1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời này có cần tình yêu không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thewarrior, 27/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này có cần tình yêu không?

    Tôi không có người yêu - vì nhát quá. Nhưng tại sao tôi không thấy buồn tí ti nào hết hả giời?
    Đi ăn kem một mình (thích ăn kem), đi đánh bóng bàn một mình, cafe một mình, xem phim một mình - không có ai để bàn luận, không có ai cho tôi tranh cãi, chẳng ai vui khi tôi vui, chẳng ai buồn khi tôi buồn. Tóm lại là một mình tôi hưởng hết. Tôi thấy: đỡ được một nửa tiền và cuộc sống của tôi chỉ có ý nghĩa một nửa. Nhưng kệ!
  2. tuananh80

    tuananh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    không phải bạn không thấy buồn đâu,... bạn cũng phần nào như tôi thôi... tôi cũng rất nhát,... nhát lắm,... nên làm gì cũng 1 mình, đi cũng 1 mình... nhưng sẽ chợt có lúc bạn cảm thấy cô đơn, lẻ loi lắm, những lúc đó bạn chỉ ước giá như...!!!

    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh.
    Mà lòng vẫn nhớ, vẫn níu yêu thương mong manh.
  3. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    À! cô đơn thì tôi lĩnh trọn vẹn rồi, buồn thì cũng ngất ngây rồi, nhưng mãi đâm ra quen - thấy hay hay. Cũng may mà tôi có tính hài hước nên khi nào buồn tôi tự chế giễu chính mình - thấy buồn cười và vơi buồn gần hết.
  4. flextor

    flextor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng như hai bạn thôi! Nhưng bù lại mọi người đều thích tính hài hước của tôi - vì thế chỉ đôi khi tôi mới có cảm giác cô đơn, lạc lõng.
    Hãy tự tin lên, nói chuyện thoải mái với mọi người, bước đi cạnh người mình thích...Lúc đó, bạn mới chính là bạn.
  5. rongxanh

    rongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nếu các chú không buồn thì việc gì phải vào đây nói là mình không buồn , rõ là các chú đang tự dối mình.

    rongxanh

  6. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bác rongxanh này rõ chán!
    Buồn, buồn chứ sao không buồn. Con người chứ có phải gỗ đá đâu. Nhưng chẳng nhẽ cứ gào lên: Tôi buồn, buồn quá, buồn thúi ruột thúi gan đây này à?. Nếu bác có ý kiến gì thì khuyên nhủ đàn em một câu đi.
  7. rongxanh

    rongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thì đó phương pháp chống buồn mà chú nêu ra cũng khá hiệu quả đấy. Nhưng mà không phải là gào thét than thở với ai cả. Nếu chú thấy buồn thì kiếm chỗ nào đó hú lên một tiếng thật lớn, thật dài, chắc cũng đỡ được đôi phần.Nhất là ra trước biển mà hú lên thì sảng khoái muôn phần. Phương pháp này người ta áp dụng từ thời tiền sử rồi đấy

    rongxanh

  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    " Cuộc đời này có cần tình yêu ko ?" => một câu hỏi thật ngớ ngẩn ... :-)

    Cho em chết giữa chiêm bao ???
    Cho tim em được tan vào tim anh !!!

  9. hinhthoi

    hinhthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    toi nghi la cuoc doi ko co tinh yeu cung cha anh huong gi vi ta van song va con vui ve hoi la dang khac vi do bi dau dau,noi chung la tu do muon nam
    146
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Cứ ra ngoài hàng nốc thật nhiều vào rồi về ngủ thì thoải mái thôi
    BUỒN QUÁ DI THÔI
    gio_mua_dong@yahoo.com[/size8]
    Được sửa chữa bởi - gio_mua_dong vào 29/01/2002 16:18
    Được sửa chữa bởi - gio_mua_dong vào 29/01/2002 16:23

Chia sẻ trang này