1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời không dành bất kỳ ưu ái nào cho mình?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyetanh81, 21/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nhớ nhầm rồi. Không có bài nào hiển thị dưới mắt nick min là đã bị ẩn hay xóa gì cả. Nhưng dù sao cứ hễ nói đến việc xóa hay ẩn bài là cũng phải cứ tỏ ra mắt mem chắc mẩm thì mới đúng giọng lưỡi.
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    bạn chủ đăng 2 topic y chang nhau, bạn viết bài ở topic khác, vậy thôi
  3. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Nhầm xóa [:D]
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trong đời làm quản trị viên của tôi ở forum này, tôi thấy 99,9% thành viên lu loa là quản trị viên làm sai quy định là láo.

    99,9% những lời láo toét đó xuất phát từ cái tâm thích vu vạ.

    Bạn nghĩ một ng bình thường thì sẽ ưa thích hay khinh bỉ thói vu vạ?

    Tôi là một người bình thường.
  5. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Vu vạ cái gì? có chút nhầm lẫn thôi [:D]
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    quan điểm của em là :
    những thứ bác nên ra ở trên nếu bác cho là đã quá xui xẻo đối với bác, là điều kiện cần và đủ khiến bác muốn chết (nhưng thông thường những người thốt ra là muốn chết đều là những người muốn sống hoặc muốn người khác ngăn cản ý nghĩ muốn chết của mình :),chỉ là do mệt mỏi chán chường quá mà thốt ra là muốn chết để giải tỏa stresss) thì bác có thể nghĩ đến cái chết cũng được,cũng chả có gì ghê gớm đâu. Nhưng khuyên bác 1 câu, chết rồi là không sống lại được đâu, kiếp luân hồi hay j đó đến lúc này cũng chưa ai chứng minh được là có thật, vậy nên sống chỉ được 1 lần thôi. Mà lúc sống đã nhạt nhòa như thế rồi không lẽ cũng định chết một cách lặng lẽ và tầm thường như thế? Chi bằng trước khi chết thử làm 1 cái j đó thật ghê gớm xem nào ví dụ như đặt cho mình cái deadline, sống hừng hực, sống huy hoàng trong từng ấy ngày xem có j thú vị ko. Nếu thay đổi tuyệt đối,nỗ lực hết sức rồi mà vẫn như thế thì chứng tỏ là sống cũng chả có j thú vị thật, lúc đấy thì hẵng xem xét có mún chết hay ko cũng chưa muộn mà. Đằng nào thì bi giờ cũng còn j để mất đâu. Sao không làm 1 phát thử xem :)>-

Chia sẻ trang này