1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời thật khốn nạn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_call_me_knife, 01/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày suy nghĩ, cuối cùng thì mình không thể chấp nhận chuyện này, kể cả em ấy có phá thai đi nữa. Nếu tiếp tục yêu, mình sẽ không còn tình cảm như trước kia. Hôm nay đã gặp và nói chuyện, mình chỉ hỏi qua được vài câu rồi cũng không hỏi gì nữa. Em cũng không trả lời tại sao lại có cái đó, ai là chủ nhân của nó em ấy cũng ấp úng ngại không trả lời.
    Và bây giờ mình đã nghĩ kĩ rồi, mình sẽ quyết định nói chia tay với em, sẽ quên đi những kỉ niệm trước kia. Dù bây giờ mình rất yêu em, nhưng mỗi lần nghĩ đến em là cái chuyện đó lại ám ảnh mình, nó như một gáo nước lạnh đổ vào tình cảm của mình. Chưa biết sẽ nói chia tay thế nào, nhưng chắc chắn là tối nay hoặc cùng lắm là ngày mai mình sẽ nói.
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thứ tự từng phần, nhát nào chỗ nào?
    --> Thâm nho nhưng mà ... độc đáo!
  3. 1234chgz

    1234chgz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em mới lên.đọc ngay được cái TOPIC này thấy phẫn nộ quá.nhiều đứa con gái khốn nạn thật
  4. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đi cùng em, cả tối đã định nói cái câu đó, vậy mà không thể mở mồm nói được. Đến khi đưa em về nhà, đứng trước cổng em ấy còn nói với mình, khi nào em đi nạo anh chở em đi nhé, nhìn em mà lòng mình thật chua chát cho cái số phận này. Sao nói ra khó thế nhỉ
  5. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chán thiệt, có thế mà cũng không nói được câu chia tay. Đọc bài đồng chí này nói thật mình không muốn trả lời nhưng mà điên quá nên vào nói vài câu. Đã không biết ngượng lại còn nhờ hôm nào em đi phá anh đưa em đi nhé. Chịu đồng chí
  6. mantra

    mantra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Một người đi với một người...khác!
    Người mình yêu lại yêu người khác. Lẽ thường.
  7. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cứ kệ thôi, Không nhắn tin, không liên lạc gì cả. Để cho em đó tự hiểu ra. Đó là cách nhẹ nhành cho cả hai
  8. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    thế mình mới đau chứ, có lẽ không mình sẽ nhắn tin. Bây giờ nhắn luôn. Nếu mà đưa em đi phá thai thì biết nhục đến mức nào, nói thế chứ làm gì có chuyện mình đưa nó đi phá, có điên đâu
  9. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    liệu đứa bé sắp ra đời đấy có phải là da đen kô nhỉ??
  10. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    thế mình mới đau chứ, có lẽ không mình sẽ nhắn tin. Bây giờ nhắn luôn. Nếu mà đưa em đi phá thai thì biết nhục đến mức nào, nói thế chứ làm gì có chuyện mình đưa nó đi phá, có điên đâu
    [/quote]
    Tôi thì lại nghĩ , thôi thì bác không còn tình cảm gì với người ta thì chia tay , nhưng giúp đỡ người ta thì là cái nghĩa , cô ấy đã nhờ anh như vậy , đủ hiểu chủ nhân của nó cũng chẳng muốn đưa cô ấy đi , dẫu biết đưa cô ấy đi như thế là xấu mặt , nhưng quan trọng là cái tâm mình không sai là được , bác nên giúp cô ấy ,coi như để lại chút suy nghĩ tốt đẹp trong cô ấy dù sao cũng đã có lúc yêu nhau mà .

Chia sẻ trang này