1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời này biết đâu mà lần!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NXTHSP, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NXTHSP

    NXTHSP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này biết đâu mà lần!!!

    Trong chúng ta, ai cũng từng một thời mong ước mình sẽ yêu được người trong mộng và mình sẽ suốt đời chỉ yêu, chỉ chung thuỷ với người ấy..... nhưng theo thời gian, theo xã hội tư tưởng của mỗi người về chung thuỷ hình như đã có sự thay đổi...
    Đàn ông thời nay thì có quá nhiều chốn ăn chơi giải trí, mà vì công việc, vì quan hệ xã hội... và cả vì lòng ham muốn nên tìm đến những chốn này đối với thanh niên thời nay đã trở thành bình thường, dễ dàng hơn. Tôi nghĩ rằng tất cả con trai (nhất là trai thành phố) thì ai cũng một lần tìm đến những chốn ăn chơi như vậy... Và tôi cũng từng thấy, từng biết rất nhiều người phụ nữ cũng có những mối quan hệ không mấy lành mạnh... Xã hôi hiện đại, chuyện nữ giới trao thân cho người tình, người bạn của mình trước khi cưới hỏi đã trở nên phổ biến. Điều kiện, vị trí của người phụ nữ trong xã hội cũng thay đổi nên họ cũng biết học cách ham của lạ như nam giới.
    Vâng như vậy thế nào là chung thuỷ, là tình yêu, là phản bội (bởi vì tôi biết có những người trong số họ rất tốt _tất hiên cũng có người rất xấu). Đúng là cuộc sống này không biết đâu mà lần, chúng ta luôn tin tưởng, luôn tôn trọng người bạn đời để rồi một ngày nào đó ta lại thất vọng, đau khổ vì biết mình bị phản bội...
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé, còn đầy người chưa vào những chỗ như thế đâu. Đừng có bụng ta mà suy bung người nhé
  3. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chưa thì rồi sẽ có. Trước sau cũng có thôi. Nhưng mà chuyện tới và chuyện ... đụng vào hay dính vào là hai chuyện khác nhau à nha. Em có đi rồi nhưng mà em chả sờ vào cái gì cả. Ngồi, uống, nhảy nhót ko biết đành ngồi nhìn, karaoke thì còn hát còn mấy cái "dịch vuj phụ" thì bỏ qua. Em ko máu mấy.
  4. oiuong

    oiuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề của bạn làm mình động lòng trắc ẩn quá.
    Có chị bạn nói với mình, mấy người bạn trai của chị ấy tâm sự, đàn ông bây giờ ai cũng có bạn gái ngoài vợ, bởi vì dù món ăn ngon mà cứ ăn mãi một món cũng ngán, có bạn gái mà vẫn yêu vợ, thậm chí có bạn gái rồi thì cảm thấy yêu vợ hơn, nếu không thì không khí gia đình làm người ta nhàm chán, chị ấy còn nói gia đình chị ấy rất hạnh phúc nhưng chị ấy cũng có bạn trai. Như vậy có phải để tồn tại một gia đình người ta luôn phải có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ? Và như vậy thì liệu có phải đó là hạnh phúc thực sự không? Hay đó chỉ là ảo giác mà người ta cố tình tạo ra để đánh lừa cảm giác của nhau? Đồng ý là xã hội ngày càng thay đổi, hiện đại hơn, tư tưởng con người ta cũng thoáng hơn nhưng chẳng lẽ giá trị hạnh phúc gia đình, tình yêu và sự chung thuỷ cũng bị đảo lộn hết cả như vậy hay sao?
  5. NXTHSP

    NXTHSP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sống là phải biết chấp nhận, biết linh động; chứ thật ra cuộc sống này luôn lẫn lộn giữa "thật và giả". Chúng ta không những biết giả tạo mà còn phải học cách sống với giả tạo, đối phó với giả tạo thì mới tồn tại được. OIUONG ơi! Có thể đúng như những gì chị gái kia nói, những chuyện kia nhiều lúc là hương vị làm cho gia đình thêm hạnh phúc. Nhưng mà, nếu một ngày kia khi mà chồng(or vợ) biết thì liệu có chấp nhận cái hương vị đó không? Hay là sẽ đau khổ...v.v..?
    Theo mình nghĩ ,có lẽ mình nên sống tốt, sống có trách nhiệm về phần mình, cứ để cho cuộc sống cứ thế mà êm đềm trôi (dù mình chưa biết nó thật hay ảo) còn chẳng may gặp phải thì linh động mà đối phó....
  6. oiuong

    oiuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    NXTHSP, hạnh phúc là những điều thật giản dị sao người ta cứ phức tạp hoá cuộc sống lên thế nhỉ, mình bỗng dưng trở nên đa nghi hơn, nhìn sự việc một cách tiêu cực hơn, đôi khi muốn có những phút giây sống thật với lòng mình cũng khó.

Chia sẻ trang này