1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời là cái bẫy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tinh_bo_vo, 08/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nói thật bạn đừng buồn nhé. Tớ bây h chẳng tin cái triết lý ấy đâu. tình yêu á, khối người nói tình yêu là tất cả nhưng khi tình yêu đi rùi thì vài ba hôm lại có tình yêu khác. Chẳng qua là cách thể hiện như thế nào thui
  2. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ bạn không tin nhưng chắc bạn đã từng tin hoặc sẽ tin. Khối người như vậy nhưng cũng không phải là tất cả. Đừng nghĩ đến những điều tiêu cực. Cố gắng đạt tới những điều tốt đẹp không phải tuyệt vời sao! Cách thể hiện của ta bắt nguồn từ ngay những suy nghĩ về những điều tuyệt vời. Hãy nghĩ những điều tốt đẹp đang thật gần ta, chỉ cố gắng thêm chút nữa là ta sẽ đạt được.
  3. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Bạn nói thì đúng lắm, nhưng thử đọc lại bài đầu tiên một lần nữa xem.
    Cuộc sống có rất nhiều thứ, nếu bạn coi cái gì đó là tất cả và nếu mất nó, bạn chết, thì thật bỏ phí cuộc sống. Cuộc sống là của chính bạn, bạn vì một ai đó mà chết đi thì nghĩ xem họ nghĩ sao nếu biết điều đó, vậy họ còn muốn quen bạn nữa ko?
    Đừng so sánh "chết vì một ai đó" và "một ai đó chết nên bạn cũng muốn chết".
    Được 0oSanji sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 09/09/2008
  4. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của một con người hoàn thiện sẽ là của chính họ. Mình chỉ có một nửa thôi. Nếu ko có một nửa còn lại giúp mình hoàn thiện con người để sống thì có sống cũng sẽ chỉ vất vưởng thôi. Mỗi người có một số mệnh mà. Bao gươm mà không có lưỡi gươm thì chỉ là cái giẻ rách thôi.

Chia sẻ trang này