1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời thật khốn nạn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_call_me_knife, 01/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Good ý kiến.
    Theo mình thì : Con nhỏ kia cũng tồi quá, thằng chủ topic này cũng chả tốt lành gì. ==> 2 đứa cặp nhau là hợp rồi.
    Yêu yêu cái con chó, bọn thanh niên bây giờ toàn là chơi nhau trắng trợn, là cái đích nhắm cuối cùng của mấy thằng giai, xong rồi lại lên diễn đàn rên rỉ bạn gái mát trinh này nọ.
    Còn bọn con gái, nhiều đứa lên quan hệ với bạn trai cũ rồi bị bỏ. Gặp bồ mới ko chấp nhận được thì lại lên than vãn khóc lóc. Khóc cái cức, có sức chơi thì có sức chịu mấy em à. Mà lỡ trao thân cho thằng bá dơ nào rồi thì thằng sau nó đâu có điên mà yêu mấy cô 100%. Còn không thì cứ đi theo thằng đã XXX chứ thằng mới nó cũng đek cần.
    Tình yêu là 1 sự lựa chọn phải nói là quá khôn khéo. Đừng nói cái gì đến trái tim hay ... gì gì đó. Tui đẹp gái, tui có khi nào đi yêu 1 thằng vừa xấu vừa nghèo không ? Cũng như tui đẹp giai, nhiều em bu, không lẽ điên mà đi gắn bó với con nhỏ dơ hầy.... Tóm lại ty là lựa chọn thôi. Cái nào ngon mình chọn cái đó. Quá tầm tay thì chọn cái dễ hơn 1 chút....Ngắn gọn vậy thôi.
  2. activegirl1010

    activegirl1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái bác Chiều thu hay chiều tím j đó nói mà nẫu hết cả ng, cái j mà Tâm với tính ở đây. Bác jai này có làm j xấu cho con đó đâu mà fải đèo nó đi fá thai. Bác jai này yêu nó quá thôi nên nó mới trơ trẽn nhờ vả kiểu đó. Còn theo bác, bác jai này cần fải tha thứ cho nó và đèo nó đi fá thai thì mới là có tâm sao. Giết chết 1 e bé mà có Tam hả. Nói khó nghe quá. Hỏi khí k fải bác có fải là cái con đó k đấy?
  3. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Nghe em này nói như đi mua hàng
    Mình cũng thấy dơ hầy
  4. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã bảo là không khuyên ai cái gì cả. Tự họ phải quyết định thôi. Và cũng đùng có cái giả định dở hơi như thế. Tơ không quen cô ấy nhưng tớ thấy thương cho hoàn cảnh cô ấy
    Bạn đã đọc topic cac thợ săn trên TTVNOL bàn nhau cách thịt các em gái chưa? Liệu một cô gái chưa trải đời có chống nổi những mánh bẩn đó không ? Đó là mình ví dụ về một trường hợp như vậy
    Vấn đề nào cũng cần suy nghĩ đa chiều. Đừng luôn cho mình đúng
    Giết 1 sinh linh trong bụng mẹ thì cũng ác thế các bạn có biết chuyện các cô gái bị xã hội ruồng rẫy, bức ép tới mức vừa sinh con ra phải quăng ra đường để trám tai tiếng không ? Thế không ác hơn à. ??? Chuyện này dạo này đầy rẫy đấy
    Bác chủ topic chắc đã bỏ béng cô bé rồi, cũng tốt. Để cô ấy tìm người khác có thể chấp nhận. Chứ sống trong dằn vặt thì khốn khổ lắm.
    Dù sao thông cảm và tha thứ là hai của hiếm trong xã hội Việt Nam. Người ta thà hy sinh con người cho tự ái chứ không bao giờ hy sinh tự ái vì con người
  5. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Xã hội bây giờ người ta hy sinh con người vì tự ái chứ không bao giờ hy sinh tự ái vì con người.
    Cái hy sinh ở đây là hy sinh cả danh dự chứ không phải riêng lòng tự ái đâu bạn gái ạ. Với lại, có đáng phải hy sinh không ?
    Cái sự hy sinh, tha thứ chỉ xứng đáng cho những người biết hối hận, mà đã hối hận thì phải biết đau khổ, biết xấu hổ vì những gì mình đã làm.
    Xã hội ngày xưa người ta coi cái phẩm hạnh đạo đức, sự trong trắng là cao quý nhất của con người, còn bây giờ thì tha hoá hết rồi, tây hoá hết rồi.
    Ngày xưa một cô gái bị cưỡng hiếp có thể tìm đến cái chết để giữ gìn sự trong trắng của mình . Còn các cô gái ngày nay thì đánh mất sự trong trắng của mình lúc nào không biết rồi còn nhờ vả người yêu đưa đi phá thai nữa chứ! Giàng ơi! cái xấu hổ nó biến đâu mất rồi!
    Đúng là xã hội Việt Nam, rồi dần dần rồi sẽ tây hóa hết. Biết đâu con gái của các bác các anh các chị có tư tưởng như " chiều thu Hà Nội " hay " cô gái đến từ hôm qua" lúc đó tây hóa hết rồi nên đủ 18 tuổi xách va li ra đường mà cọ sát .
  6. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    cuộc đơ?i thi? ko khốn nạn đâu
    chi? có cái thân cái số em nó khốn nạn thế na?y thôi
  7. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Oài, những vđ kiểu này cãi nhau chỉ tổ mất thời giờ, chưa kể thi thoảng rước thêm unpleasant feelings vào ng chứ xong đâu đấy ý kiến ai ng nấy lại ôm về ý mà
    Thương cũng chỉ vì liên tưởng đến mình, ko thương cũng chỉ vì liên tưởng đến mình. Các bác cứ đem mấy cái giá trị đạo đức ra tranh cãi chuyện ng khác làm gì cho nó mệt. Thân ai ng nấy học thương mình trước là hơn.
    Chả biết bác chủ topic đã giải quyết được mọi chuyện chưa, nếu chưa thì em chỉ khuyên bác làm gì cũng liệu khả năng của mình mà làm thôi bác ạ.
  8. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Quá nhầm đấy !
  9. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm và bao dung là Tây hóa à ? Là đáng lên án ? Nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trc khi dùng.
    Mình không ca ngợi lối sống bừa bãi dễ dãi. Mình chỉ nói là làm người nên có tấm lòng. Nếu thấy có thể tha thứ được thì làm. Đàn ông con trai chẳng nhận dc sự bao dung dễ dàng đó sao
  10. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Cũng lượn đây, không thích tranh cãi. Ai thích làm gì thì làm, nếu gặp ai lâm vào cảnh ấy mình vẫn giúp
    Đó là cách sống của mình
    Hết

Chia sẻ trang này