1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời ngắn quá....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi achillesson, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em đã quay trở lại ??? chuyến đi thế nào ? có thoả dược chút nào nỗi mong nhớ .......... của ngày hôm qua ??????
    thuyduong
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    to life is to die wherever to life is to fight
    vết thương lòng mờ nhiều và chai sạn theo tháng năm nhưng nhiều khi nhức nhối lắm ,nhức lắm ..

    mệt quá thân ta này nằm xuống với đất muôn đời
    [​IMG]
  3. achillesson

    achillesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đã quay trở lại với cái máng lợn ! Híc ! Thôi dù sao cũng có 1 chút vui. Không nên quá tham lam. Nhưng mà sao niềm vui luôn ngắn ngủi còn nỗi buồn lại dài lê thê.
    Đừng bao giờ ngoái lại đằng sau
    Sẽ vỡ oà những khoảng trời hạnh phúc
    Và lạnh lẽo con đường trước mặt.
    To chị Thùy Dương: Sao chị biết em đã quay lại thế ? Chị khoẻ
    không ?
    Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế!

Chia sẻ trang này