1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời là chuỗi ngày dài....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhuMay_NhuMua, 10/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Nghĩ mà hận...
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Buồn...
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Như dở hơi, mình chả hiểu sao lại cứ như thế. Tính đến giờ đã gần nửa năm rồi, và cũng đc 1/2 của nửa năm yên ổn. Thế mà cứ thỉnh thoảng ** lại thế. Chán thật, mình chả bao giờ mình viết mình vui cái gì, chỉ toàn lúc buồn mới biết mình cần gì.
  4. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    chả biết bạn hận gì
    Lâu rồi mới lại thấy lôi topic này lên
    tớ cũng đã hận
    Nhưng giờ thì chả nhớ gì cả, quên hết quá khứ roài, chỉ có hôm nay và ngày mai thôi
    Mà ngày mai thì sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay
    nên cũng cố gắng lên nhé
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn nhé, tớ hận hoàn cảnh, mà trong hoàn cảnh nó bao gồm nhiều thứ lắm. Mà cái tớ hận tớ chỉ nói đc là hận thôi, chứ ko cụ thể, ko rõ ràng đc. Muốn thay đổi...

Chia sẻ trang này