1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời này có cần tình yêu không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thewarrior, 27/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocthanh82

    ngocthanh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    các bạn ơi mình là một người lính .hiện giờ mình dang duoc nghỉ phép (trước dây mình dã từng học qua vi tính) mình thấy các bạn dưa ra câu hỏi: cuộc dời này có cần tình yêu không? mình cảm thấy dây dúng là một câu hỏi lớn "tình yêu ư!" dúng thât khi còn thời học sinh mình vẩn thương nghĩ như vậy thật nhưng bay giờ khi dã ở trong quân ngũ mình lại cảm thấy thiếu tình yêu có thể làm cho con ngươi luôn bị dặt trong trạng thái cô dơn .Các bạn nghĩ thế nào nếu như khi ta dang ở một nơi xa xôi mà nhân dược môt lá thư cua người yêu mình không tin trong suốt cả ngày đó trên môi bạn lại không nở nụ cười
    TÌNH YÊU LUÔN LÀM CHO CON NGƯỜI CẢM YÊU ĐỜI
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Xin chào ! Ai nói bạn là sống không cần tình yêu chứ , bạn sống được chính là nhờ tình yêu của tất cả mọi người bố mẹ , bạn bè dành cho đấy , hihihihihih ................ nhưng không cần hay chính xác là chưa cần tình yêu của bạn gái nào đó hahhahha... có bạn gái thì khoản tiền ăn kem của bạn sẽ không còn đâu , à nếu lần sau đi đâu không có ai đi cung thì rủ tui đi , tui không nhận làm bạn gái của bạn đâu mà lo như thế khỏi lo cuộc sống chỉ có ý nghĩa một nửa nhé hahhahha...
    khunglong
  3. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bác rongxanh mách em một phương pháp xưa gần bằng Trái Đất. Nhưng em tự hỏi: Ngày xưa, mấy ông bà thời tiền sử có cô đơn như em bi giờ không? Em nghĩ thiển cận: Hồi đó yêu đương đơn giản hơn chúng ta bi giờ nhiều nhiều nhiều lắm. Có đúng không Bác?
  4. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có nghe thay khunglong nói gì không? Vậy chứ tình yêu lứa đôi nằm ở đâu? chắc là nằm ở mấy que kem! Không biết ăn bao nhiêu kem thì mới tìm thấy tình yêu?!
  5. rongxanh

    rongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ở đời bù trừ cả thôi , cái gì có thể mang anh lên thiên đường thì cũng có thể mang anh xuống địa ngục. Vì thế đừng hỏi là nên hay không nên. Hãy sống thực với tình cảm của mình, vì nếu ngay điều đó còn không làm được thì làm sao còn đáng mặt đàn ông nữa.

    rongxanh

  6. Tombow

    Tombow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2001
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thewarior và taunanh80 bác nào cũng bảo mình nhát vậy bác nào là hội trưởng hội nhát vậy. Tốt nhất nên lập một hội nhát để các ông nhát cùng trao đổi kinh nghiệm. Thực ra lúc đi một mình bác thewarior thấy cô đơn lắm nên tự an ủi mình rằng đỡ 1/2 tiền. Nếu bác đã mất 2.1/2 tiền xem thì lại không muốn mất nhát phí nữa đâu. Tôi đã từng lâm vào hoàn cảnh đó nên biết và tự dưng một hôm ăn phải mật con gì đó thế là hết nhát và thoát ra được. Bác thử ăn mật của nhiều lòai vào biết đâu hết nhát nhưng nhớ đừng ăn ******* vì nó đắt mà không có tác dụng đâu

Chia sẻ trang này