1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc đời sao nhiều nỗi trái ngang

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kachuoi, 08/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rongbac87

    rongbac87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    eeeeeeeeeeeeeeeee
  2. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Khó thật. Nếu bạn lấy sẽ chịu sức ép từ dư luận. Còn không lấy cũng dở.
    Mình hỏi thật: bạn đã hiểu rõ về tính cách của cô ấy chưa? Bạn có tin tưởng vào lời cô ấy nói không? Nếu 2 thứ kia bạn đều chưa rõ thì tốt nhất là không cưới.
  3. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tình huống này khó nhỉ, cố ấy đối sử với bác thế nào,? thực ra cái quan trọng nhất lối sống sau này của cô ấy, cách cô ấy đối sử với mình, con, họ hàng, hàng xóm, ok là ok rồi
  4. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    E cũng là G nên e chỉ biết khuyên pác là: Hãy dè chừng, con gái lắm mưu lắm đó.
    Còn nếu pác đã quyết thì chúc mừng pác thui.
  5. ngtrangdung

    ngtrangdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Phải thật tình nói với bạn thế này:
    1. Khi bạn viết là bạn đã hỏi và muốn cô ta phải thật lòng không dấu diếm >>> bạn băn khoăn về lịch sử của cô ấy, do vậy dù có câu trả lời thế nào đi nữa, bạn vẫn sẽ băn khoăn về chuyện đó.
    2. Khi mới quen bạn biết cô ấy là cv, nhưng bắt đầu lại là chuyện lợi dụng, thoả mãn cho mình >>> hãy suy nghĩ về chuyện này, đó là bạn lừa cô ấy, cô ấy có chủ động để bạn lừa theo kiểu kiếm tiền, cô ấy chủ động để bạn lừa vì thích bạn. Khi bạn có cảm nhận chính xác, bạn sẽ biết được có nên tiếp tục.
    3. Bạn thành công vụ lừa rồi thì thấy có tình cảm với cô ấy >>> cảm giác có tình cảm đó là kiểu gì, có phải mỗi lần ở cạnh nhau lại muốn thoả mãn hết ham muốn, hay là muốn nhiều hơn ngoài chuyện xác thịt, như cuộc sống chung, con cái, gia đình, chuyện làm ăn buôn bán sau này, vv. Nếu chỉ là ham muốn xác thịt, cảm thấy sướng hoặc thích vì được thoả mãn từ phía đối phương, thì khó mà tiếp tục được. Nếu là đáp án sau, nó chỉ chứng minh là bạn đã yêu cô ấy.
    4. Cô ấy phản ứng ra sao khi bạn nói chuyện yêu đương với cô ấy >>> bạn có cảm nhận được cô ấy mong muốn cuộc sống với bạn và đoạn tuyệt hẳn với cuộc sống trước đây, đôi khi người ta làm cv không hẳn do hoàn cảnh bắt buộc mà do người ta coi trọng tiền bạc, hoặc do một số tai nạn nào đó trong cuộc đời, vv. Cô ấy lo nghĩ cho cuộc sống sau này với hướng đi bằng cái đầu suy nghĩ, đôi tay làm việc, vv, bạn nói cô ấy đi học là đi học cái gì. Phản ứng của cô ấy là minh chứng cô ấy có thật lòng yêu bạn và theo bạn không, hay đó chỉ giúp cô ấy thay đổi tạm thời phương thức sống. Quan điểm của cô ấy về việc làm khi cô ấy đi học, hướng suy nghĩ của cô ấy khi đi học sẽ chứng minh được cô ấy có muốn kết thúc quá khứ trước đây không. Những điều này cũng giúp bạn biết có thể tiếp tục được không hay là cần phải có thêm thời gian.
    5. Bạn cảm thấy rất xấu hổ khi đối mặt với những lời đàm tiếu của người xung quanh, bạn thấy nếu bạn không cưới cô ấy nữa, đoạn tuyệt với cô ấy, bạn sẽ có thể hoàn toàn thoát khỏi những lời đàm tiếu đó và những con người đã đàm tiếu bạn đó được không, sau này bạn sẽ có thể lại có tình yêu với người con gái khác nếu như người con gái đó tiếp xúc với những người đã từng đàm tiếu bạn. Đây là hiện thực bạn không thể thoát khỏi vì bạn đã có quyết định quá nguy hiểm trước đó, tuy nhiên nguy hiểm không có nghĩa là chết chắc. Với sự bình tĩnh và kiên định, bạn có thể vượt qua cửa tử "bia miệng thế gian", tuy nhiên phải cần có bản lĩnh thực sự và phải thể hiện được thì bạn mới có thể lật ngược lại được, bạn mới có được người yêu và gia đình của mình, bất luận là với cô ấy hay với người con gái khác.
