao.Chúc mừng năm mới.

Chia sẻ trang này