1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời là chuỗi ngày dài....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhuMay_NhuMua, 10/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    @xa_xa_xa
    500 triệu là 500 triệu gì thế bạn? nếu là 500 triệu VND thì quả là đáng khâm phục, tuổi trẻ tài cao đoá! có cách gì 1 năm mà kiếm được....50 triệu VND không, làm ơn chỉ mình với.
    Cám ơn trước!
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Chiều hôm qua trời vương nắng lá thu bay bay
    Con phố dài ngập đầy bao xác hoa vàng rơi
    Nhìn làn mây bay gió lay dòng nước lặng trôi đến nơi xa xôi...
    Nơi đây còn đó một người ngồi nhớ về ai
    Nhiều khi muốn làm đôi cánh chim bay rong chơi
    Quên tháng ngày và quên hết bao buồn đau
    Cầu mong những năm về sau...
    Mình mãi gần nhau như phút ban đầu
    Cho nhau tình nồng ấm chẳng còn cách xa.
    Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi
    Nhớ đến anh như đêm nhớ ngày
    Những vui buồn ngày mình bên nhau
    Anh ơi nhớ chăng
    Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi
    Mơ đến anh thức giấc bao đêm
    Em biết rằng ngày mai sẽ đến
    Và ta sẽ mãi luôn có nhau trọn đời!
    Trọn đời...hà hà
    http://tialia.com/pmusic.php?s=ccd685fa3af614013c6439b7baca3c56&onlinemusicid=104584
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Chài, chị ko nghe được hả chị mây mưa, chán thế. Em cứ thử đi thử lại , mà ko hiểu sao lại ko được. Lần sau chị thử nghe bằng fire fox xem sao. Bài đó là bài Goodbye my lover của Jame Blunt , rất hay đấy.
    Còn giờ iem tặng chị bài này " Có nhau trọn đời" - Hồ Quỳnh Hương, để chị khỏi phải click vào link cho lâu ra.
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Chị cám ơn bé nha, tại chị ko lấy đc cái link của nó nên chỉ post link thôi. Chị nghe bài nì chán rồi, chỉ thích cái nhời của nó thôi. Chụt bé :-*
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Định ngồi một tí thôi rồi về ăn cơm, cuối cùng lại táng mịa nó hơn một tiếng rồi. Về nhà ăn xong lại đi chắc đau bụng mất, lại thôi. Chiếu đói đi ăn tạm cái gì vậy. Cũng tại chán cơ, ngồi chỉ nghe nhạc làm mấy cái vớ vẩn cho đỡ buồn. Có khi mỗi online là mình ko chán, mình chỉ ko có sức khỏe để mà ngồi một mạch đc thôi và cũng vì cái thói quen nữa.
    Chiều qua, gặp Anh - Anh cứ huyên thuyên về cái công việc mà anh mới làm mãi cứ như thể lần đầu tiên đi làm ko bằng. Nào là công việc, nào là mấy em kế toán, rồi việc đi lại từ chỗ nọ đến chỗ chai. Làm mình ngán, mình ngán cả cái cách quan tâm nực cười của anh nữa. Để làm cái gì bây giờ, có tác dụng gì nữa đâu. Mình nghĩ thế nhưng mình cũng ko khỏi buồn, về mọi thứ, về những điều đã qua...và buồn nhiều về Anh. Không biết cái cách mình từ chối dứt khoát có làm anh sốc ko vì từ trước đến giờ chẳng bao giờ mình như thế cả. Sau nhưng chuyện tương tự sảy ra mình cứ hay dò hỏi, thăm nom, nhưng giờ thì hết rồi. Hỏi han quan tâm chỉ là cái cách xã giao mà thôi. Rồi sẽ đến một lúc mà mình chẳng còn muốn biết xem công việc, cuộc sống, kể cả tình yêu của anh ra sao. Lẽ giản đơn nó ko còn là cuốc sống của mình, chỉ ảnh hưởng làm mình sống ko đc yên thân.
    Về đến nhà vừa đói vừa mệt, mình luôn mệt theo cái kiểu suy nghĩ quá nhiều chứ ko phải mệt vì công việc. Uể oải với tất cả, tối tối chỉ thơ thẩn một mình, dạo này cũng ko lên sân thượng mấy chỉ nằm chơi một tí rồi lại đi ngủ sớm. Tổng lại một ngày ngoài thời gian ở cty, online một tẹo, về nhà, ăn cơm, rọn rẹp, đi ngủ và quay lại những cái như thế vào ngày hôm sau. Buồn ko Cứ mãi như này thì tuyệt vọng lắm
  6. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Anh ơi xin chớ trách em rời xa chốn cũ
    Anh ơi xin hãy biết cho tình em xót xa
    Tuy môi cười tươi nhưng giá băng ngập hồn em
    Nơi đây cô đơn từng đêm trên phố lạnh lùng
    Xa anh em đã mất đi mùa xuân nắng ấm
    Xa anh em đã mất đi ngày vui ấu thơ
    Anh ơi buồn chi khi chúng ta còn chờ nhau
    Trong tim ta ko quên dĩ vãng
    Những chiều buồn...
    Ngồi đây em mơ chốn quê mịt mờ
    Ngày nào bên nhau trái tim nồng say
    Hẹn hò một đời ta có nhau
    Những ngày dài
    Mình em bơ vơ bước chân lạc loài
    Buồn vui cô đơn biết chi cùng ai
    Cuộc đời lạnh lùng ko ánh sáng
    Cầu mong cho ngày tháng...
    Sẽ trôi qua thoáng như mơ
    Cầu mong cho tình vẫn...
    Xxanh tươi theo tháng năm dài
    Ta về bên nhau xây đắp bao mộng vàng
    Xóa hết bao nhiêu muộn fiền năm tháng
    Cùng nhau ta tìm đến...
    Những nơi in dấu chân xưa
    Cùng nhau ta chào đón...
    Tương lai xanh lá tươi màu
    Ta dệt yêu thương
    Vang khúc ca tình yêu
    Thắp sáng trong ta tình yêu đắm say

