1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời là chuỗi ngày dài....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhuMay_NhuMua, 10/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua thứ 7, 7.7.2007 mà chẳng làm đc cái mẹ gì, xem tv thấy thiên hạ cứ nháo nhác cả lên, toàn những chuyện chẳng thèm nghĩ xem mình làm thì sẽ như thế nào, suốt cả 1 ngày dài may là còn có những phút giây bên em, à quên, nếu thế thì hôm qua cũng làm được 1 việc để kỷ niệm thứ 7 ngày 7 tháng 7 năm 2007.
    ..lại nhớ em rồi
    Được timaikhongthay sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 08/07/2007
  2. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    "trăm năm trong cõi người ta
    chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài"
    đã léo tài rồi mà lục lọi mãi cũng léo tìm đc việc gì mình làm đc cho là có tâm, hay mình léo có tài gì thì cố làm gì gọi là cho có tâm 1 tý? tích ít công đức để dành cuối đời ko gặp những điều khốn nạn? có cảm giác rằng cuối đời mình sẽ khốn nạn lắm đây, nghĩ mà sợ...ặc ặc. Nhưng thế còn hơn, biết đâu sau này lại được an nhàn? ngu si hưởng thái bình mà (mẹ kiếp từ trc đến giờ nào có giỏi giang gì đâu mà cũng léo biết mặt mũi thái bình là thằng bỏ mẹ con bỏ bố nào)...
    ...em về (léo viết nữa)
    ...
  3. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    hôm qua mát thế mà ko mưa, tự nhiên hnay vẫn đang nóng thì nước đổ ầm ầm...có phải mình đang suy nghĩ vụn vặt? hay chỉ là tạm thời mình bị cái số phận khốn kiếp này khiến cho mình thành ra như thế? cuộc sống khó khăn thì phải lo những cái trước mắt nên con người nó tủn mủn đi, chẳng còn phong độ nữa? khó khăn trong cuộc sống của mình là gì? giật mình khi đâu đó bùng lên 2 từ "số phận"...cứ như đêm khuya đang yên tĩnh mà nghe 1 tiếng sấm nổ ra ko báo trước vậy....
    "no fate but what we make"
    ...bây h 1 ngày chỉ toàn làm những thứ vớ vẩn vặt vãnh đàn bà hay phải làm, rồi cũng chẳng biết đang lo lắng suy nghĩ cái gì nữa, quẩn rồi. Còn mỗi 2 thú vui là xem phim và...
    "ko có số phận mà chỉ có cái chúng ta tạo ra"
    ... có đúng vậy ko? cứ như quả trứng và con gà vậy, loanh quanh chẳng biết nên đấu tranh, đấu tranh quyết liệt hay là buông xuôi, buông thõng hoàn toàn nữa, cuộc đời cứ phải chọn 1 trong 2 thì thật là ép người ta quá đi thôi! Vẫn biết vượt qua được trở ngại lớn lao nào đó trong cuộc đời thì vẫn cứ tốt cho mình hơn, nhưng sao mình lại phải vượt qua 1 trở ngại quá lớn lao như thế, nếu nhẹ nhàng hơn 1 chút có phải mình có thể tự hãnh diện với mình là "thế cũng coi là vượt lên số phận"...đằng này...mặc cho số phận vùi dập mình thì không nỡ, mà cố gắng rồi cố gắng rồi cố gắng...chẳng biết lúc nào thì cố .. quá nữa đây? ước gì được làm quả trứng vịt lộn, nửa nọ nửa kia, chẳng chấp nhận cũng chẳng phải đau đớn mà cố gắng...
    ... mưa to, những điều mình nghĩ như những hạt mưa trong cơn mưa vậy, tạo nên 1 đống hỗn độn mà ko để làm gì hết, hết đợt nọ đến đợt kia, nhưng ít ra thì mưa cũng tốt, mát nên thấy thoải mái hơn....nhưng mà...chẳng biết có ướt ko? hqua đi chơi thì không mưa...lại vụt vặt rồi...mong sao mưa mau tạnh để ko ướt tóc em tôi.
