1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời thật khốn nạn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_call_me_knife, 01/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...đồng ý , chú phamhongtan ngây thơ quá...đứa nào ăn ốc thì đi mà đổ vỏ ...tội gì , mà chú em chủ Topic có chửi thì chửi con người yêu lăng loàn đấy chứ đùng chửi cuộc đời nhé , sau này cuộc đời còn cho chú vợ con nữa chứ ..eh he
  2. pham_thuong

    pham_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chứ.
    Trước tiên nói với các ông ngồi trước màn hình máy tính đọc cái chủ đề này rồi quay ra công kích nhân vật cô gái trong đấy. Các ông có bị điên không? Các ông có khi nào đặt câu hỏi ngược: Câu chuyện này có thật hay là sản phẩm tưởng tượng? Trường hợp là thật. Tôi thấy một số ông ở trong box Tình Yêu Giới Tính rỉ tai nhau kinh nghiệm **** chỗ nọ chỗ kia, nhà nghỉ chỗ này chỗ khác... Sao các ông bắt con người ta vào tay ông phải còn nguyên vẹn? Thế có công bằng không? Nếu các ông chửi thì phải chửi cái thằng nào là tác giả của sinh linh kia ấy. Người trong cuộc còn chưa có đối sách, các ông ở ngoài sao mà nhanh nhảu thế? Sao mà ác thế?
    Sau nói vói chủ ông chủ topic. Ông có yêu cô nhân vật này đủ nhiều không? Ông có biết cô ấy mới là nạn nhân, chứ không phải thủ phạm để ông trút căm hờn. Dù còn yêu hay hết yêu cô ấy rồi thì ông cũng nên đưa cô ấy đi Bệnh viện, dấu chuyện này cho cô ấy thì càng tốt.
    Làm việc Thiện tạo phước cho sau này!
    Được pham_thuong sửa chữa / chuyển vào 07:31 ngày 17/04/2007
  3. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi chứ.
    Trước tiên nói với các ông ngồi trước màn hình máy tính đọc cái chủ đề này rồi quay ra công kích nhân vật cô gái trong đấy. Các ông có bị điên không? Các ông có khi nào đặt câu hỏi ngược: Câu chuyện này có thật hay là sản phẩm tưởng tượng? Trường hợp là thật. Tôi thấy một số ông ở trong box Tình Yêu Giới Tính rỉ tai nhau kinh nghiệm **** chỗ nọ chỗ kia, nhà nghỉ chỗ này chỗ khác... Sao các ông bắt con người ta vào tay ông phải còn nguyên vẹn? Thế có công bằng không? Nếu các ông chửi thì phải chửi cái thằng nào là tác giả của sinh linh kia ấy. Người trong cuộc còn chưa có đối sách, các ông ở ngoài sao mà nhanh nhảu thế? Sao mà ác thế?
    Sau nói vói chủ ông chủ topic. Ông có yêu cô nhân vật này đủ nhiều không? Ông có biết cô ấy mới là nạn nhân, chứ không phải thủ phạm để ông trút căm hờn. Dù còn yêu hay hết yêu cô ấy rồi thì ông cũng nên đưa cô ấy đi Bệnh viện, dấu chuyện này cho cô ấy thì càng tốt.
    Làm việc Thiện tạo phước cho sau này!
    Được pham_thuong sửa chữa / chuyển vào 07:31 ngày 17/04/2007
    [/quote]
    Vớ vẩn , ngụy biện theo quan điểm , " Đàn ông lăng nhăng , đàn bà cũng được phép lăng nhăng " ... Em đã ngủ với mấy thằng rồi , tội nghiệp thằng chồng tương lai của em . Xã hội VN bây giờ , chế độ mẫu hệ có lẽ chỉ còn sót lại ở 1 số dân tộc thiểu số thôi em ...
  4. vali83

    vali83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    mình rất đồng ý với ý kiến của bạn này! Giả sử chuyện này là có thật thì con người ta sống cũng cần phải có lòng vị tha, nếu bạn cảm thấy cô gái kia là xấu thì thôi, đừng yêu người ta nữa, để cho cô ấy được yên, bạn có chắc rằng trong cuộc sống bạn chưa từng mắc sai lầm nào? có ai là hoàn hảo cả không? Cô ấy cũng thế thôi, cũng là một con người.
    Còn mấy bạn khác, đừng công kích và chửi người ta như thế. Mình đọc thấy một số bạn rất quá quắt và độc đoán khi yêu cầu ở cô gái kia, vậy các bạn thử hỏi trước kia bạn có trong sạch hoàn toàn với cô ấy không? Sống còn để phúc lại đời sau chứ.Thân mến
  5. vuducviet1984

    vuducviet1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế gian tình là gì.
    Các bác nói thế em sợ lắm chẳng dám yêu đâu
  6. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Cô gái trong câu chuyện này đúng là : đáng thương thì ít, đáng giận thì nhiều.
    Nên nghiêm khắc với những cô thế này để những cô khác không đi theo vết xe đổ đó nữa.
    Không có lý lẽ nào có thể nguỵ biện cho hành vi đó. Chẳng lẽ lại nói rằng : Em xin lỗi, trong thời gian yêu anh em đã chót quan hệ nhiều lần với người khác và đã có thai với người khác.
    Thàng hâm nào chấp nhận được. Chịu thôi!
  7. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Du` sao cũng chỉ là một con đàn bà...Tiếc gì cơ chứ...
    Cứ ngồi nhà rồi nghĩ cảnh em đó đang abc với thằng khác đi...Tình yêu sẽ chuyển thành sự căm hận thôi mà...Cố lên , và giữ bình tĩnh nhé...Kẻo hôm sau lại thấy ông bạn trên dantri.net trang nhất các báo đưa tin thì buồn lắm
  8. activegirl1010

    activegirl1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    đọc topic này bức xúc thật, chả biết chuyện này có thật k? Nếu có thật thì cái đứa con gái đấy đúng là quá trơ trẽn. Tôi chả thấy nó đáng thương chỗ nào cả. Mà nó cũng chả yêu bác bằng thằng kia đâu, lúc nào bác động vào ng nó, nó cũng bảo để sau khi cưới nhưng thực tế nó lại làm chuyện ấy với thằng khác rồi. Nó cũng coi chuyện ngủ nghê là bình thg thôi nên bác hỏi nó cũng trả lời thẳng và con nhờ vả bác đèo đi fá thai...Con này tôi mà gặp, tôi tát cho vỡ mồm. Tôi chẳng bênh loại con gái như thế này. Chỉ tội em bé trong bụng. Con này rồi sẽ bị quả báo thôi.
  9. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    hê hê, em này được!
  10. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đời ngày càng nhiều những kẻ tàn nhẫn, thiếu thông cảm. Topic cưa gái , "thịt" người ta thì hả hê tán thưởng. Đến khi người ta lỡ làng thì xúm vào vùi dập.
    Cái chuyện hy sinh vì người mình yêu, sẵn sàng bao dung che chở chuyện quá khứ đúng là cổ tích. Đàn ông cuối cùng chỉ là những kẻ ích kỉ

Chia sẻ trang này