1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời là chuỗi ngày dài....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhuMay_NhuMua, 10/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Em buốn post bài nhạc nào? lúc buồn nghe 1 bài nhạc cũng thấy tâm trạng giải toả được chút đó.
    Tặng em 1 bài nhạc nhé
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Chụt anh nhá Nge cứ như thật ý
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Sáng đi làm chưa đến cửa công ty đã bị sếp phê bình, mà cũng tại sếp cơ, cắm đầu vào kí có đọc cái gì đâu. Sai đúng cái quan trọng nhấtTội nghiệp sếp, ôm một trồng hồ sơ to hơn cả người đi nộp rồi lại ôm về. Mình thế cũng chym cú chứ nói gì đến sếp. Cuối cùng thì mọi việc cũng xong, nhưng quả là một ngày làm việc ức chế. Hình như sáng mình bước chân trái qua cửa.
    Trưa nay nó nhắn tin, đc 2 dòng tin ngắn cũn cỡn nhưng nó vẫn truyền đạt đc ý muốn nói tới mình mà mình cũng hiểu. Nhưng hỏi nó bao giờ về nó cóc trả lời, thật là...Mà có khi nó ko để ý đấy, ai bảo tập trung chuyên môn cao độ. Mà kỳ lạ, cả tuần rồi, hỏi vẫn bảo ốm, có vẻ thích nũng nịu. Ốm mà vưỡn đi làm, sao chả chịu ở nhà ( chat với minh) rõ là cà rốt Nhưng mà mình đang muốn nó ngoan, nó cố gắng có khi nó đang cha cố thật. Thôi thì...
    Đang hết cả xiền nhưng chiều về vẫn đú đởn đi vẽ móng, cũng tàm tạm, cố chờ đến cuối tháng, bóp mồm
    Chả hiểu tự dưng lại đau bụng này, chắc lúc nãy ăn sữa chua, dạo này yếu bụng nên có khi phản ứng, anh bảo đi... là khỏi nhưng mình ứ đi đc. Cũng chả có thuốc giảm đau, cố bấm bụng ngồi chịu đau tí đi ngủ quên là hết.
    Dạo này mọi thứ đều chán, mà mình kêu chán nhiều rồi lúc nào cũng chán. Chả có gì cũng chán, bình thường cũng chán, vê và vê vê...Có khi đi ngủ chăng, càng ngày càng lười rồi, chăm ngủ sớm đc có vài ngày rồi đâu lại vào đấy.
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua nhà mình mất mạng chả chat đc trưa nay chả về nhà nữa ra quán ngồi thiền cho xong. Chả có mạng mình cũng chả biết làm gì ngoài đi ngủ sớm. Tội cái thân mình, dậy từ 4h đêm thấy còn tối quá lại có ngủ tiếp. Ngủ sớm vậy sao người uể oải thế. 2 - 3 hôm nay rồi mình thấy ngan ngán cuộc sống, chả hứng thú cái gì cả. Có lúc tự dưng nhớ anh quay quắt, có lúc lại chả nghĩ là anh đang tồn tại trong tình cảm của mình. Lại nghĩ về người khác nhiều hơn. Như thế có phải là tội lỗi ko nhỉCũng chả cần biết làm gì, anh vô tâm bỏ xừ, lúc thì có vẻ quan tâm lắm lắm lúc thì bỏ bễ chả thèm hỏi han lấy một câu làm nhiều khi mình chán, mình mệt mỏi với cái ý nghĩ như thế. Những điều mình cần làm bây giờ thì mình chưa thể làm đc. Thế có chán ko
    Nó đc về từ hôm qua thế mà cũng chẳng bảo mình một câu, đến trưa mới thèm gọi điện hỏi thì mới biết chiều nó lại đi rồi. Giọng nó trong điện thoại nghe là lạ, mà mình cũng chả nhớ giọng nó nghe như nào nữa, quên tiệt rồi. Tranh nhau hỏi, tranh nhau nói mà cuối cùng chẳng cái gì ra hồn. Chán nữa. Tối nay có khi đi lang ********* đỡ chán cái cảm giác thế này.
    Cần lắm một bờ vai
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Vào đc rồi.
  6. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Gái! Để anh làm cho em vui lên nhé. Cho anh số phone đi.
  7. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Rai ơi sao cứ nhảy sổ vào xin số phone thô thế.
  8. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Ku nào xin số phone em tôi đấy? thích giề? làm vui như lào? hát xẩm hay tặng tiền vào tài khoản? tặng tiền thì ok
  9. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Quả thật:
    Cuộc đời là chuỗi ngày dài đau khổ
    Cuộc sống là chuỗi những sự lựa chọn
    Tình yêu là chuỗi những toan tính
    Công việc là chuỗi những sự lặp lại
    Chat là chuỗi những câu nói à ơi
    TTVN là chuỗi những góc cạnh cuộc đời
    Nải chuối là chuỗi những quả chuối
    Và ngày mai lại là chuỗi mới
  10. thaituchungtinh

    thaituchungtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Đời là một chuỗi ngày đau khổ
    Chết rồi hết!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    "Nếu một mai tôi sắp chết
    Liệu em sẽ là người thứ nhất bên cạnh tôi không?"

Chia sẻ trang này