1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời là chuỗi ngày dài....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhuMay_NhuMua, 10/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linh_Anh_06

    Linh_Anh_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Này bạn ơi,
    Việc quái gì phải buồn đau một mình như thế chứ ? 7love hay 7,7,7,7love thì chúng ta vẫn sống cơ mà, mà xung quanh ta chao ôi còn bao điều tốt đẹp...
    Hãy ngó nghiêng quanh ta, và tìm cho mình, một tình yêu khác, chí ít cũng khấm khá hơn tình yêu vừa kết. Tôi thấy trên mạng cũng nhiều kẻ cô đơn, đồng cảm với tâm trạng của bạn lắm lắm.
    Mà nếu yêu chán quá rồi thì thử vào mấy trang tìm hiểu về Phật giáo, hay Tin lành, Thiên chúa xem sao. Biết đâu Chúa trên trời cao chứng cho lòng thành, ban cho một anh vừa lành vừa mạnh ?
    Hãy cười lên đi, cuộc đời ơi !
    Ai đó bảo: "Quẳng gánh lo đi mà vui sống" đó !
    Mà này, nếu ở HN, chớ có lang thang mấy đường hoa sữa đó, sinh bệnh chết. Tôi thích "cô gái hà lan" hơn.
    Chúc bạn vui.
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Cũng may ko ở hn. Mà mỗi ở hn mới có hoa sữa à.
    Tớ thích cô gái Việt Nam hơn.
  3. Linh_Anh_06

    Linh_Anh_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi,
    Bạn hiểu nhầm ý tớ rồi, là tớ nói tớ vốn là kẻ thích "thực" tâm hồn ăn uống nên thích sữa "cô gái Hà Lan" hơn là lang thang ngửi mùi hoa sữa.
    Nói chung là tớ không khoái hoa sữa, theo quan điểm ăn uống thì ngay cả hoa chuối hay hoa rau muống còn thi vị hơn. Người ta còn ví von HN là thành phố hoa sữa mới chán chứ, làm nhầm to.
    Thông cảm nhá, tình yêu trong tớ hơi nghiêng về phần thực. Người ta bảo những người béo ít nghĩ ngợi, chả biết có phải không.
    Dẫu sao thì cũng rất hân hạnh được online với bạn. Chúc bạn buổi chiều sảng khoái và thú vị. Quên đi những điều không cần thiết, theo tớ, điều đó cũng cần. Có lẽ ta nên đổi tên topic thì hơn nhỉ, tớ lại thấy cuộc đời ngắn quá, hạnh phúc cũng ngắn nữa.
    Mà bạn ở Cali hay Bombay đấy ?
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Thanks ấy
    Ơ thế hoá ra ấy béo à. Tớ thì hồi trước béo nên cũng vô tư lắm. Nhưng từ khi gầy suy nghĩ nhiều hẳn. Có khi ấy nói đúng. Mà trưa nay tớ vào thấy ấy ghé thăm topic của tớ nên tranh thủ tí ti thôi. Tớ đi làm cả ngày chiều tối mới vìa nhà cơ
    Tớ chẳng biết làm sao để đổi tên topic ...thấy giờ nó hơi bị củ chuối tí tẹo. Nhưng mà thôi...chung chung thì nó vẫn là cuộc đời mà.
    Tớ đang ở Laos... Còn ấy ở đâu
  5. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Oài, hix, ấy thích cô gái Việt Nam à? Hix, là lesbian à?
  6. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Nhớ người
  7. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Lại có một thứ 7 nữa trôi qua vô nghĩa. Dạo này sao mưa nhiều thế. Khô ráo hí hửng đc một hôm quần áo sẽ khô thế mà hôm nay lại rầm rì. Thật chán !
    Tâm trạng con người ta cũng chả khác gì thời tiết, trong lòng cũng mưa cũng gió ,vẫn gào thét thèm muốn và khát khao.
    Ta ngày ngày một lối còm cõi đi đi về về ko biết và cũng chẳng thèm để ý đến những điều xung quanh.
    Hôm nay tí thì bị công an tuýt, may mà có thằng đội nồi cơm điện sĩ sĩ vượt lên trước. Thế là nộp mạng cho "các chú" mà đến gần ta mới biết là công an. Hà hà Cái cầu nhà mình giờ cao điểm ngày khô ráo cũng như ngày mưa gió đều tắc,tạo điều kiện kiếm cơm cho một số người. Mình tự hỏi sao những người sắc phục áo vàng kia "chịu thương chịu khó" đến lạ thường. Chẹp chẹp.
    Vẫn như mọi ngày ta vẫn giành cho anh một góc tương đối trong suy nghĩ, hiện diện làm ta nhớ nhung . Ta ngàn lần muốn nói ta nhớ anh nhiều lắm. Ta đã ghi một vài lá mail nhưng ta lại chỉ giữ cho riêng mình ta kìm chế ko send. Có một lúc nào đó ta hâm lên thì sao lúc đó ta ko chắc là ta sẽ giữ nó làm "của để giành cho riêng ta .
    Hai tuần trôi qua, ta làm quen với công việc mới như đó là niềm vui riêng cuối cùng để hi vọng và để sống có ý nghĩa hơn thôi. Nhanh thật ! Khi ta mới bắt đầu cảm nhận đc ta đang mất mát một thứ quan trọng thời gian như ngừng trôi.Còn giờ nó lại quá nhanh. Ta sợ đến lúc nào đó anh bình thường trở lại tình cảm anh cũng bình thường coi ta đơn giản có lẽ đó là lúc ta hoàn toàn mất anh trong trái tim mình. Ta chẳng muốn nghĩ một ngày kia anh thay thế ta bằng một yêu thương khác .Ta sợ người mà ta chăm sóc bấy lâu nay thuộc về một bàn tay nào khác. Và...lại đổ vỡ. Mà ta giờ đâu có là gì, ta như thế thì ích kỉ quá. Huhu