    Được NhuMay_NhuMua sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 28/06/2006
  7. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Híc, mấy hôm nay bận rộn quá làm cong đít lên mà ko hết việc, đc chiều rỗi rãi tí trốn cty ra chat chút chít cho đỡ vã.Nói là chat nhưng chả chat với ai, ngồi mò mẫm vào đây xem xét thế nào. Hôm qua làm đến tận 10h tối mới về, làm chẩy mặt ra mệt vãi hồn. Tối về tắm táp gội đầu gội đít, 1h mới đi ngủ.
    Con mẹ cái mụ thợ may, có cái áo cả tháng rời *** may cho mình, cứ vin cớ vải nhũn nhẽo như lòng lợn...ts. Hãm mụ ý quá mà vẫn phải nhịn, lấy đc lần sau đíu đến nữa. Tại để lâu quá rồi giờ mà vác về mang đến chỗ khác cũng quá tội. Kú...nhẫn nhịn vậy Bực cả mình ....
    Công việc thì bận rộn mà cũng có lúc đầu óc rỗi rãi, có khi vì công việc mà cũng nhẹ nhõm đôi chút. Trời dạo này cứ về chiều là mưa, cảm giác mát mẻ thoải mái nữa. Hôm qua nói chuyện với ku anh, mình cũng mở mắt ra đôi phần. Ngẫm cũng thấy hợp lí, giờ mình sẽ cố gắng làm cho hết năm nay rồi tính tiếp đến lúc có thêm điều kiện sẽ làm đc điều mình muốn dễ dàng hơn. Mình chỉ muốn tính toán cho công việc sao cho tốt chứ ko còn muốn quan tâm gì nữa cả. Tình cảm thì...giờ chỉ yêu mỗi bản thân mình thôi. Có ích kỉ quá ko nhỉ...nói thế thôi chứ chưa chắc mình đã làm đc.

  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Cái avatar của mình lên chưa
  9. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    ặ...hỏạn hò rỏằ"i, online rỏằ"i, chỏằ rỏằ"i ỏằâ thỏƠy 'Âu tài thỏ. LỏĂi còn sỏp bóng 'Ă rỏằ"i nỏằa chỏằâ. Mỏằi mỏt quĂ, chỏng hiỏằfu sao hôm nay lỏĂi thỏƠy mỏằi mỏt cỏằâ dỏƠp dưu lỏĂi thỏ nơ. Ngỏằ"i mỏằTt tỏạo nỏằa rỏằ"i vỏằ ngỏằĐ vỏưy. Hôm nay mĂt trỏằi, tỏạo bỏưt quỏĂt 'ỏp chfn ngỏằĐ cho mĂu, hôm qua lỏĂnh quĂ nhặng ngỏĂi dỏưy tỏt quỏĂt sun soe hỏt cỏÊ vào. Chỏạp
  10. AliceTran

    AliceTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ơ, cũng như tôi....đã nghĩ mình tìm được nơi chia sẻ những buồn khổ, cô đơn, trống vắng. Nhưng ngày qua ngày, lại thấy xót xa thêm. Tôi và những khoảng trống cứ đeo đẳng, bấu víu lấy nhau, còn người lại xa tôi, xa dần mãi.
    Người chẳng hiểu cho tôi lấy được 50%...Tự tôi bước đi có lẽ tốt hơn!

Chia sẻ trang này