1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời sao như dòng sông .....

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 12/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời sao như dòng sông .....

    Dòng sông mênh mông như nỗi buồn của tôi chất chứa trong lòng, đã bao lần tôi tự hỏi như thế. Sông vẫn trôi mang theo bao nhiêu cặn bẩn, rồi nước sông lại xanh trong như chưa bao giờ được xanh như thế. Nhưng còn tôi, lòng tôi vẫn gợn buồn, vời vợi, không thể xóa sạch, không thể phôi pha, cũng không thể hiểu nổi tại sao...

    Cuộc đời mọi người không bằng phẳng, anh ạ, như một dòng sông, cũng không phải lúc nào cũng bão tố phong ba như biển cả bao la, càng không mãi nhấp nhô gờn gợn như con sóng ngoài khơi, mà cuộc đời là những nỗi thăng trầm buồn vui lẫn lộn.Người ta sống cũng vì nó mà chết cũng vì nó, không có giới hạn hay một khoảng cách nhất định nào cả. Khi đi lạc giữa biển cả, bạn hay tôi có biết đường quay về ? hay phó mặc cuộc đời mình cho số phận ? Bạn có thể làm nếu như bạn muốn, vì bất lực với chính mình hay vì bạn nghĩ số phận đã an bày. Nhưng khi cuộc đời vùi dập bạn thì bạn phải mạnh mẽ đứng lên, không thể nói tại số phận, không thể nói tại con sóng nào cả.

    "Sóng không vỗ bờ xa
    Sóng chỉ ở trong lòng ta mà thôi..."

    Còn tôi, khi gặp một cơn sóng dữ của cuộc đời, tôi sẽ cố chèo chống bằng bất cứ giá nào. Không phải vì tôi muốn chứng tỏ cái mạnh trong con người mình mà chỉ vì tôi muốn sống sao cho trọn vẹn một kiếp người, sống một cách có nghĩa.

    Khi buồn, lúc vui, bạn luôn cho rằng mình cô độc trên cõi đời khi bên cạnh bạn không có một ai chia sẻ. Nhưng bạn ơi, cuộc sống vốn là vậy. Nếu bạn cảm nhận được hạnh phúc từ trong sự cô đơn thì bạn đã là người cô đơn hạnh phúc nhất trên thế gian này. Điều đó rất khác với những người cô đơn bất hạnh, cũng như những người bất hạnh nhưng không cô đơn.

    Có một điều tôi đã cảm nhận được trong cuộc sống của chính mình và thật thấm thía : "Khi hạnh phúc, ta luôn sống tốt; nhưng khi sống tốt, ta không luôn hạnh phúc" Bạn có nghĩ vậy không ?
    Hạnh phúc của mọi người mang màu gì ? Hồng ? đen ? hay đỏ. Không ai biết được, chỉ do họ tự vẽ nên mà thôi. Hạnh phúc không có một màu sắc và cảm nhận đặc trưng nào cả. Nó chỉ là một hình ảnh mơ hồ cho những người luôn nghĩ là mình bất hạnh và rất cần hạnh phúc, nhưng thực chất, họ chẳng hểu gì về 2 từ đó cả.

    Hình ảnh biểu hiện cao nhất của hạnh phúc là tình yêu - trong mọi nghĩa của nó. Nếu bạn biết cảm nhận và yêu cuộc sống, cũng như yêu mọi người bằng sắc thái và hương vị riêng của bạn thì bạn đã có trong tay hạnh phúc rồi. Nó chỉ đơn giản là vậy thôi...

    Nhưng yêu và cảm nhận không cũng chưa đủ, bạn phải biết nắm bắt và giữ gìn nó như giữ gìn những gì bạn cho là thiêng liêng cao quý nhất của cuộc đời mình. Có như thế, tôi tin rằng bạn sẽ không bao giờ than phiền hay hỏi tôi về HẠNH PHÚC nữa.

    Dòng sông trôi mênh mông mang nỗi buồn... nhưng hạnh phúc dài bất tận mang niềm vui. Tôi cũng vậy, tôi vẫn mãi đi tìm một hạnh phúc cho riêng mình, nhưng nó vẫn cứ mãi ở một bến bờ xa vời vợi...



    [MỘT NỬA TÌM TÔI , TÔI TỪ CHỐI
    MỘT NỬA TÔI TÌM ,TỪ CHỐI TÔI]