  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Thứ 7 mà chẳng đc về sớm, mới lại trời mưa mang tiếng ngồi làm nhưng buôn chuyện với sếp là nhiều. Sếp già nhưng thanh niên tính lắm, cả phòng mồm sếp to nhất. Sếp hay trêu làm mình cười đôi khi mình cũng hơi vui vui một tẹo .
    Buồn cười, chả ở đâu như cty mình sếp hỏi nhân viên có biết uống rượu với đánh chắn ko. Ôi thôi, thế là mình cũng cảm thấy dễ thở, tạo điều kiện đầu óc bớt căng thẳng làm việc dễ hơn.Mới lại phòng có mỗi mình là con gái , bên kỹ thuật thì hiếm con gái lắm. Vì thế mình đang đứng đầu bẳng xinh...nhất phòng.
    Mình sẽ cố gắng làm việc để thành thạo và gắn bó với nghề. Tự nhiên mình muốn cố gắng để thăng tiến, nhưng giờ là học hỏi cái đã, vẫn còn nhiều thời gian,còn nhiều cơ hội để mình "chiến đấu" . Cố lên
  9. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Chủ nhật !
    Chiều mới tạnh mưa và khô ráo một tẹo nhưng mình chẳng thiết đi đâu. Thích ngồi online một mình hơn là hoà vào những chỗ đông người náo nhiệt. Ẩn dật, có lẽ...
    Tuần sau lại có cái đám cưới con bạn hồi cấp 3 ngồi cùng một bàn. Cả bàn có 3 đứa con gái duy nhất thì 2 đứa lấy chồng, còn lại một mình mình. Hix ! Phải vui mừng cho nó chứ, lại vừa có dịp gặp gỡ hỏi thăm. Thể nào lại chẳng có đứa hỏi: bao giờ mày cưới cho mà xem.Có khi lại cười hề hề cho vui chứ còn biết nói sao.
    Năm nay và năm tới tầm tuổi mình dựng vợ gả chồng đều đẹp lắm đây, đi đám cưới nườm nượp cho mà xem Mà cái tuổi chó cưới đầu năm sao nhiều thế. Cuối năm sinh quý tử cũng lại tuổi chó Buồn cười. Cũng thấy hay hay !
  10. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Lay lắt...

Chia sẻ trang này