1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời -----nên nhìn theo con mắt nào đây??????????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Phuong_Thao_new, 05/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phuong_Thao_new

    Phuong_Thao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời -----nên nhìn theo con mắt nào đây??????????

    Đây là một mẩu chuyện nhỏ:
    Một đứa trẻ nhìn thấy cha mẹ chúng đánh nhau và hỏi rằng :"cha mẹ đang làm gì vậy??"một người an ủi , nói cho thằng bé đỡ sợ :"Cháu đừng lo, cha mẹ cháu đang yêu quý nhau đó"Và thằng bé mỉm cưởi chơi tiếp
    Một đưa trẻ lớn hơn một chút thí nói :"cha mẹ đang làm gì kìa??" Một người khác lại trả lời :" Cha mẹ cháu đang chơi đánh trận giống trong phim hoạt hình cháu xem đó" Thằng bé mỉm cười và quay vào đọc sách tiếp.
    Một đứa trẻ lớn hẳn lên khi nhìn thấy bố mẹ chúng cãi nhau, đánh nhau, nó không còn muốn học nữa , khóc tấm tức trong phòng
    Và một đứa trẻ lớn hơn nữa (có thể gọi là thanh niên )nhìn thấy chuyện đó đã chán đời muốn bỏ nhà đi, không còn muốn về để chứng kiến những điều như thế nữa.
    Các bạn nghĩ sao???? Đọc mẩu chuyện trên các bạn thấy thế nào?
    Bao người cũng đang ở cái độ tuổi nhơ nhỡ mà người ta thường nói là :"bỏ thì đáng thương mà vương thì đáng tội"Nhìn cuộc đời đôi lúc bằng con mắt trẻ thơ---cuôc sống thật là tươi đẹp, giản đơn. Nhưng đôi lúc lại nhìn cuộc đời bằng con mắt của người lớn, già giặn hơn, và nhận ra rằng cuộc sống không đơn giản như ta nghĩ, nó phức tạp quá , rắc rối quá, nhiều trở ngại quá, và có quá nhiều cái phi lý,tiêu cực gần như trên tất cả các mặt,chính cái nhìn này nhiều lúc cướp mất của chúng ta lòng tin vào cuộc sống , lấy mất của chúng ta những suy nghĩ tốt đẹp mà tuổi thơ bao năm xây dựng nên.Vậy thì chúng ta nên nhìn cuộc đời thế nào đây???!?!?!!?!!!??!??Tiếp tục nhìn bằng đôi mắt thơ ngây để bảo vệ lâu đài pha lê có thể vỡ bất kì lúc nào hay dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật của cuộc sống để lâu đài của ta thêm vào đầy những chỗ khiếm khuyết,xấu xínhưng đồng thời bên cạnh đó lâu đài của ta có thêm những vẻ đẹp mới lạ hơn , tuyệt vời hơn.??????




    yêu là chiêm ngưỡng bằng trái tim,....
    chiêm ngưỡng là yêu bằng trí tuệ
  2. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Con người ta phải thay đổi chứ. Cách nhìn nhận về cuộc đời cũng sẽ thay đổi khi con người ta thay đổi. Làm sao có thể suy nghĩ theo kiểu một đứa bé khi mà đã lớn kềnh lên được (trừ khi bị down thui)

    Vì sao phải yêu? Vì sao phải yêu?
    Vì ta muốn yêu!
  3. dic-dic

    dic-dic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tôi phản đối cả hai khuynh hướng nhìn cuộc đời một cahs tiêu cực. Một là đeo lăng kính màu hồng. Một là nhìn cuộc sống hiện thực một cách trần trụi. Cả hai đều không tốt cho một cuộc sống nhiều biến động như hiện nay.
    Nếu bạn chỉ thấy cuộc sống hồn nhiên như trẻ thơ thì thật khó tin. Đó là cuộc sống trong cổ tích . Nhưng nếu như bạn lại thấy nó toàn xấu xa thì cũng không đúng. Con người cần phải biết mơ mộng để cuộc sống bớt nặng nề
    Tôi nghĩ rằng nên nhìn cuộc đời nhẹ nhàng một chút. Không ảo tưởng nhưng đừng giết chết sự lãng m,ạn cùng những giấc mơ. Có những điều đôi khi ta biết là nó không bao giờ xảy ra. Nhưng ta vẫn mơ hồ tin vào một phép màu kì lạ. Chính niềm tin ấy sẽ khiến cuộc sống đẹp hơn biết bao nhiêu, khiến con người đẹp lên biết bao nhiêu!
    nmmmmmmmmm]
  4. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Một đứa trẻ nhìn thấy cha mẹ chúng đánh nhau và hỏi rằng :"cha mẹ đang làm gì vậy??"một người an ủi , nói cho thằng bé đỡ sợ :"Cháu đừng lo, cha mẹ cháu đang yêu quý nhau đó"Và thằng bé mỉm cưởi chơi tiếp
    Một đưa trẻ lớn hơn một chút thí nói :"cha mẹ đang làm gì kìa??" Một người khác lại trả lời :" Cha mẹ cháu đang chơi đánh trận giống trong phim hoạt hình cháu xem đó" Thằng bé mỉm cười và quay vào đọc sách tiếp.
    ---> Cha mẹ không thể làm như vậy được, thật không như ý muốn tí nào ,
    Một đứa trẻ lớn hẳn lên khi nhìn thấy bố mẹ chúng cãi nhau, đánh nhau, nó không còn muốn học nữa , khóc tấm tức trong phòng
    ---> cần làm cho hết nghĩa vụ và trách nhiệm
    Và một đứa trẻ lớn hơn nữa (có thể gọi là thanh niên )nhìn thấy chuyện đó đã chán đời muốn bỏ nhà đi, không còn muốn về để chứng kiến những điều như thế nữa.
    ---> những thanh niên như vậy thì chẳng đáng để mình bận tâm
    ---> đã có mâu thuẫn
    Khắc nghiệt từ đâu đổ dồn về ,
    Có một bài ca không bao giờ quên
  5. tuananh82

    tuananh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nhìn cuộc đời theo góc độ nào? Theo tui nghĩ thì đừng nhìn bi quan quá. Góc nhìn của ta là do ta quyết định là chủ yếu. Ta phải chủ động với góc nhìn của mình. Cuộc sống không phải lúc nào cũng tốt đẹp nhưng với một góc độ nhìn tích cực thì mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều
    BẰNG TẤT CẢ CHO EM VÀ MÃI MÃI, MỘT TÌNH YÊU ĐAM MÊ VÀ BỐC CHÁY !!!!!!
  6. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Đừng nhìn đời qua lăng kính màu hồng, cũng đừng nhìn với con mắt tiêu cực. Hãy nhìn bằng con mắt lạc quan đi, rồi bạn sẽ thấy, bố mẹ cãi nhau chỉ là cơ hội để ta trổ tài hùng biện.
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Nothing's gonna change my lies for you

Chia sẻ trang này