1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỘC ĐỜI NÀY BIẾT TIN VÀO AI ĐÂY CÁC BẠN CỦA TÔI ?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi doicomay, 26/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doicomay

    doicomay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    CUỘC ĐỜI NÀY BIẾT TIN VÀO AI ĐÂY CÁC BẠN CỦA TÔI ?????

    chào các bạn !
    mình rất vui khi gặp các bạn ơ đây . bây giờ mình có một việc nhờ các bạn suy nghĩ hộ mình với .
    việc này cũng nhỏ thôi mà . theo các bạn thì trong cuộc đời mình thì bạn có thể tin được vào ai , như là bạn bè thân của mình hay là bố mẹ ông bà hay người yêu của minh , hay người mình yêu...... bạn hãy giúp mình với .
    thật lòng mình ko biết phải tin vào ai cả .
    mọi người hãy bàn luận về vấn đề này nhé
    thôi chào các bạn của tôi hẹn gặp nại các bạn nhé
    hoàng


    hoang
  2. KingNothing

    KingNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Kha kha ha ha ha.....cậu nói mà tôi có cảm giác như cậu là 1 cô gái vậy.
    Hừm......thôi, tốt nhất là cậu hãy tin vào chính mình
  3. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Tin vào ai? đương nhiên là phải tin gia đình bạn trước đã vì gia đình của mình thì luôn mong muốn những điều tốt cho con cái mình mà/ còn bạn bè ngoài xã hội hay người yêu bạn đi nữa những người đó thì bạn phải lấy cảm nhận của mình ra xem thử ,ai là người đáng tin cậy? ai là kẻ ko đáng tin? chẳng lẽ bạn lại ko nhận thức được điều đó sao? chẳng lẽ qua giao tiếp, sử sự của các người ấy bạn ko thấy được người nào đáng tin cậy à, người nào ko đáng tin à? hãy mạng dạn tin vào cảm nhận của mình.
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  4. Bitter_sweet

    Bitter_sweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    ban biet ko??co nhung luc' minh cũng giống ban cam thay tat ca nhung nguoi xung quanh minh` chang co ai la nguoi khien cho minh bay tỏ đuoc tat ca nhung roi` minh nhan ra minh da sai lam`..do la nhung khi ban cam thay chan nan nhat dúng ko?? ban biet ko?? song o tren doi` fai biet tin vao nhung nguoi` ma ban yeu thuong..co như vay ban moi có the song vui duoc va cuoc song cua ban moi co y nghĩa neu ban chang tin mot ai ko tin vao nhung nguoi than cua mình thì ban ah` se ko the nao chiu nổi đâu..ban se sống nổi sao khi xung quanh minh đầy ngo` vuc chang mot ai dang tin cay?? ko the dung ko?? ban dau sống tren doi` nay chỉ co mot minh` ...?? hay tin nhieu` di ban se ko fai hoi' han dau..minh tin la nhu the' ..! hay de cho cuoc song cua minh` dep hon va song vui hon...!! chuc ban co niem tin nhieu` hon trong cuoc song'..!!
    Bitter_sweet
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Tìn vào ai á .. Tin vào chính mình . tin rằng mình sẽ có được hạnh phúc thế là đủ
  6. chocolatemilk

    chocolatemilk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    1 câu nói thường trực là : hãy tin vào chính mình , tuy nhiên đôi lúc ngay cả bản thân mình cũng ko thể tin được, Đừng tin ai cả, hãy tin vào cuộc sống, thế là đủ!
    Chocolate
  7. numberonevn

    numberonevn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy ! hãy tin vào chính mình
    *******************************************
    http://thanhniensaigon.tk
  8. namt2

    namt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    neu ma' khong tin duoc vao' ai thi' hay tin vao' ching ban than minh'
    CHi? co' mình moi la' nguoidáng tin cậy nhát
    tui noico dung khong!
    [Red]
    HoangNam
  9. Chuberong

    Chuberong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.275
    Đã được thích:
    0
    Đến bản thân mình còn ko tin được thì sống làm cái gì nữa
    Chết quách đi cho xong!!!!!!!!!!
    hihi nói vậy thôi chứ tui ko biết gì đâu !!!!!!
    King Of Emulator And Heroes, .......
  10. KingNothing

    KingNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đấy . Nói chung là anh bạn nên học cách tin vào chính mình cái đã. Có như thế thì anh bạn mới tin chắc rằng anh bạn đang muốn tin ai chứ, phải không.Nếu không khi tôi hỏi anh bạn: mày tin nó à? Anh bạn lại trả lời: Tao cũng chẳng biết nữa. Thế thì chán lắm.
    Mà muốn tin thì cũng phải có cơ sở đấy , chứ chãng phải nói tin là tin được đâu.Cũng cần phải rèn luyện . Anh bạn cần phải có quan điểm , lập trường vững vàng , cần phải hiểu rằng mình là con người thế nào.Anh bạn thử đi lòng vòng ngoài đường kiếm tiền người ta đánh rơi đi.Khi tìm được rồi thì lại không nhặt ...khì khì ...ngu thế, tiền người ta đánh rơi chứ có phải mình ăn cắp ăn trộm gì đâu mà không nhặt , nhể??? khì khì,nghĩ thế là chết rồi....
    Ui giời , tin hay không tin ,âu cũng là sợ mất 2 thứ : Tình và Tiền chứ gì ( loại trừ trường hợp lừa để lấy mạng)

Chia sẻ trang này