1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời thật khốn nạn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_call_me_knife, 01/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    em nào khi bị chả nói thế
    xem nguyên nhân là gì
    bác bình tĩnh, biết đâu có uẩn khúc gì
    đừng nóng vội tội nghiệp cô ý
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    chia sẻ với bác .
    Bác fải tìm hiểu cặn kẽ xem có uẩn khúc gì ko nhé.
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hờ, lỡ kẻ khác đó là chồng em ý thì sao?
  4. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Quá...khốn nạn,
  5. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này giật mình thon thót .
    Phù !!!
  6. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ủa, không phải bác này cũng có một topic hỏi về yêu đương em nào ngúng nguẩy lắm mà.. giờ thì lại đã là người yêu có thai với bạn trai
    cá tháng tư à
  7. tttnga_bk87

    tttnga_bk87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    lên cửa khẩu Môc bài mua súng đê..... chồng 2 đứa lên nhau rồi bắn 1 phát cho đỡ tốn đan
  8. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    đúng là khốn nạn thật, cho nó vài cái đạp rồi đuổi đi chứ còn làm gì nữa
    mịa cha nó phải tay ông thì chém cho nhát
  9. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    thôi rồi , tìm hiểu kĩ thì cũng chẳng để làm gì , có chăng chỉ để trách em kia nhiều hay ít thôi.
    Chân thành chia buồn với bác , ng iu em thích thằng khác thôi cũng đủ đau khổ lắm rồi
  10. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Con trai tụi mình cũng bất hạnh không kém nhỉ (Hận đàn bà)

Chia sẻ trang này