1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời là môt chuyến đi dài ?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zerlingcrazy, 26/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Cuộc đời là môt chuyến đi dài ?!

    Nếu mình không nhầm thì dấu "!?" nghĩa là : Hay. Nhưng còn phải xem xét lại.
    Đúng quá.
    Topic này nếu có thể sẽ là một vài dòng tâm sự về cuộc đời minh của những người đã đi được già nửa quãng đường, có thể cũng là những bài học bắt đầu cho những ai chuẩn bị khởi hành, có thể cũng là những bàn tay giúp ai vấp ngã.

    Cuộc đời dài ! Dài từ khi ta chưa sinh ra đến lúc ta mất đi .Ôi sao mãi vẫn chưa chịu ra thế con. Ôi sao mãi mới biết gọi mẹ. Ôi sao mãi mới đi học. Ôi sao mãi vẫn chưa lập gia đình. Ôi sao mãi vẫn chưa thượng thọ nhỉ. Ôi sao mãi...

    Cuộc đời cũng ngắn đến lạ! Ôi chưa gì đã sinh rồi . Ôi chưa gì đã biết gọi mẹ rồi. Ôi chưa gì đã đi học rồi. Ôi chưa gì đã lập gia đình rồi. Ôi chưa gì đã...

    Cuộc đời đấy! Nó dài và cũng ngắn thật.
    Có một câu nói rằng : "Cần học tập những sai lầmi của người đi trước vì anh không sống đủ lâu để mắc hết tất cả những sai lầm đó" .
    Hãy góp sức vào cùng nhau đi hết cuộc đời này bạn nhé!

Chia sẻ trang này