1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc đời lang thang

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kethathua, 30/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kethathua

    kethathua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời lang thang

    Một ngày lang thang chẳng để làm gì cả ! Suy nghĩ lung tung làm gì cho mệt . Về nhà lại lang thang trên mạng . Cuộc đời ta cứ lang thang ...
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ Spam trước khi cai topic này bị lock
  3. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    hơi có lý đấy
  4. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Pác này nghe bài "kiếp lang thang "chưa
    chưa nghe thì nghe đi
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi lang thang chỉ để tìm kiếm mọt cái gì đó dù chỉ rất mơ hồ, nhưng đó là tia hi vọng duy nhất để ta cứ mãi lang thang. Ta lang thang bởi cuộc đời ta chưa có đích đến, lang thang là để tìm cái đích đó dẫu rất mơ hồ nhưng ta hi vọng một ngày nào đó ta sẽ tìm ra nó. Ta sẽ tìm ra...
  6. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Thà lang thang trên mạng, nghĩa là ngồi 1 chỗ, còn hơn lang thang ngoài đường bây giờ, vừa bụi vừa bẩn
  7. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    lang thang trên phố
  8. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    thôi nghe anh về nhà đi em
    có trót dại gì thì về thưa bẩm với các cụ cho nó đàng hoàng
    cha mẹ nào mà chả thương con
    về đi em nhé
    xe cộ gì thì lo sau ,gớm đời giắt túa lua
    chẹp....đấy các bác thấy ko
    em nó còn bé ko khéo khuyên nhủ .....có khi lại hỏng như chơi
    chết thật
  9. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    đôi khi em cũng lang thang các bác ạ
    em lang thang trong tâm trí của mình va gặp chính mình
  10. xin_em_mot_co_hoi

    xin_em_mot_co_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Dù ta biết đi rồi cũng chẳng đi về đâu nhưng ta vẫn đi vì ta biết rằng con đg nào cũng có 1 đoạn kết . Dù sao tôi cũng khônng muốn lang thang cả cuộc đời để rồi ôm mãi sụ hối hận .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này