1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời ngắn quá....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi achillesson, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    IF LIFE IS SO SHORT, WHY WON'T YOU LET ME LOVE YOU BEFORE WE RUN OUT OF TIME...**************************
    MinhNgocTr
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
    Được lava sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 12/03/2003
    Được lava sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 12/03/2003
  2. achillesson

    achillesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm bận tối mắt tối mũi vào! Kinh khủng thật ! Chẳng còn sức mà thở nữa ! Hôm nào cũng phải chạy hùng hục ra xe buýt mới kịp ! Khổ thân mình! 10h20 mới về đến phòng ! Xong xuôi cái việc tẩy trần thì cũng đã là 11h ! 12h30 thi cứ díp mắt vào ! Chán mình thật ! Mấy cái ý tưởng cũng đành xếp xó, mấy bài thơ viết dở thì cũng chẳng thể hoàn thành được! Mà cứ phải căng thẳng thế này thì đừng có nghĩ đến thơ! Ngày trước thì 2-3h vô tư chẳng là vấn đề gì! Cái cơ thể mình phải chăng là lão hoá mất rồi! Hay là nó thiếu 1 chút thương yêu nhi? Ôi ! Có bao giờ trở lại ngày xưa???
  3. achillesson

    achillesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Sau 1ngày chủ nhật tồi tệ là đến 1 thứ 2 tồi tệ! Chán thật! Vừa đọc mấy cái tpic mình gửi bài thì lại chỉ thấy sỉ nhục nhau mới chán chứ! Thôi ! mặc xác nó vậy! Mình chẳng thèm dính vào những cái chuyên như thế này làm gì cho mệt !
    Mình vừa bị xoá bài ở topic nói về thư viện trường mình! Hoá ra la mình đã có vài câu "chửi bậy"! Không biết mình có phải là thằng vô văn hoá không nhỉ ! Kể ra cái bài của mình bị xoá thì cũng đúng ! Nhưng mình vẫn cười vào cái sự đời như vậy! Có những con người đạo mạo trang nghiêm ! Thốt ra toàn những lời vàng ngọc nhưng mà mang trong mình ..... Chán!! Sao càng ngày mình chẳng còn tin vào cái gì nữa!
  4. conchutgidenho

    conchutgidenho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    cuoc song u? dai de lam chi khi ma moi uoc mo de no troi di va ko bao gio thuc hien duoc.co le neu ma ngan nhung du de thuc hien moi uoc mo la qua tuyet roi.
    the gioi nay that tuyet va ban la mot phan trong do
  5. achillesson

    achillesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mình là thằng tham lam! Chính mình cũng không hiểu và đo được cái lòng tham của mình đến đâu! Trong cùng 1 lúc mà mình muốn đạt được quá nhiều ! Muốn được cái này thì phải mất cái kia chứ ! Nhưng mà sao mình chẳng chịu mất cái gì ! Nhưng mà khi mình đạt được cái gì đó thì mình lại chẳng giữ nó lâu! Mình lại dễ dàng đánh mất nó ! Coi nó là rất bình thường là cái tất yếu mà ai cũng có ! Mặc dù mình đã bỏ ra rất nhiều sức lực để có nó! Mấy đứa bạn mình nó bảo mình là thằng cả thèm chóng chán, con gái sẽ không bao giờ yêu người như mình. Nhưng mà đâu phải như thế chuyện tình cảm thì lại khác chứ ! Đúng là càng có nhiều người quý thì càng tốt chứ ! Người ta bảo :"thêm bạn bớt thù" mà! Nhưng hình như số người quý mình thì ít hơn rất nhiều so với những kẻ ghét mình! Mình biết lý do tại sao chứ ! Mình quá thẳng thắn trong mọi việc! Mình yêu ghét quá rõ ràng mà lại không đeo cho mình 1 cái mặt nạ! Mấy đứa bạn mình nó vẫn bảo mình ngu, mình không khéo léo, không biết cách khen người khác!Hic hic ! Sao mà mình nhiều tính xấu thế không biết! Nhưng mình ghét cái kiểu giả tạo nói 1 đằng nhưng nghĩ 1 nẻo ! Mình cần sống cho mình ! Sống với chính con người thật của mình hơn! Ai muốn nghĩ thế nào thì nghĩ
    Nếu cuộc đời của con người là 1000 năm hay là lâu hơn nữa chắc là mình vẫn thấy nó ngắn !
    Sự sống là vô hạn
    Chúng ta là hữu hạn
    Cái của ngày hôm nay
    Ngày mai đã mất rồi!
  6. achillesson

    achillesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo cuộc đời của 1 con người không đánh giá là họ sống bao lâu mà quan trọng là họ sống như thế nào ! Nhưng thử hỏi để đánh đổi lấy 1 đời nổi tiếng nhưng mà sự sống lại ngắn ngủi thì bạn nghĩ sao? Ví như Jimmy Hendrix, John lennon hay như thiên tài toán học Galoa ?...Có lẽ tôi sẽ chọn cuộc sống bình thường như tôi bây giờ! ( bình thường chứ không phải là " buồn le lói suốt trăm năm" )
    I want to live forever young
    Được achillesson sửa chữa / chuyển vào 06:40 ngày 19/03/2003
  7. achillesson

    achillesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng : vừa mới dậy là mình đã phải đối mặt với cái bọn mà mình ghét nhất! Ở cái kí túc xá này ghét cay ghét đắng là bọn Tàu! Sao mà mình phải ở chung tầng với cái bọn này cơ chứ ! Nhà vệ sinh thì chúng nó làm bẩn kinh khủng lên được! Vệ sinh thì không xả nước ! Đứng cạnh nó trong lúc rủa mặt thì nó làm nước bắn tung toé ! Chỗ nào bọn này cũng có thể nhổ được!
    Buổi trưa: đi ăn ở nhà ăn thì phải xếp hàng ! Vô phúc mà gặp phải mấy anh bạn Trung Quốc xếp hàng trước! Không biết là chúng nó sắp chết đói hay là chúng nó là những thằng tham ăn bậc nhất thiên hạ nhỉ? Đến nỗi mấy bà phục vụ phải cất thức ăn đi và chia phần cho chúng nó ! Da mặt chúng nó chắc là dầy lắm nên chúng nó vẫn đòi nữa! hic hic! Khổ cho mình là Vietnamese trông cũng hơi giống người TQ ! Nhưng khác ở chỗ là cái mặt mình chắc là trông không đểu như cái mặt bon này! Mấy bà phục vụ cứ hỏi mình " chinese?" khi mình trả lời " no Vietnamese " là lại rất vui vẻ !
    Buổi tối : Có hôm nào nhà tắm nào cũng toàn là Chinese thì đúng là sao quả tạ chiếu mệnh! Nhà tắm là của chung mà chúng nó khoá vào như là nhà của nó mới tức! Thế là có 1 phương án là 12h hãy đi tắm! hic hic!
    Được achillesson sửa chữa / chuyển vào 07:09 ngày 20/03/2003
  8. achillesson

    achillesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    7, 8,...15,16 đâu nữa nhỉ ? He he ! 17, sau cái rèm kia chắc chắn là có! ái chà 18, 19. Hay thật ! ngáp! Buồn ngủ quá ! Không nghĩ ra cái trò này thì mình cũng ngủ mất ! Hóa ra họp thì ở đâu cũng thế cả! Cái ông báo cáo là loại thuốc ngủ mạnh nhất mà y học lại bỏ sót! Ngáp! Thấy chiến sỹ nào cắp sổ hăm hở đi trước là biết ngay là ... chiếm chỗ tốt để phát biểu ý kiến! Bây giờ cái vị trí này mới phát huy điểm mạnh của nó
    Nhìn cái cảnh vui vẻ của những cái bàn này lại nhớ đến chỗ ngồi thân yêu của mình ở giảng đường! Cái hồi đi học mình đã bao giờ ngồi trên đâu nhỉ! Kể ra ngồi dưới đúng là thiên thời địa lợi ! Chẳng thế mà bao giờ bàn cuối cũng đắt hàng hơn các bàn khác! ! Mấy cái bàn cuối thật sự có giá trị vào những kỳ thi. Những chú rất chăm chỉ học hành hôm nào đi học cũng có măt ở bàn 1 bàn 2 ! Thế mà những hôm thi mình đến thì chỗ mình hay ngồi bây giờ đã.... híc híc.! Có hôm còn thấy vài chú cãi nhau vì : " tao để cặp ở đây từ 12h " ! hay thật Hoan hô bàn cuối! Bàn thân yêu muôn năm !
    Có ai thích bàn cuối như tôi không? Chúng ta xuống bàn tui cụng ly cái nhỉ!
    Được achillesson sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 21/03/2003
  9. achillesson

    achillesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Vội vàng
    Những người trẻ sống với những ước mơ
    Sống vội vàng cả trong từng hơi thở
    Bao nỗi sợ luôn đè nặng trên vai
    Trên đường tìm ước vọng của tương lai.
    Những người trẻ và suy nghĩ trẻ
    Họ mạnh mẽ trên con đường tri thức
    Biết quyết tâm và luôn gắng sức
    Nhưng dường như họ đã vội vàng.
    Vội vàng yêu, nhớ để rồi quên
    Đi qua những mối tình khờ dại
    Tiếc thời gian chẳng bao giờ quay lại
    Chợt nhật ra họ vẫn vội vàng.
    Đến bao giờ họ sẽ nhận ra
    Tuổi trẻ qua và họ sẽ già
    Cũng như ông, như bà của họ
    Mà ai đã một lần chăm lo ?
    Người già với những câu chuyện ngày xưa
    Có ai hiểu và ngồi nghe nữa ?
    Cả bữa ăn cũng chẳng có chuyện gì ,
    Chỉ cái tivi là có chuyện !
    Rồi lúc nào họ sẽ nhận ra,
    Họ đã sống như những người xa lạ
    Cả người thân cũng quá vội vàng
    Khi tất cả đã quá muộn màng !
  10. achillesson

    achillesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mới được xem " Cuộc sống tươi đẹp" ! Thất vọng quá! Thất vọng về mình! Mình đã quá ngu ngốc ! Cuộc sống của mỗi con người do chính người đó tạo nên. Tốt hay xấu đều do con người mà ra cả. Vậy tại sao mình cứ phải huỷ hoại chính mình, vứt bỏ đi chính những thứ mình đang có và ôm vào mình toàn những thứ đau khổ như thế ?
    Đấy là hôm qua mình nghĩ thế nhưng bây giơ mình lại nghĩ khác! Cuộc sống của anh chàng Do thái này ( mình chẳng nhớ được tên vì mình xem phim nguyên bản mà phụ đề tiếng Hàn mới chuối chứ) rất đẹp vì anh ta có tình yêu! Mà có tình yêu thì trong hoàn cảnh nào mà người ta không vượt qua cơ chứ! Chán thật! Mình cũng chẳng hiểu cái ý nghĩa lớn nhất của bộ phim này là cái quái gì nữa? Phù ! Mệt quá !

Chia sẻ trang này