1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời là chuỗi ngày dài....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhuMay_NhuMua, 10/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Chưa bao giờ thấy cái ttvnol củ chuối đến thế. Ngồi mất cả buổi hôm qua mà đến giờ mới vào đc
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Xa anh sao em vẫn thấy nhớ anh nhiều thế, nỗi buồn lúc nào cũng đè nặng lên tâm trí em chẳng nguôi ngoai đc chút nào. Giờ chẳng thể làm đc gì nữa dù em có cố gắng bao nhiêu , chỉ biết giữ anh mãi trong 1 góc sâu nhất của trái tim mình.
    Giờ này ko biết anh đang làm gì, có cảm thấy buồn vì chúng mình xa nhau ko anh. Cứ nghĩ đến chuyện đó em có cảm giác nghẹt thở, chẳng muốn nghĩ nhưng trong lòng thì cứ trào dâng vì bao nhiêu nỗi niềm cảm xúc giờ ko thể chia sẻ cùng ai .
    Em nhớ anh nhiều lắm anh biết ko? Vẫn yêu anh chẳng khi nào vơi cạn, ko còn bên anh nữa nhưng em vẫn cứ chờ đợi và hi vọng cho dù đến lúc nào đó vẫn cứ phải chấp nhận thất vọng về mình .Ngồi buồn nghe mãi một bài hát buồn, đầu óc nặng trịch vẫn cứ muốn nổ tung ra vì ý nghĩ thiếu vắng anh. Nếu xin đc một lần, em sẽ hiểu anh hơn để ko bao giờ mình phải xa cách như thế này cả ...
    Chờ đợi gì ở một ngày mai khi nỗi đau đè nặng hai vai...

  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Híc...online rồi lại off chưa kịp nhìn cũng chưa kịp bồi hồi. Mấy ngày ngồi vùi đầu vào game và chỉ biết game chả hiểu trong cái đầu nhỏ bé đó có còn nhồi nhét những cái đang tồn tại bên lề...một nơi xa cách ko nữa. Thật vô tâm và quái ác...
    Cứ nhớ, cứ thương, cứ chờ, cứ đợi và còn hi vọng nữa .

  4. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi! Bạn chơi game gì vậy? Có biết chơi gunbound ko?
    :) Mình cũng từng như thế! Giờ chỉ game và net mà thôi! :) Muốn quên tất cả, nhưng sao khó quá. Cứ đến, rồi đi, lại quay về, dày vò...Mệt mỏi quá!
  5. sai_orient

    sai_orient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn thử yêu 1 lần cho biết thế nào là tình yêu. Liệu có được không ? Thằng bạn tôi chửi tôi là điên là khùng... Nhưng trái tim tôi từ lâu đã băng giá và không biết rung động là zì...Vì thế tôi đang muốn kiếm 1 người để thử, người mà tôi muốn thử chơi games rất nhiều...Và thật không biết làm sao để chinh fục được nhỉ ^^! Có ai có cách zì hay chỉ bảo cho anh em cái nhỉ ^^! Tôi đang rất cần sự giúp đỡ của các bạn. Tuy nhiên cũng đừng cho tôi là điên khùng nhé. Tôi chỉ muốn thử thôi mà, chuyện tình cảm đối với tôi cũng chỉ như 1 con tép. Cho dù có 7love cũng không thành vấn đề ^^! wên nhanh lém
    hi`hi`. Chiện nhỏ Nhưng em không biết kưa đổ một anh hơn em 4 tuổi như thế nào zì em còn wá trẻ con 18 tuổi thui à ^^! Nhưng đang muốn thử sức trên trường tình hehe
  6. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Bạn lên trình gì rồi. Nửa tháng nay mình bị fân tâm nên có khi rank bị tụt...Cứ như thế này bao giờ mới lên rồng
  7. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
  8. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
  9. ntt_1511

    ntt_1511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nếu như biết trước thử mà không có hại gì thì chắc ai cũng chỉ muốn thử thôi!yêu làm gì em!vui vẻ hạnh phúc thật đấy nhưng đau khổ thì cũng tột cùng!Lúc thì cảm thấy cuộc đời như mùa xuân rồi có lúc thì lại lạnh giá như mùa đông,nóng bỏng như mùa hè!mà là con người chẳng có ai lại thích mình bị tổn thương cả phải không vì thế nếu yêu rồi không làm thế nào được thì phải chịu chứ bình thường thì chào tình yêu thôi,sợ lắm rồi....................
  10. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Mình cám ơn bạn đã hiểu tâm trạng của mình và chia sẻ cùng mình. Mình cũng ko sợ tất cả những sự ngăn cấm đó vì yêu thì sẽ có thể vượt qua hết đc. Đúng là chỉ có sự thiếu suy nghĩ và nông cạn trong tình cảm mới giết chết tình yêu.
    Được NhuMay_NhuMua sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 26/02/2006

Chia sẻ trang này