1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời thật khốn nạn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_call_me_knife, 01/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    khổ bác chủ topic quá! tôi chẳng biết an ủi bác thế nào.
    cứ để thời gian trả lời bác ạ! nhưng mà thời gian này là kinh khủng lắm!
  2. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    [này cái tình cảnh này là do ai gây ra, do sự lăng loàn của em bé đó chứ. Tự mình gây ra thì phải chịu thôi. Chả có gì đáng thương.
    - một thằng giết 3 người , nó bị kết án tử hình , nhưng nó có 1 mẹ già thật đáng thương, hay tha cho nó nhỉ. Hehe vẫn bắn thôi em ơi
    - 2 vợ chông mỗi đứa buôn 10 bánh heroin, bị án tử hình. Tôi nghiệp bố mẹ 2 người đấy , còn 2 đưâ con nữa, hay tha nhỉ.Hehe vẫn bắn thôi em ơi.
    Bởi vì sao? cái điều họ gây ra cho người khác còn đáng sợ hơn.
    Con bé kia : gây đau lòng cho bố cái thai, gây ức chế cho chủ topic, nó lại sắp giết đi 1 nhóc do cái sự ham ngủ với 2 giai của nó, mà phá thai thì ảnh hưởng đến máy móc sinh đẻ(ảnh hưuởng tới chồng tương lai).
    Vậy thì đáng thương gì em ơi.
    Còn em, đúng như em nói, anh có vấn đề về dạ dày, lại đọc bài em nữa nên bệnh nặng hơn, nên không thể oẹ văn hoá được em ạ
    [/quote]
    Xin lỗi mọi người nhé, không phải bạn ấy là girl nên tôi bênh mà là, trong cuộc đời ai chẳng có lúc phạm sai lầm, có điều là có biết sửa sai hay ko, bạn gái ở trong câu chuyện này đã phạm sai lầm và sai lầm 1 lần nữa khi đã ko nói thật với người yêu để cho người khác nói, nên ko thể nào người yêu mình có thể tha thứ được.
    Tại sao xã hội cứ lên án những người phạm tội thay vì cho người ta 1 con đường sống để khi quay trở lại với cuộc đời để người ta có thể quên đi quá khứ và làm lại cuộc đời,
    Tại sao trong xã hội này, đàn ông vẫn có người năm thê bẩy thiếp, còn phụ nữ thì sao? Vẫn phải cắn răng chịu đựng, và nếu họ có phạm sai lầm như cô bé kia thì sẽ bị lên án, chửi bới, thậm chí nguyền rủa.
    Khi nào người phụ nữ trong thế kỉ này mới có được tiếng nói bình đẳng đây ?
  3. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật với bác nhé.Cái loại đàn bà như vậy thì bác giải tán đi,thương tiếc làm gi cho mệt người.
    Cái loại này bác mà lấy về thì vắng bác ra là nó đi ngủ với thằng khác ngay thôi.Bác nên vui mừng vì nó thể hiện bản chất ra sớm,chứ khi cưới rồi thì mệt lắm.
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Làm gì: Chia tay.
    Nói gì: Không nói gì cả.
  5. CanNotLove

    CanNotLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ muốn hỏi bạn một hai thôi:
    - Nếu bạn trai của bạn, sau lưng bạn có con với một cô gái khác, không nói năng gì cho tới khi ******** cờ phát hiện ra, thì BẠN CÓ NGUYỀN RỦA ANH TA HAY KHÔNG? VÀ BỐ MẸ, NGƯỜI THÂN CỦA BẠN, CÓ ĐỒNG Ý CHO BẠN LẤY ANH TA HAY KHÔNG?
  6. hoa_son

    hoa_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người nhé, không phải bạn ấy là girl nên tôi bênh mà là, trong cuộc đời ai chẳng có lúc phạm sai lầm, có điều là có biết sửa sai hay ko, bạn gái ở trong câu chuyện này đã phạm sai lầm và sai lầm 1 lần nữa khi đã ko nói thật với người yêu để cho người khác nói, nên ko thể nào người yêu mình có thể tha thứ được.
    Tại sao xã hội cứ lên án những người phạm tội thay vì cho người ta 1 con đường sống để khi quay trở lại với cuộc đời để người ta có thể quên đi quá khứ và làm lại cuộc đời,
    Tại sao trong xã hội này, đàn ông vẫn có người năm thê bẩy thiếp, còn phụ nữ thì sao? Vẫn phải cắn răng chịu đựng, và nếu họ có phạm sai lầm như cô bé kia thì sẽ bị lên án, chửi bới, thậm chí nguyền rủa.
    Khi nào người phụ nữ trong thế kỉ này mới có được tiếng nói bình đẳng đây ?
    [/quote]
    Bác gái này suy nghĩ thế nào ấy. Người đàn ông nào năm thê bảy thiếp thì không cần biết, người nào lừa dối vợ con thì không cần biết.
    Vấn đề ở đây là chủ topic không phải người đàn ông như thế. Nếu trước kia chủ topic có thế thì còn nói như bác được. Chuyện có tha thứ được hay không là quyền của bác ấy rồi. Không ai lên án được cả.
  7. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà cũng k biết bị lừa dối, đến lúc biết còn đau gấp đôi!
  8. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ muốn hỏi bạn một hai thôi:
    - Nếu bạn trai của bạn, sau lưng bạn có con với một cô gái khác, không nói năng gì cho tới khi ******** cờ phát hiện ra, thì BẠN CÓ NGUYỀN RỦA ANH TA HAY KHÔNG? VÀ BỐ MẸ, NGƯỜI THÂN CỦA BẠN, CÓ ĐỒNG Ý CHO BẠN LẤY ANH TA HAY KHÔNG?
    [/quote]
    Tôi xin lỗi đây chỉ là giả thuyết nên tôi không thể trả lời được vì tôi chưa rơi vào trường hợp đó.Nhưng dù sao tôi vẫn làm theo sự mách bảo của trái tim.con tim vốn có lí lẽ riêng của nó.
    Được cogaidentuhomqua25 sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 05/04/2007
  9. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0

    Bác gái này suy nghĩ thế nào ấy. Người đàn ông nào năm thê bảy thiếp thì không cần biết, người nào lừa dối vợ con thì không cần biết.
    Vấn đề ở đây là chủ topic không phải người đàn ông như thế. Nếu trước kia chủ topic có thế thì còn nói như bác được. Chuyện có tha thứ được hay không là quyền của bác ấy rồi. Không ai lên án được cả.
    [/quote]
    Bác có nhầm lẫn ko ? tôi đang tranh luận với 1 bác ở trên, chứ ko nói bạn chủ topic.
    Lần sau làm ơn đọc kĩ hộ nhé. Thanks!
  10. hiepH5N1

    hiepH5N1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi nhé sự thật bao giờ cũng mất lòng nhưng chủ topic này đúng là một con bò ăn thịt hộp
    như thế mà gọi là người yêu à?đến việc để có bầu với người khác thì tôi cũng POTAY.com thậm trí chấm thêm cả VN cho nó máuthui đê ông ơi bỏ qua đê ĐỜI CÒN DÀI TƯƠNG LAI CÒN NHIỀUhạnh phúc luôn đợi những người biết vươn lên vượt qua số phận---NÀO cạch một ly HẢI XỒM nhé

Chia sẻ trang này