1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời thật khốn nạn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_call_me_knife, 01/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Ơ, cô này nói thế là không được. Thế theo cô thì chủ topic này phải tha thứ cho cô ta và cưới cô ta về làm vợ a. Thế là tốt à? thế là bao dung độ lượng à? thế thì làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn à? thế thì là giữ gìn thuần phong mỹ tục à??
    Bao dung độ lượng cũng phải có giới hạn thôi chứ, bao dung độ lượng kiểu này thì hỏng, cô gái kia bị thế còn không biết xấu hổ mà lại còn nhờ chàng trai đưa đi fá. ối giời ơi....giận hết chịu nổi.
  2. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả khuyên bảo ai gì cả. Người trong cuộc biết rõ nhất. Nếu cậu ấy sau một thời gian yêu nhau đã hiểu được rằng cô gái kia không phải loại hư hỏng, chẳng qua một phút lỡ làng thì hoàn toàn có thể tha thứ. Cô ấy đã muốn phá đi để đoạn tuyệt còn gì. Lúc nguy khốn nhất đã nghĩ đến người mình yêu, mong được tha thứ và giúp đỡ.
    Quan trọng không phải là cô ấy có chuyện gì xảy ra mà quan trọng là con người. Hy vọng bác ấy đủ nhạy cảm để xét đoán
    Mà bác chủ topic cũng có vẻ rất yêu người ta, muốn nói chia tay mấy lần có được đâu
    Còn nếu thấy cô ấy là đứa con gái dễ dãi hư hỏng thì miễn bàn
  3. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Ờ, thế lúc đang yêu người này mà lại đi ngủ với người kia thì có hư hỏng không?
    Cô ta trong một phút lỡ làng mà quan hệ với người ta nhiều đến nỗi để bị có thai sao???
    Không cho người yêu mình động đến mà lại cho người khác quan hệ thì có phải là yêu không?
    Đúng là quan trọng không phải là chuyện gì đã xảy ra mà quan trọng là con người. Nhưng qua một số chuyện đã xảy ra có thể đánh giá được con người đó
  4. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Vote cho chú 5*.
    Thêm 1 chút: Tha thứ người biết hối cải và không bao giờ làm tổn hại hạnh phúc lứa đôi thì được, vấn đề là biết được người đó có thực sự như thế không thì khó lắm.
  5. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    bác chủ topíc ở đây là muốn tư vấn xem phải làm thế nào ? Chứ có cần các bác vào để bàn luận về cô bé kia đâu ?
    Các các nên cho bác ấy lời khuyên thay vì, đổ thêm dầu vào nỗi đau của bác ấy như vậy .
    Bác chủ topic, bác nên làm những j mà mình cho là đúng, giúp người , người khác lại giúp mình. Sống ở đời nên có chữ Tâm bác ạ, nên làm những gì mà lương tâm mách bảo. Chúc bác sớm tìm được hạnh phúc.
  6. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.026
    Đã được thích:
    619
    Sống có Tâm không có nghĩa là người đổ vỏ. Bây giờ vác người ta đến bệnh viện rồi người khác trông thấy. Bác chủ topic tự dưng mang tiếng oan, chẳng lẽ lại phải đến từng người rồi giải thích tôi vì chữ "tâm" nên tôi mới lôi cô ta đi xử lý cái thai không phải của mình. Rồi sau này thế nào, tự dưng mang tiếng xấu, con gái nhà lành chẳng ai muốn đến nữa. Cô ta mang tiếng xấu vì cô ta làm rhế còn bác chủ topic mang tiếng xấu mà do bác không làm. Lúc đó thì sao, nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói em à.
    Tớ khuyên giống như lời khuyên của một cao thủ trên này. Đó là chia tay và không nói gì cả. Đơn giản.
  7. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Đồng ý!
  8. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...Tôi cũng đồng ý với các bác , chị em thì luôn nghĩ về chữ Tâm , nhưng thử hỏi xem cô bé kia có để ý đến tình cảm mà bác chủ topic dành cho không ? hay lúc đấy lại không nghĩ gì được vì đang "tí tớn với người yêu" - cái này thì ai hiểu cho,đừng bảo là anh em chúng tôi ghét mà lên án cô bé kia, chúng tôi nói ra để phân tích cho bác chủ topic hiểu , khi họ hạnh phúc bên người khác thì họ có nghĩ và hiểu cho sự đau khổ của mình không ? Lúc sướng thì không sao , lúc đau khổ thì lại tha với chả thứ ,lại nói về chữ Tâm , bác chủ topic đã yêu , đã rất trân trọng tình yêu của mình và rất đau khổ đúng không ?Nếu thực sự bây giờ tình yêu của bác đã biến thành lòng thương (hại) thì có lẽ bác nên giúp người ta (vì thằng kia nó chạy mất rồi) âu cũng là để thể hiện cái Tâm mà chị em đề cập đến ,mà bác không giúp cũng chả sao vì mình vừa bị tổn thương lại bị mang tiếng , thế thôi ! Tôi xin nói lại là có thể giúp nhưng trong tình yêu không bao giờ tồn tại lòng thương hại đâu ! Chúc bác có quyết định sáng suốt !
  9. hitman8x

    hitman8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cái tụi con gái giả là ngoan ngoãn, con nhà lành thường đíu tốt đẹp gì. Những em mà sốc nổi một tý có khi lại sống rất tình cảm và chung thuỷ.
  10. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét nhất là cái từ đổ vỏ. Mình được cả con người rồi mà còn lăn tăn vụ đổ vỏ??? Thế các bác yêu vì cái gì ???
    Các bác có dám chắc là cô bé kia phản bội lúc đang yêu bác chủ topic không ? Hay là việc ấy xảy ra trước ?
    Nếu cô ấy xấu cô ấy liệu có dám nhờ người yêu đưa đi nữa không ? Chẳng qua vì tin tưởng sự tha thứ nên mới dám như vậy.
    Cô ấy đã xấu hổ, đã không dám gặp mặt. Nếu được tha thứ, được nhận một tình yêu thật sự , cô ấy sẽ hết lòng vì bác. Chắc chắn sẽ không thiệt thòi đâu.
    Như đã nói quyền quyết định là của bác chủ topic. Phải đặt lên cân xét đoán xem cô ấy là người thật sự yêu mình hay tính lăng nhăng gặp ai cũng dễ dãi. Tình yêu mình lớn hay cái tự ái "đổ vỏ" nó lớn hơn ?
    Tôi không ủng hộ con gái dễ dãi cũng không ủng hộ lý thuyết "anh lăng nhăng tôi cũng lăng nhăng" nhưng cuộc đời có nhiều cái các bạn không trải qua không biết được. Nhiều đấng mày râu còn bị sa ngã khi vợ con, người yêu đề huề. Chỉ khác là sau đó gia đình, xã hội đều thông cảm nương nhẹ cho họ.
    Chỉ khổ chị em.

Chia sẻ trang này