1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời thật khốn nạn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_call_me_knife, 01/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    cả nhà chú ý, bác ý nói là người mình yêu chứ ko phải Người yêu mình
  2. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Thì thế nên thấy em đối với mình rất kỳ quặc, hỏi có yêu anh không thì em từ chối, mà thôi không gặp nhau nữa thì em nói anh quên em rồi sao, không muốn ở bên em sao... Có lẽ bây giờ mình mới hiểu nguyên nhân tại sao. Nhưng mình cảm thấy đau quá, có lẽ dứt khoát chia tay, mình không chấp nhận đươc chuyện này.
    Mình cũng mong đây chỉ là một chuyện đùa.
  3. tuoitrelapnghiep

    tuoitrelapnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Em nó nói đúng đấy, quên nhanh đi. Mừng vì nó xảy ra trước khi cưới nữa. Trong ty mình có thể chấp nhận nhiều điều khác, nhưng nhất là sự phản bội đến cỡ như vậy thì ko thể nào rồi. Nếu mình là kẻ lăng nhăng, hay ít nhất là cũng qua lại bọn kve thì mình bị như vậy cũng chả trách đc. Còn đằng này...
  4. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Lên Sinh Từ - Thuốc Bắc rèn con quắm , rình lúc giai trên gái dưới cho một nhát làm 4 khúc
    Bị bắt bác đừng khai là em xui bác nhé !
  5. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Mua trâu được khuyến mại cả... nghé. Lãi thế còn gì...
  6. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    chỉ đc cái nhanh nhảu thế thoai....
    sợ quá.....mấy hum nay càng biết nhiều chuyện càng chả dám yêu nữa......
  7. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời khốn nạn thì mới là...đời! có gì ngạc nhiên đâu. Chú chủ tôbích này nên tập làm quen với điều đó đeeê...khi nào "quán triệt" được điều đó la? coi như trươ?ng tha?nh, lại vui vẻ đi kiếm em khác iu đương tiếp...đời sẽ lại vui thôi.
    Pha?i nói gi? với em á? "khi na?o đâ?y tháng cháu, nhớ báo cho anh biết! hihi"
    Không có ti?nh yêu vifnh cưfu. Chi? có khoa?nh khắc vifnh cưfu.
    Hâ?u hết đa?n ông đê?u có "sư?ng", nhưng hạnh phúc thay nhưfng ngươ?i đa?n ông không thê?/không nhận ra mi?nh có sư?ng. he he...
    Thu?y chung nghifa la? có "thu?y" va? có "chung" ma? hi?nh như "chung" la? kết thúc hay sao í...he he...
  8. luuthangctm

    luuthangctm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em chia buồn với bác. Sốc.
    Nhưng mà còn nhiều thứ phải phấn đấu.
    Chúc bác sớm lấy lại tih thần.
  9. chuoitay

    chuoitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    cứ để kệ nó.ông bạn làm thế nào mà cho nó không đi phá thai.đến khi nào nó không phá được nữa thì hãy cho nó biết thế nào là shock.
  10. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    nghi chú chủ topic là người em ý muốn trao cả thân và nghé cho. chẳng may sự việc bại lộ(chủ topic phát hiện qua bạn bè) nên em ý mới thế, không phát hiện được thì chúc mừng chú chủ topic luôn(mua 1 tặng 1)
    Làm cốc bia ăn mừng đi, lăn tăn gì nữa

Chia sẻ trang này