1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời ngắn quá....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi achillesson, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. achillesson

    achillesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Dường như mình sắp trở thành nô lệ của đồng tiền mất rồi ! Tất cả những cái mình làm là chỉ nghĩ đến việc có thể kiếm ra càng nhiều tiền càng tốt! Có lẽ do mình sống trong kiếp nghèo đã quen nên cái khát khao có tiền nó lớn quá ! Cái nghèo quả là kinh khủng thật ! Người ta nhìn mình bằng con mắt khác ! Làm người ta tự thấy mình nhỏ bé không là gì trong con mắt người khác cả ! "Bây giờ mà cưỡi xe đạp đi tán gái thì đúng là chuyện cổ tích" - thằng bạn mình nó đã nói thế ! Và chính mình là 1 bằng chứng cho cái câu này ! Chán thật!
  2. nO_mErCy

    nO_mErCy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bác có xe đạp mà đi là may rồi, chứ tôi còn đi bộ tán gái cơ (tại nhà em nó cách có cái hàng rào - nhớ lần đầu sang gặp em, phi xe FX vù vù vào cổng, bị ba mẹ em đuổi cho chạy trối chết, từ đó "chừa" luôn, dùng xe "căng hải" cho nó cơ động, lỡ bị đuổi còn vù hàng rào về). Bác xem xong "cuộc sống tươi đẹp" rút ra được bao nhiêu kinh nghiệm bổ ích mà chả rút ra được chân lý "người ta nhìn mình thế nào kệ người ta, mình nhìn bản thân mình thế nào mới lá quan trọng".
    No Mercy!
  3. PhuongNhi07

    PhuongNhi07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tiền bạc trong tình yêu nói chung cũng quan trọng , nhất là cái thời buổi hiện nay thì miễn bàn . Nhiều khi tôi cũng đã đặt ra những tiêu chuẩn vớ vẩn như : cao trên 1m75 , đẹp trai,sành điệu , nhà giàu , thông minh ... Nhưng tôi chấp nhận đi bộ cùng anh ấy mỗi khi hẹn hò . Chỉ cần bên nhau, có nhau là được rồi . Cái vẻ ngoài phù phiếm chẳng nói lên điều gì cả . Hãy chọn người yêu con người mình chứ không phải yêu tiền của mình . Nhưng cũng cần phải có một chút , nếu không thì cũng không được thoải mái lắm .
    Đời là cát bụi _ Tình là phù du _ Không yêu không chết
  4. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    present=present
    Hiện tại = quà tặng mà!
    Thấy nó ngắn sao không quý lấy nó mà toàn vất nó đi đâu ấy. Lãng phí thật~!!!

    Năm năm đại học có là bao
    Khi về thôn xóm nở hoa đào
    Người yêu bế con ra chào bác
    Đau lòng bác lắm mẹ cháu ơi!!
  5. achillesson

    achillesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    My girl, my girl, don't lie to me
    Tell me where did you sleep last night
    In the pines, in the pines
    Where the sun don't ever shine
    I would shiver the whole night through
    Dạo này sáng nào mình cũng chào buổi sáng bằng cái giọng của thằng Kurt ! Mình cũng muốn gào lên với nó nhưng mình cũng chẳng muốn bị tụt hứng bởi vài cái mồm bất đắc dĩ ! Cứ thỉnh thoảng lại có 1 hôm như thế này. Mình cứ như phát cuồng lên với nỗi nhớ của mình! Ôi nỗi nhớ , có bao giờ như thế! Nhưng chắc mình chưa đủ can đảm cho 1 phát vào đầu!
    Chán chả buồn chết !
  6. achillesson

    achillesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Vừa định viết vào chủ đề của chị Thuỳ Dương thì lại thôi vì sợ nó làm "rác" cái chủ đề của chị ra đành moi cái topic của mình lên post tiếp vậy!
    Hôm nay vừa login vào và nhận được 100 gold! he he ! kể ra thì cũng phù phiếm thật ! Nhưng mà con người mà lại ! Ai chẳng thế ! Người ta nhiều khi theo đuổi một cái gì đó rồi lại cảm thấy vô vị, thấy nhạt thếch khi có được nó. Nhưng mà dù sao cũng vui được một chút ! Mà 1 chút là tốt rồi. Những cái thứ điên điên này để nuôi những mục đích cả đời! Mục đích của mình hiện tại là tiền càng nhiều càng ít. ÔI ! Mình mong nó không phải mục đích cả đời của mình ! Chắc chắn là như thế ! Mình chỉ được phép cố đến năm 50 tuổi thôi ! Mình chỉ mong sau này mình có 1 thằng con khá khẩm như mình thôi ! Ha ha ! Mình thì cũng có gì hơn người ta? Nhưng mình thích làm 1 người bình thường hơn. Khá khẩm 1 chút, không cảm thấy hổ thẹn với bản thân thế là đủ.
    " Thời gian đi qua phù du tất cả "
    Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế!
  7. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thì ngắn mà việc thì nhiều, không biết liệu đến 40 tuổi có làm xong được một nửa kế hoạch đề ra không đây
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
    Được tarus sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 21/06/2003
  8. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    ôi cuộc đời !!!!!!
    mình chẳng biết nênphải khóc hay cười đây,khi còn bé mình ước được lớn nhanh lên nhưng bây giờ khi đã lớn thì mình lại ước cho mình trở về tuổi ấu thơ,được sống ma không phải lo nghĩ gì cả chỉ viêc đi chơi rồi về ăn,rồi dược nuông chiều đủ thứ.sao hiện tại lại không có 1 cỗ mấy thời gian để ai đó có thể tìm về quá khứ và sửa chữa những sai lầm nhỉ,học kì này mình đã làm bố mẹ buồn rồi.ôi thứ 2 phải thi môn cơ học cơ sở rồi,không biết mình có làm tốt không,giá như bây giờ mình gặp dược 1 nửa kia của mình nhỉ sẽ có người để mình có thể tâm sự,chia sẻ với mình những vui buồn.
    cố gắng bước đi trong mưa bao tháng năm trong cuộc đời,để rồi giật mình khi nhìn lại ta tay trắng vẫn như ngày xưa
    ước gì tất cả phụ nữ là của anh
  9. foollove

    foollove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tại sao có những lúc ta muốn quên thì lại không quên được vậy, Thời gian đâu sao chưa thấy chữa vết thương lòng của ta.
    Từ ngày tôi xa em thời gian không còn là vấn đề gì nữa, quanh đi quẩn lại ban ngày thì làm ban đêm say khướt rồi sáng hôm sau chẳng biết tại sao lại vác mặt lên cơ quan cơ chứ. Mà cũng không hiểu là bình thường mình làm thì hay sai sót nhưng dạo này lại không thấy có gì sai, hay là men có thể tăng IQ cho mình nhỉ. Tự nhủ như vậy và lại tiếp tục chu kì này.
    Ôi tại sao thời gian chưa trả lời cho ta, khi nào ta quên được em, chắc là chỉ có thời gian mới trả lời được thôi nhỉ.
  10. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ký hiệu đời tôi là một chấm xanh xanh ngắt .
    Ký hiệu thơ tôi là sự minh bạch trong rắc rối đến khôn cùng
    Tất cả hoà nhập như ánh sáng trộn cùng bóng tối ............
    -- Trích ---
    thuyduong

Chia sẻ trang này