1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời sao ngang trái!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi quy_da_xoa, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời sao ngang trái!

    Hôm nay em đi xe Bus,có 1 chuyện xảy ra làm em suy nghĩ mãi.sao mà tức thế ko biết,c/s thật bất công,nỡ đối xử với em như vậy,cả 1 đời vì nước vì dân.
    Chuyện là thế này,hôm nay đông người quá nên em phải đứng.
    Có 1 số người cũng chịu chung số phận với em,trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.
    Thế là lòng nghĩa hiệp nổi lên,em quát 1 thằng to gấp đôi em(Nó đang ngồi): Ê thằng kia,mắt mày mù à,mau nhường chỗ cho bà già này!
    Thế là " Bốp!!!"
    Ấy chết,mọi người đừng hiểu lầm,ông to con kia đâu dám đánh em mà là cái bà kia ấy ạ.
    " AI BẢO MÀY TAO LÀ BÀ GIÀ?Hả thằng kia?"
    Đúng là phụ nữ,vô cùng nhạy cảm với vấn đề tuổi tác.Em bó tay và lần sau xin chừa.
    ( Câu chuyện có dùng tư liệu của đồng nghiệp---> câu này mượn trên TV)
  2. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Vui fết. Nhưng mà nó xẩy ra với chú thì vui hơn
    Live for my LIST, especially No.1, No.2 and nothing more !
  3. anhvva

    anhvva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hay đây lòng nghĩa hiệp ko được đền đáp...thật đau lòng thay cho chú
    ANHVVA@^_^@
  4. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Oan cho bác thật hì hì, muốn làm người tốt cũng khổ thế đấy
    Gởi những gì cho gió và mai sau sẽ lấy lại
  5. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Đâu mấy bác chả hiểu gì cả người ta đã có câu:"Ngâu thì die chứ bệnh tật gì đâu".Chú em nhà ta là trường hợp này.Hehe thế có rụng cái răng nào ko vậy?
    You were born crying and everyone around you was smiling. Let yourself die smiling and evryone around you crying
  6. wingcelot

    wingcelot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    lần sau bảo bà cụ! đừng bảo bà già! mà quỷ dạ xoa hay có tiết mục hay nhỉ??? lần trước là người iu! không bít lần này có thâm ý gì nữa!
    http://rockvn.com

Chia sẻ trang này