1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời tôi có đáng vứt đi không, nếu mọi người biết rõ về tôi?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi giotnuoc1908, 11/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời tôi có đáng vứt đi không, nếu mọi người biết rõ về tôi?

    Cuộc đời chẳng ai học được chữ ngờ, và tôi cũng thế.
    chẳng có gì là hay ho khi viết ra những điều mà dưới đây tôi định viết, tôi không mong đc chia sẻ được cảm thông mà tôi muốn có một chút để nhẹ lòng, để những dằn vặt trong tôi lắng xuống và một lúc nào đó có ai hiểu và nói dùm tôi, tôi nên suy nghĩ thế nào về quá khứ của mình.
  2. an_may_di_vang

    an_may_di_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    có chuyện gì mà bác buông những lời não nề thế? chẳng có cuộc đời nào đáng vứt đi cả bác ạ!
  3. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Đầu đuôi xế nào, kẻ khúc giữa tớ nghe coi. Vứt là vứt sao được!
  4. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Vứt chỗ nào để tui tới nhặt cái!
  5. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Một tuổi thơ quá bình yên được bao bọc trong gia đình, tôi có những lo lắng và vật chất bởi nhà tôi ko lấy gì làm khá giả nhưng tôi biết đó là khoảng thời gian tốt nhất mà tôi đã trải qua.
    Tôi vui vẻ, rộn ràng và hạnh phúc. Là một đứa giàu tình cảm tôi luôn biết cách suy nghĩ để làm những người thân trong gia đình cũng vui lây với cái tính hài hước của mình. Những ngày tháng đó tôi đã để trôi đi với những toan tính cuả cuộc sống và tôi không biết lúc nào thì tôi bắt đầu thay đổi.
    Tôi lập topic này không phải để kể khổ, mà vấn đề tôi sẽ nói liên quan đến suy nghĩ của tôi , 1 đứa con gái mà trong mắt nhiều người đến bây giờ vẫn tốt nhưng thực ra không phải thế bởi tôi luôn day dứt không biết trong những điều tôi làm đâu là đúng đâu là sai, tôi biết tôi đã sai nhiều nhưng bây giờ chẳng còn gì để có thể thay đổi được, quá khứ là quá khứ nhưng chẳng bao giờ nó chịu ngủ yên trong tôi, lúc nào nó cũng làm tôi thấy mình rơi vào bế tắc dù tôi đã trốn chạy đã cố tìm cách tránh xa cái nơi khiến tôi đau đớn.
    Có thể tôi nói ra mọi người sẽ lên án một ai đó và lên án cả tôi nhưng tôi biết tôi đáng bị như vậy.
  6. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Hic...bác này chắc mới bị thằng nào đá. Đời còn dài, zai còn nhiều. Cái gì cho qua được thì cho qua. Lên án cái gì cơ chứ. Sống sao cho mình thoải mái là ok. Quan trọng là bác phải tỉnh táo tầu. Không phải tất cả nhưng bây giờ vàng thau lẫn lộn. Cẩn thận bấc ạ!
  7. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tôi học Trung cấp ở gần nhà, năm đầu tiên trôi đi trong vui vẻ, nhẹ nhàng và tôi có những người bạn tốt, những người thầy quan tâm như anh em, đến mức bọn bạn vẫn thường nói tôi được quen với toàn người tốt.
    Tôi quen một người bạn qua mạng, cách nói chuyện rất thu hút, ko phải theo kiểu tán tỉnh mà chỉ là những câu truyện xung quanh con người và những việc xung quanh.
    Chúng tôi đã có một cái hẹn gặp nhau vào ngày 8/7 của 3 năm về trước , đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in những sự việc đã diễn ra vào ngày hôm đó.
    Từ trường đi học về tôi phóng thẳng ra bến Phà nơi chúng tôi hẹn sẽ gặp nhau, anh từ HN xuống vào một buôi chiều thứ 6, anh xin phép được nghỉ để có những ngày cuối tuần ở dưới QN.
    Trời hôm đó buổi chiều xanh mát, xanh của biển, xanh của trời và xanh của cả chiếc áo anh đang mặc . Sơ mi đóng thùng, giày da trông vô cùng nghiêm túc, đúng như tôi tưởng tượng về anh, và khuôn mặt với giọng nói của anh cũng đúng với sự thanh lịch của dân Hà thành.
    Tôi quý anh ! Chỉ là quý như 1 người anh hiểu biết mà thôi
    ( thời gian có hạn tôi xin phép kể tiếp vào lúc khác, xin đừng nghĩ tôi dài dòng vì mỗi câu truyện nó liên quan đến nhau và tôi phải kể hết thì mới rõ được mọi truyện mà tôi định nói)
  8. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    không ngờ chị lại có thể tầm thường đến như thế, nếu nói như vậy thì chị đã quá vội vàng rồi đấy. Tôi không có thời gian để nói rằng tôi thất tình đâu. Bảo trọng nhé!!
  9. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, làm gì mà nặng lời thế bé, thất tình thì cũng chẳng có gì là xấu, chấp nhận nhìn thẳng vào hoàn cảnh của mình chẳng có gì là xấu, chính sự chốn tránh rồi than thân trách phận rồi nghĩ đời mình bỏ đi mới là đáng buồn đấy bé ạ!
    Dù bé thất tình hay không thì bé thấy đấy, có bao nhiêu người sẵn sàng lắng nghe và sẵn sàng chia sẻ, lẽ ra bé phải lấy đó làm mừng, đằng này chưa gì đã tự ái. Chị Sun là người có nhiều lời khuyên tốt, chưa gì đã phụ một tấm lòng trong thiên hạ!
    Chẹp!
  10. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Miẹ, khuyên thế thì khác gì chửi bố người ta.
    Thôi, tất cả trật tự, để bạn "giọt" có thể tâm sự thêm. Từ đấy mới đưa ra được lời khuyên hoặc chia sẻ, cảm thông chứ.

Chia sẻ trang này