1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời thật khốn nạn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_call_me_knife, 01/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    rút gươm chém xuống nước, nưóc càng chảy mạnh nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm
  2. hoa_son

    hoa_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Các bác gái cứ bênh vực nhau. Đúng như bác trai gì nói: đừng đổ lỗi cho lỡ lầm. Ai bảo không nghe lời cha me dặn, không sống nghiêm túc, không tạo điều kiện thuận lợi cho chuyện đó; nếu làm được vậy thì chẳng bao giờ xảy ra chuyện đó cả. Chuyện có thai hay không thì cũng thế thôi, người kiểu đó thì trước sau gì cũng đi theo thằng khác cả.
    Bản thân em đã từng nghe ít nhất 2 người tâm sự, khóc lóc với em chuyện đó rồi, toàn là giả dối để động lòng thương hại thôi; bởi vì nếu không nói thật thì trước sau gì em cũng biết.
  3. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    dù vì nguyên nhân gì thì mình cũng chẳng chấp nhận được. Nếu cô ấy bị cưỡng ép, cái đó mình bỏ qua, nhưng nếu thế cô ấy đã nói với mình
  4. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại càng tức, vậy mà trước kia khi hôn nhau, cứ mỗi lần mình đưa tay lên vòng 1 của em, là thể nào em cũng đưa tay đẩy ra. Em ấy còn nói, em muốn chỉ ở mức giới hạn, còn chuyện kia em muốn giành cho anh sau khi cưới. Lúc đó mình nghĩ, em ấy trong sáng quá, thôi hy vọng cưới được em mình cũng an tâm sau này cái khoản chim chuột, vì mình cũng hay phải đi công tác xa. đâu ngờ em ấy lại làm cái chuyện đó với cái thằng khác. Bây giờ mà cứ nghĩ về em là y rằng cái chuyện nó đang làm chuyện đó với cái thằng khác lởn vởn trong đâu, không thể chịu được.
  5. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    tối qua có nhắn tin chia tay, đến bây giờ vẫn không nhận được tin phải hồi của nó. Chắc cũng chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Chắc là chấm hết rồi. Mình cũng muốn nhẹ đầu
  6. hoa_son

    hoa_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Quên đê.
    Đàn bà là vua lường gạt
    Đàn ông là vua phản bội
    Vì thế thượng đế sinh ra 2 giống người này để thanh toán và sát hại lẫn nhau
  7. GoldenGun

    GoldenGun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời nhiều lúc tàn nhẫn và phũ phàng
    Sau cơn mưa trời lại sáng! Đứng dậy và làm lại từ đầu, cuộc sống còn nhiều thứ đang chờ đón!
    Chúc bác sẽ vượt qua được!
  8. hoa_son

    hoa_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đời em đây cũng khốn nạn chẳng kém gì bác nên thông cảm cho bác. Vì thế nên em khuyên bác một câu:
    Quyết không chơi để giành tiền ăn... nhậu
    Sống cô đơn cho con gái nó thèm
  9. kenh2208

    kenh2208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng chúc mừng
    đi off làm vài ly nào
  10. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Ông bảo là ông để em nó cô đơn một mình! Thế thì em nào mà chịu được, thành ra là thằng bé tất yếu fải ra đời! Thương quá, giá mừh mình có mặt lúc em đang cô đơn thì có fải là anh em trong box lại có TOPIC mừng công không nhẩy! he he he

Chia sẻ trang này