    6. Đối mặt với sự đau khổ của bạn, cô ấy có phản ứng ra sao, bình tĩnh hay giận dữ, đau khổ hay tiếc nuối. Bạn đã thể hiện chuyện này cho cô ấy biết bằng cách nào. Nếu trân trọng tình yêu, cô ấy sẽ khiến bạn (cụ thể thì bạn phải cảm nhận) vừa lo lắng, vừa sợ hãi nhưng lại vừa liều lĩnh, lo lắng vì chặng đường trước mắt, sợ hãi vì bên cạnh mình có gánh nặng, liều lĩnh vì bạn khi đã chọn thì bạn đã không còn đường lùi. Nếu tình cảm là giả dối, có thể cô ấy sẽ khích bác bạn, vỗ về bạn hoặc giả có thể gây sức ép với bạn, nếu bạn không thế cô ta sẽ thế này thế nọ.
    7. Việc có bầu xảy ra thế nào, bạn có quan hệ với cô ấy được bao lâu rồi, cô ấy báo cho bạn biết với tâm trạng ra sao, lời lẽ thế nào, cô ấy có trân trọng mầm sống đó, cô ấy trân trọng nó ra sao, cô ấy nói về nó một cách bình thường hay với tâm trạng đặc biệt nào khác, cô ấy có yêu cầu chuyện kết hôn. Mục này bạn có lẽ tự hình dung được.
    8. Sắp đến ngày cưới mà giận nhau, giận nhau vì chuyện gì, khi giận bạn đã nói gì, cô ấy đã nói gì, hai người có nói gì về cái thai không, bạn có nói lại chuyện cũ của cô ấy không, cô ấy có nói gì về chuyện bạn đòi hỏi cô ấy, cô ấy có nói thách thức bạn điều gì không. Đến đây chắc bạn sẽ biết quyết định của mình sai lầm hay chín chắn.
    Vì một cuộc tình không đơn giản chỉ có thể qua vài dòng có thể phác hoạ lại hoàn chỉnh, nên để tránh những sai lầm đáng tiêc và cảm giác hối hận sau này, bạn nên bình tĩnh và quyết đoán. Bình tĩnh để không cuống dẫn đến tiếp tục sai lầm này đến sai lầm khác, bình tĩnh để người khác thấy bạn đang kiểm soát mọi chuyện, bình tĩnh để người khác không thể tiếp tục có hành động hay lời nói quá khích với bạn. Quyết đoán để bạn có thể đi từ đầu tới cuối sự việc, để bạn không phải hối hận hay chối bỏ gì giữa chừng, vì hiện thực của bạn như mình đã nói ở trên: dù là bạn yêu và cưới cô ấy hay bạn sẽ thôi cô ấy và yêu và cưới người con gái khác, bạn sẽ vẫn đối mặt với những lời đàm tiếu.
    Mình biết chuyện của bạn qua diễn đàn, nên không có lời nhận xét về cô ấy, nhưng đọc nhưng gì bạn viết, hoàn cảnh của bạn thật éo le, nhưng giả sử cô ấy thật sự muốn thay đổi, muốn trở thành con người tốt đẹp hơn và cô ấy yêu bạn thật lòng, bạn có lẽ nên cân nhắc thật kỹ.
    Mình lại nhớ chi tiết trong phim "Sóng ở đáy sông", ông Trưởng phòng đã cố gắng giúp Núi thoát khỏi dư luận, nhưng dư luận đã dìm Núi xuống thấp hơn nữa, đơn giản vì dư luận là số đông, còn ông Trưởng phòng chỉ là một người đơn lẻ. Chuyện của bạn cũng có thể chia hai hướng, một tích cực như trong đoạn phim trên, một có thể tiêu cực như những lời bạn đã nghe người khác nói về cô ấy. Tỷ lệ đúng sai là 50/50, việc này bạn hãy quyết định bằng trái tim và lí trí, mình chỉ có thể giúp bạn phân tích một số điểm như trên mà thôi. Chúc bạn tìm được hướng đi đúng và dù chuyện gì xảy ra cũng nên bình tĩnh!
  6. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    một bài trả lời chi tiết+cụ thể+tỉ mỉ+kì công = xin nhận 1 reputation cuả tại hạ
  7. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến em này, tý nữa anh cũng bị dính trưởng. Bác chủ topic tự hiểu nhé. Nói chung là số bác gặp nạn rồi.
  8. kachuoi

    kachuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn những lời nói chân thành của các bạn.
    dù sao thì trên đời này có ai là hoàn hảo đâu.mình se suy nghĩ thêm vài hum nữa.có gì thì thông báo với các bác sau
  9. kachuoi

    kachuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    à mà các báp ui...
    em mới có 23 tủi. hix hix.
  10. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Thế chú tàn 1 đời trai rồi. Anh hỏi thật chú là cái thai chắc chắn là của chú không?

Chia sẻ trang này