1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời là cái bẫy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tinh_bo_vo, 08/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là cái bẫy

    Bố tôi hồi còn trẻ có đem lòng yêu thầm nhớ trộm một cô người nhỏ nhắn, thấp bé. Cô ấy cưới một người bạn của bố tôi là người khá bảnh trai cao ráo, lại làm khá to và có 1 cô con gái cũng nhỏ bé. Hai gia đình vẫn thường qua lại chơi với nhau. Bây giờ cô ấy lủi thủi, buồn lắm, có được một mụn con gái cứ không chịu ở với bố mẹ, chồng lại bỏ bê, mặc dù có nhiều tiền mà lần nào tôi đến nhà chơi hoặc cô sang nhà tôi chơi mặt cô cũng dài thườn thượt.
    Tôi nhớ, có một lần bố tôi kể chuyện ngày xưa yêu cô ấy rồi không thành. Lý do cô ấy nói là vì cô ấy bé mà bố tôi cũng bé. Lúc đấy tôi thấy điều bố tôi nói thật buồn cười. Tôi ra sức chê bố tôi rằng bố tôi thật kém. Vì tôi luôn tin rằng, con người không ai hoàn hảo. Nếu biết làm cho bản thân mình tốt lên thì những khuyết điểm trời đặt cũng sẽ là điều chấp nhận được. Tôi tin điều đó và tôi cố gắng theo đuổi niềm tin của mình.
    Hôm nay đây, tôi ngồi đây, mắt khô đi, môi chảy máu và tôi lại nhớ về câu chuyện của bố tôi. Tôi thấy điệu cười của tôi ngày đó với bố tôi đang quay lại với chính bản thân mình. Phải chăng cuộc đời chỉ là một vòng luẩn quẩn. Rồi tôi sẽ lại như bố tôi? Xin lỗi bố, hôm nay đây con mới biết, cuộc đời là cái bẫy đập nát những niềm tin.


    Anh xinh xinh nhỏ nhỏ
    Em nhỏ nhỏ xinh xinh
    Bên nhau cười vui thích
    Đời đầy những niềm tin.

    Nhưng trời sầm u ám
    Đành lòng em làm thinh
    Chẳng tiếc "kho vàng" cũ
    Chẳng thiết tình lung linh.

    Rồi mai này ai sẽ
    Vuốt ve làn tóc xinh
    Đôi môi nào rồi sẽ
    Ngây ngất vị chung tình?

    Trách ai gieo lời nhủ
    Chê ghét người nhỏ xinh
    Cuộc đời là cái bẫy
    Đập nát những niềm tin.

    Hà Nội, 0h20 09/09/2008
  2. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế, phải vượt qua đi chứ, tưởng gì to tát chứ việc hình thể thì đâu có gì, miễn là 2 người yêu nhau
  3. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Đừng đổ tại cuộc đời, tất cả là do chính con người thôi.
  4. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    2 bạn ở trên nói ko đúng vấn đề rồi. Vấn đề ở đây là quan niệm của cô gái.
    Con trai cũng như con gái, họ có quyền lựa chọn. Hình thức đôi khi cũng đóng vai trò lớn.
    Trách sao được khi đó là lựa chọn của người ta. Thôi thì ngậm ngùi để mà quên......để mà yêu..............bạn nhỉ
  5. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Vậy nên tớ mới bảo là con người
  6. nhimxu99

    nhimxu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    cái này thì cũng chỉ là lý do lý trấu thôi, muốn xa nhau rồi cũng phải có lý do gì chứ. Chứ bạn tớ nhỏ bé vẫn lấy được vợ cao to trắng trẻo xinh xắn đấy thôi. Chả nhẽ cô gái ấy cao to quá nên muốn con mình sau này bé nhỏ đi một tý nên mới lấy bạn tớ ???
  7. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Lý do đấy đúng là như thế! Có ai muốn con mình cũng sẽ chịu nỗi ấm ức như mình đâu? Đời trớ trêu ở chỗ gieo lời thị phi cho người ta phải chịu ấm ức, gieo những mắt nhìn, gieo những mép cười để con người phải chịu ấm ức. Nếu tôi đi với một cô gái bình thường thì chắc cũng không phải biết đến những điều đó.
    Dù sao, nếu yêu nhau thật sự thì chắc cũng sẽ vượt qua được những điều đó, phải không các bạn? Tôi đang chờ đợi thời gian trả lời. Chúa không ban cho ta lòng yêu thương. Chúa ban cho ta cơ hội để biết mình yêu thương nhau hơn. Tôi đã làm tất cả để hoàn thiện bản thân mình, để trở thành người đàn ông đích thực. Vậy mà sức người đâu có thắng được ý trời. Không còn mục đích để sống thì những cố gắng trong đời còn ích chi?
  8. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Đừng đổ cho ý trời, con người luôn vậy, đó là sự lựa chọn của mỗi người thôi, lựa chọn của bạn, lựa chọn của cô gái kia.
    Cuộc sống ko chỉ có ty, nếu chỉ vì thế mà bảo ko còn mục đích sống thì thật đáng buồn.
  9. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Có cô bạn tớ nhỏ bé, toàn bị các anh cao ráo chê...Cuối cùng có khi cô ý lấy một anh cũng nhỏ bé ..
    Sự thực các anh cao ráo bây giờ thích vợ chân dài thôi.
  10. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một mục đích để sống, để phấn đấu, để cố gắng, để tốt hơn. Với tôi tình yêu là mục đích để sống và tồn tại, để phấn đấu, để tốt hơn. Đôi khi tôi giật mình vì không biết thật ra mục đích sống của mình là gì...

Chia sẻ trang này