    CKA
  2. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời sao như dòng sông....
    Con sông vẫn cứ chảy ..chảy đi mãi .. nó vẫn cứ chảy mà không hề biết sẽ đến đâu, về đâu .. Ra biển lớn ư!! Nó không muốn!! Đại dương mênh mông và nhiều sóng lớn ... đại dương đầy vị mặn chát ..Còn nó, nó chỉ muốn ngọt ngào mãi thôi ... nhưng mà ..nó vẫn fải ra biển...
    Đám lục bình xanh rờn đang dập dềnh ... chúng thì thào với nó .."hãy cho tôi dừng lại để hưởng trọn cảm giác hạnh phúc ở nơi đây " .. Nhưng nó ko nói gì ..vẫn im lặng đẩy những đám lục bình trôi đi .. nó không có quyền dừng lại ..chính xác hơn nó ko thể dừng lại ...Nhưng đám lục bình ấy ..cũng đã nếm được hưong vị hạnh phúc. và biết đâu ..nó sẽ hạnh phúc hơn ở nơi nào đó..chúng cũng ko than thở gì ..và tiếp tục trôi đi..
    Mỗi lần buồn tôi lại tìm ra đây....một con rạch nhỏ..nằm trong lòng một thành phố lớn ..Ở đằng kia ..mọi ngưòi đang vội vã tấp nập .. ở đây...là khoảng lặng của riêng tôi...

    Được miah sửa chữa vào 12/06/2002 10:49
  3. Quanbanh97202

    Quanbanh97202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    ....... con sông chảy ra biển, vị mặn của biển sẽ tạo sức mạnh cho nó thành những ngọn sóng dũng mãnh. Và ngày nào đó, nó sẽ là 1 cơn sống thần huyền thoại đập tan những ngọn núi hùng vĩ đã cản mũi nó, và đánh xập hết tất cả những con tàu đầy kiêu hãnh đã cưỡi lên nó!
    Welcome to My Home Page!
    www.onid.orst.edu/~banhq
    Được quanbanh97202 sửa chữa vào 12/06/2002 12:44
  4. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Sho chẳng muốn đời mình là một dòng sông , vì như vậy sẽ chẳng còn có thể điều khiển chính mình được nữa , sẽ phải có một kết thúc như những dòng sông khác , sẽ phải trôi ra biển , sẽ luôn luôn chảy xuôi mà chẳng thể nào chảy ngược dòng như nước mắt vẫn thường chảy ngược...
    Xin đốt lửa nhiệt tình lên trong mắt
    Cho đông dài băng rạn, tuyết tan
    Đừng như cốc nước e tràn
    Hãy như thác giữa lòng ngàn em ơi.

  5. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    tên của mình có nhgĩa là "dòng sông trôi êm đềm"......
    hình ảnh dòng sông thì có rất nhiều ý nghĩa.....ở đây mình xin chỉ nói đến một con sông hiền hoà trôi.......
    mọi người chắc sẽ đồng ý là cuộc đời của mỗi con người đều có lúc lên lúc xuống, có lúc vui lúc buồn....ai cũng mong mình sẽ tự điều khiển được cuộc đời mình...nhưng điều đó thật chẳng phải đơn giãn
    có người sẽ muốn cuộc đời như pháo hoa, "thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt"...họ muốn như vậy, họ muốn ít ra cũng phải một lần họ được vẻ vang.....
    nhưng đối với mình, điều đó thật là hoang đường.....có ý nghĩa gì nếu chỉ 1 lần trong đời.....mình thì chẳng thà mãi mãi làm một con sông êm đềm trôi, không cần ai biết đến....chỉ cần mãi mãi được sống êm đềm bên cạnh những người mà mình yêu thương nhất........mãi mãi............mình không ưa phiêu lưu mạo hiểm, và không muốn gặp bất cứ thử thách , trắc trở nào trong đời...."thời thế tạo anh hùng", "thất bại là mẹ thành công".... mình không muốn những thứ đó..................................................
    nếu cuộc đời có thể mãi mãi bình yên như vậy...........mình sẽ hài lòng để mặc nó đưa đến đâu thì đưa..............
    dòng sông tuổi thơ....dòng sông cuộc đời...............
  6. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời không như dòng sông.
    Cuộc đời là biển cả. biển cả rộng lớn. biển cả đầy bất trắc và nguy hiểm. biển cả có bão, có sóng, có đá ngầm. biển mặn chát, mặn đắng.
    Hạnh phúc chỉ là 1 khái niệm trừu tượng. hạnh phúc là sản phẩm do con người tạo ra cũng giống như Thượng Đế và các thần linh khác, chỉ là phương tiện để con người bấu víu vào cuộc sống.
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.
  7. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời sao như dòng sông
    Từng cuộc tình đi qua mùa đông...
    Dòng sông hỡi đừng làm tan nát trái tim phập phồng .....
    Làm người yêu khi chờ mong .........

    Mỗi lần nghe bài hát này sao thấy hay hay, ngồ ngộ ...uh nhỉ cuộc đời sao lại giống dòng sông thế nhỉ .............từng cuộc tình đi wa cũng lạnh lùng băng giá như mùa đông ....còn lại trong lòng người là buốt giá .....
    Nhưng bài hát này lại là bài hát thể hiện tình cảm của 2 người yêu nhau .....bài hát mang nhịp đập của trái tim ....thổn thức .....
    Như cái cách ví von bài hát mới hay lạ " Cuộc đời sao như dòng sông ...."
    CKA

Chia sẻ trang này