  4. keanhkeanh

    keanhkeanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình chuyển ra ngoài ở được 5 ngày rồi, cũng vui, may mà flatmates dễ thương, cũng vui tính như mình hehehe.Cứ mỗi lần nhìn 2 em cùng fòng tay trong tay dung dăng dung dẻ là mình lại chạnh lòng và nhớ đến anh. Tuy dặn lòng là ko có yêu đương gì hết nhưng mà hình như mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm. 2 ngày nữa là tròn 4 năm mình gặp anh, nhanh thật đấy. Để khi nào nhà kết nối internet rồi mình sẽ tạo nick ảo chọc anh chơi, lần này mà hỏi "who are you?" là mình nói tên luôn, xem anh thế nào. Mà chắc sau đó cũng chỉ chuốc buồn vào người mà thôi. Đúng là đồ đáng ghét.
    hix, ngày đầu tiên làm chính thức mà ngồi viết nhăng nhít vậy đấy.
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Mình đọc mà mình cứ khóc, chắc tại mình đang buồn, lâu lâu chẳng khóc như này, như này là kiểu ko dừng đc ý....đang một mình nên thả phanh. Tiếp tục hay ko tiếp tục, cố gắng hay ko cố gắng??? Làm được cái nào thì tốt cái ấy thôi, chứ đời ko như ý người thì hỏi làm sao biết mình đang tiếp tục cố gắng đây
  6. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    sắp đc 36h không ngủ, cũng chẳng thấy mệt, được cái dạo này thân thể khoẻ mạnh, thế mới lạ.......cảm giác muốn điên nhưng không điên được và cảm giác muốn điên, có thể điên nhưng biết điên cũng không đem lại điều gì hay ho..chẳng khác gì nhau, cũng là thất bại cả.
    Không kéo được nhau lên thì cố để không lôi nhau xuống .
    Mưa xong mát, em về có thoải mái không?
  7. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Đi làm về mát lắm, đc cái mấy hôm nay nắng to nhưng ko oi bức, cứ chiều về là mát, quên bẵng đi mất là hôm trước viết cái gì. Chắc là buồn phải ko, e quên nên chả nhớ sẽ định làm gì, mà sắp hết tháng rồi, lúc nhớ lúc quên nhưng lúc nhớ nhiều hơn quên. Chẳng biết phải nghĩ sao về chuyện hai đưa, ko nghĩ đến thì thôi mà nghĩ đến lại buồn, lại thấy mờ mịt.
    Dạo này chiều về, muốn rủ ra ngoài ăn cơm rồi đi lang thang mà rồi lại thôi, ngày nào cũng đi thế làm sao đc. Biết ra ngoài cũng ko vui hơn ở nhà nhưng cứ thích thế, bên nhau cũng đc nhiều mà cảm giác lại chẳng được là bao. Cụm từ "làm cho nhau vui" như thế nào mới đúng nghĩa, khó quá phải ko.
    Đừng nghĩ mình thất bại, cũng đừng nghĩ mình điên hoặc cố điên vì chẳng hơn gì cả. Không nghĩ bỏ mặc cho số phận quyết định mà chỉ hi vọng thời gian sẽ cho mình nhiều cơ hội hơn thế này. Bây giờ vẫn bên nhau và vẫn sẽ bên nhau cơ mà...Dù thật chán, nhưng nên hi vọng, nhiều hay ít cũng là hi vọng để sống!!!
  8. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên mẹ bảo "Mày làm sao thế? Tối 7h xách xe đi ra siêu thị làm gì?" Ờ thì đi cho đỡ chán.
    Siêu thị Intimex Huỳnh Thúc Kháng. Hơ hơ, dân tình đi ăn KFC đông vãi lúa. Mình quyết định ăn chay toàn tập nên phớt lờ, lên tầng 2, tha một đống đồ chay từ bánh bao, sữa, mề chay, tôm chay, cật chay, hic hic. Tuần tới ăn chay niệm phật.
  9. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    26 ngày đã trôi qua kể từ khi nghỉ hè.
    Mình đã làm được việc gì ?
    Tiếng Anh khá lên chút chút, nhưng không phải vì mình chăm chỉ tự học , mà là vì mưa dầm thấm lâu thôi.
    Đi Đồ Sơn được 2 ngày.
    Đang là trainee e***or cho 1 Cty.
    Hết. Tệ hại, nhất là khi so sánh với thằng bạn thế này :
    http://blog.360.yahoo.com/blog-2j9kP7Alc6NsX1oNHZswmcZg9FPolOAY?p=185#comments
    Được thuycon sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 24/07/2007
  10. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Một ngày làm việc thật nhàn nhã, lại được về sớm, khổ một nỗi về sớm lại chưa có cơm, từ giờ đến tối nếu ko có gì ăn mình sẽ cố nhịn cho đến ngày mai ăn bù đỡ phải đi ra ngoài xe pháo lằng nhằng.

Chia sẻ trang này