1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời là thế, ta cứ chiến đến khi nào có thể

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mua__Buon, 13/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Cuộc đời là thế, ta cứ chiến đến khi nào có thể

    Sao ta có nhiều khuyết điểm thế, có những cái cố gắng sửa mà sao hoài không được. Cuộc đời lúc nào cũng như chiến trận, đôi khi chỉ muốn ôm một ai đó mà chẳng có ai cả. Thôi ta cứ chiến đến khi nào có thể, một ngày nào đó tớ sẽ có cuộc sống hạnh phúc mà tớ mong muốn, hay cũng có thể tớ sẽ để dòng đời xô ngã, dù sao hãy cứ ngẩng cao đầu vì mình đã làm hết sức có thể.
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chuẩn!!! Chiến tiếp...
  3. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    có nguwòi sánh vai chinh chiến cùng mới sướng chứ, chiến 1mình buồn chết
  4. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Có lắm người vẫn thích làm bạn với nỗi buồn đấy thôi. Chà, chán thì chán nhưng vẫn phải chiến, phải đạp lên lũ đần kia mà chiến chứ, phải ko :D
    Phố đông người quá lối kia chật quá khiến con tim hao gầy. Người người còn đang vội chen lấn vô cùng, mà đời thì ai cũng nuôi hy vọng.

Chia sẻ trang này