1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời thật khốn nạn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_call_me_knife, 01/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Air_Force_One

    Air_Force_One Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Có đáng hy sinh không bé
  2. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    cái topic này mãi mà vẫn chưa đến hồi kết thúc cơ à.... công nhận chú chủ topic đặt tên cho topic không sai... cuộc đời chú thật khốn nạn mọi người cứ xô vào mãi để đàm tiếu mà vẫn không thôi...
  3. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Mình k biết cogaidentuhomqua là ai nhé. Thôi mình chả quan tâm nữa. Cô bé kia wild hay không, dựa vào mấy cái chi tiết nhỏ giọt mà xét đoán được mới tài
    Nếu cô ấy đã gặp 1 thằng khốn nạn nó lừa lại bị người yêu chê đổ vỏ thì số cô ta đen thôi.
    Nói nuqã lại mang tiếng ngang phè. Mình chỉ cảm thấy thương cho hoàn cảnh cô ấy.
    Kêu gọi tình thương của đàn ông Việt nam là không tưởng, bao năm phong kiến cổ hủ ăn vào máu rồi .
    Mình đã từng đọc những topic anh em chỉ bảo , tán thưởng nhau tìm cách thịt rồi giãy con gái nhà người ta, rồi bây giờ lại thấy cả hội xúm vào ném đá xỉ vả một người trong 1 câu chuyện mình không biết rõ, còn đòi băm chặt người ta nữa chứ
    Sợ...
  4. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Chị chiều thu với chị cogaidentuhomqua cứ như 1 nick vào post bài vậy. Lí luận y như nhau, mà ngang phè phè ra.
    Tha thứ nếu tha thứ được thì ai chả cố mà tha thứ, nhưng cô nàng kia có phải đã ngủ với 1 người đâu. Cái bác người yêu cũ của cô nàng ( ăn ốc) còn phải bỏ cả người lẫn của mà chạy thì cũng biết cô ta như thế nào rồi. Mà gớm chả phải cô ta tuyệt vọng đến độ phải nhờ anh chủ topic dẫn đi phá đâu, bạn gái cô ta đầy ra đấy, sao ko nhờ dẫn đi. Chẳng qua đi với bạn trai thì nó oai hơn chăng? Mình là con gái nhưng nói thẳng là ko thể nào chấp nhận được. Những người như thế, là phe kẹp tóc tớ đã gặp rồi, bạn tớ chứ ai. nhiều khi cũng ko hiểu sao bạn mình nó có thể wild như thế. Yêu nó thì yêu lắm đấy, nhưng việc nó sống dễ dãi thì mình cũng ko thể nào hiểu được. Khuyên mãi ko chịu hiểu thì mặc kệ nó thôi.
    Sống thoáng thì sống thoáng, vị tha thì vị tha, chứ ko có nghĩa là mù quáng. Chấp nhận tha thứ cho người mình yêu trong khi yêu mình mà ngủ với người khác và có mang thì nói thẳng ra là mù quáng.
  5. qthac

    qthac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em có xem bộ phim "*** is Zero" của Hàn Quốc. Các bác có dịp tìm phim đó xem, hay lắm. Trong phim có một đôi có tình cảnh giống bạn chủ topic này, và có lời giải luôn. Tất nhiên không phải ai cũng làm được như trong phim đó.
    Các bác thử xem lời giải trong phim đó có thể sử dụng được không nhé. VÌ em thấy bác chủ topic này có vẻ hơi bị yêu cô bé đó thì phải.
    Chúc các bác vui vẻ và khỏe.
  6. langthangtrongbongdem

    langthangtrongbongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang đọc mấy cái topic mà buồn quá. Chỗ thì tên đã có bạn gái rồi mà vẫn lăng nhăng với người yêu cũ, chỗ thì con gái có bạn trai rồi mà vẫn có thai với người khác. Chán cả người! Thế mà cứ cổ vũ mãi cho cái lối sống yêu đương tự do. Yêu đương gì cái kiểu này. Giờ thì ê chề cả mặt ra. Chẳng ai trong câu chuyện này vô tội cả. Đừng chỉ chửi mắng người này mà bỏ quên người kia. Chỉ thương cho đứa bé kia thôi, chẳng biết chọn mẹ gì cả. Chắc cái thai bị phá rồi. Chỉ biết khóc cho em bé thôi. Xã hội phát triển thế này sao, con người tự do đây sao?
  7. JonnyQuest

    JonnyQuest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cô gái này cũng còn có chút nhân cách nhỉ? Thử đặt ra trường hợp cô ấy biết mình có thai với thằng kia rồi, lại ngủ cùng bác chủ topic rồi đổ cho bác ấy thì sao nhỉ? Đằng này cô ấy thú nhận luôn
    Cũng thương cho bác chủ topic, khi yêu đến "sờ vòng 1" còn chưa được mà bây giờ em ấy lại nhờ đưa đi nạo, đúng là còn gì thất vọng hơn.
    Mà cứ nghe đến chữ "nạo thai" là vãi cả linh hồn
  8. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Hãy thành tâm chúc cho em nó may mắn trong cuộc đời!
    Còn chú, hãy tiếp tục công cuộc kưa kéo và đừng quan tâm đến em nó nữa. Em nó cũng muốn chú tránh xa nó ra roài.
    Hừm, biết sao bây giờ.
  9. meoticute

    meoticute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    em đoán, bác chủ topic đã thanh toán xong rồi ý, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? hic, nếu hcư thanh toán thì em khuyên bác bỏ nó đi. em là con gái em còn thấy bức xúc, em tính, chỉ nên quan hệ trước hôn nhân với 1 anh mà mình chọn lấy làm chồng thôi, chắc chán thì quan hệ, mà yêu vớ vẩn thì đừng có dính vào làm gì. Loại con gái như bác nói ý, đúng là hồ ly tinh rồi. chẳng khác gì mấy ả ca... bác nên bỏ đi, tìm người khác đầy, ì nếu có lấy nhau cũng mặc cảm mà thôi, rồi không hạnh phúc luác đấy lại trách anh em bên ttvn không khuyên bảo trước bác ạ
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    GÀ.

Chia sẻ trang này