1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời thật khốn nạn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_call_me_knife, 01/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Cô bé đó thật đáng giận , nhưng cũng rất đáng thương, các pác có nghĩ thế ko ? Bạn chủ topic nên tìm hiểu nguyên nhân tại sao, vì tôi nghĩ khi ra đi cũng nên làm mọi chuyện sáng toeTrảnh ân hận sau này ,.
  2. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    đáng thương ở chổ nào em? ôi phải ngủ với 2 thằng 1 lúc, thật là đáng thương, sướng quá nên o phòng tránh, dính rùi, thật là đáng thương......................................................
    đọc bài của em và nhìn em, anh đang ăn bánh tí oẹ ra........
  3. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Da không đen... dưng mờ... có đuôi...
  4. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Không nói gì, không làm gì với em... Nói với thằng "kẻ khác".... rủ nó chơi bài "song tấu" với em
  5. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Thế đuôi đằng trước hay đuôi đằng sau hở các bác????
  6. kay13

    kay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    đặt lại vấn đề một cái, cái thai chỉ là sự cố kĩ thuật do không áp dụng các quy tắc an toàn lao động, nếu ko có cái thai đấy thì bác nghĩ thế nào
  7. hoa_son

    hoa_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Em đã gặp 2 trường hợp rồi. Em thấy cô nào khi quen với em thì cũng nói là trước kia bị hiếp dâm, bị dụ dỗ, nhưng thực ra là lối sống bây giờ buông thả như thế đấy ạ.
  8. CanNotLove

    CanNotLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    *********, ức chế thật.
    Em nói thật là ngày trước em cũng bị gái lừa rồi, nên em éo thể nào thông cảm được với cái dạng gái khốn nạn đó.
    Em thực tình chỉ mong bác chủ topic đủ tỉnh táo đóng kịch trước mặt con khốn kia, đại loại là làm cho nó tin sái cổ rằng mình sẽ rước cả trâu lẫn nghé, đến khi nó không thể nạo được nữa rồi thì say goodbye.
    Nhưng nói thật là em thấy bác chủ topic chắc không đủ khả năng chơi trò tàn nhẫn đến thế nên tốt nhất là bác cắt đứt luôn cho nó xong.
    À mà đã hết ngày 01/04 rồi nhé bác nhé. Làm luôn đê
  9. hoa_son

    hoa_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Các bác ấy nói đúng đấy ạ. Bây giờ chúng nó sống buông thả như thế nhiều lắm, quan hệ cho đã rồi đến khi quen với người khác thì lại bắt đầu giở trò khóc lóc giả vờ đấy. Em thì chẳng lạ gì nữa. Bác cứ dẹp cho xong.
  10. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc , chơi trò hứa cưới Trâu lẫn Nghé thì chẳng được lợi lộc gì cả lại mang tiếng tàn nhẫn tức thì .
    Giúp em đi phá thai thì thiệt hại 1 tí ban đầu nhưng xét lợi nhuận lâu dài thì lời nhiều lắm đấy . Ví dụ nhé , khi bác giúp em ấy và nói lời hàn gắn , bỏ qua chuyện cũ ( Dù nói sạo cũng đâu sao ) . Nhưng thỉnh thoảng khi nào buồn chán chuyện gì hoặc có nhu cầu giải quyết sinh lý thì có nơi làm việc rồi , khỏi tốn tiền đi Cà phê hay Karaoke ôm , khỏi phải đi tầm bậy ... Cứ kiếm được vài em như vậy quay vòng theo tháng thì cũng thoải mái lắm ... Xin lỗi không biết em có xúi dại không nữa nhưng nếu nghe lời em thì bác nhớ phòng thủ cho chắc để khỏi bị bắt vạ ...

Chia sẻ trang này