1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời tôi có đáng vứt đi không, nếu mọi người biết rõ về tôi?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi giotnuoc1908, 11/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AllAboutEve

    AllAboutEve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    up up...e đang nóng lòng nghe tiếp chuyện của chị " giọt" đây....1 cảm giác như 1 bộ phim hot mà đang xem dở thì hết tập....lại phải chờ chờ và chờ...Chị ơi nói tiếp đi....đừng ngần ngại...Mọi ng` vẫn luôn luôn lắng nghe đấy
  2. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Không nên cáu gắt như thế. Đã trót dại, đã lỡ đánh mất thì ráng mà chịu chứ vô đây kêu ca cái gì? Ở đời vẫn có câu nói: "Ngu thì chết chứ bệnh tật gì". Lúc "sướng" thì ai sướng cho, chẳng thấy vô đây ý kiến ý cò; Giờ mới đau 1 tí đã thấy ầm lên rồi. Không chết được ngay đâu. Gớm mai mốt chẳng biết chừng còn mấy thằng khác nữa ấy chứ. Ngã rồi thì tự đứng dậy mà đi tiếp đê!
  3. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Đính chính với cô em. Chị là người "bình thường" chứ ko phải tầm thường. Đọc mấy cái dòng ấy thì một người bình thường như chị ( và chắc chắn kophải mình chị) nghĩ thế. he he.. Có dám khuyên ai đâu.
    Không hỉu cái vụ đỏ đỏ trên. Không có thời gian à? Vậy vác lên đây để mọi người bỏ công đọc chia se mà ko mất time à? Vâng vâng chị xin lỗi. sợ wá
    Vàng: Ối ối đừng oánh chị. Chị sợ lắm. Chả bắt nạt được ai bau giờ. Em tha cho chị. sợ quá....nobody help me (câu này của ông cafevn) ......ặc...ặc
  4. Mori

    Mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Miễn đừng tìm đường ...... là được bác ạ, phải tỉnh táo, bác nói "bảo trọng" làm iem tưởng........ Mình sống là vì mọi người nữa đấy bác ạ .......... iem thì bây h sống và học tập vì gia đình 25%, vì bản thân 50 % vì tất cả bạn bè con iem cháu chắt 25% (sau này làm to còn cho bạn bè nhờ chứ). Sau này cóa gia đình rùi thi` thày u vẫn 25 %, bản thân 25% con cai'' 40 % con` 10% lại cho bạn be` (bù khú ti'' kakaka). Vì vậy bác đừng coá mà dại dột. iem thấy coá mấy vụ ở cầu BC hic ko thể chấp nhận được, suy nghi~ chưa chín chắn
  5. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Mod đâu, khoá mấy người này lại. Cứ gào nhặng lên như gà mái nhảy ổ, để bạn "giọt" nhỏ giọt tiếp mấy dòng tâm sự đã. Làm người ta bực mình bỏ đi rồi....
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Các bác trật tự - để yên cho bạn ấy kể xem có đáng vứt cuộc đời của bạn ấy đi không. Nếu mà đáng thật thì khuyên bạn ấy vứt luôn đi. Nhặt cái khác về dùng cho sướng. Nhiều khi dùng đồ người khác lại thích hơn dùng đồ của mình.
    Bạn giọt : Bạn cứ bình tĩnh mà kể chuyện. Một khi đã đem chuyện của mình lên mạng, ra công chúng thì cũng xù lông, gai góc lên mà chấp nhận bị / được mọi người mổ xẻ. Dũng cảm lên đê, kể chuyện tiếp cho bọn tớ nghe với.
  7. AllAboutEve

    AllAboutEve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Người khen kẻ chê là chuyện bình thường
  8. Mori

    Mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    bà chị cứ kể tiếp đi. Dĩ nhiên phải có ý kiến này ý kiến nọ nhưg iem nghĩ thế là tốt vì iem thik khi mà iem có tâm trạng gì đấy thì có ai hoặc là trách mắng hoặc là an ủi chứ đừng thờ ơ hoặc chỉ bàn tán thì mình ko thể giải quyết đc vấn đề gì cả.
  9. gem101

    gem101 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi,ai mà chẳng có những bí mật,thậm chí những tội lỗi giấu sâu một góc trong lòng.Nhưng sẽ chẳng bao giờ có chuyện nếu mọi người biết rõ về những sai lầm của ai đó thì cuộc đời họ sẽ đáng vứt đi.
    Xin hỏi ai cảm thấy trong lòng mình chưa từng làm điều gì sai trái để tự cho quyền ném đá vào kẻ khác?
    Cảm thông và chia sẻ những chuyện đã qua,chúng tôi xin sẵn sàng lắng nghe bạn.Nhưng không ai có quyền đánh giá về có đáng "vứt đi " hay không về một con người cả.
    Mình sẽ là người đầu tiên phản đối chuyện đó.
    Chúc cho lòng kiêu hãnh trong bạn không bao giờ tắt!
  10. gem101

    gem101 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Bác Votka quá lời rồi!
    Đã nghe hết câu chuyện của người ta đâu là quy kết thế bác.
    Giả sử bác là người lập ra Topic này,vào đây với mong muốn cảm thông và chia sẻ mà bị dội một gáo nước lạnh thế có dễ chịu không?
    Em mong bác giữ thái độ trung lập hơn!

Chia sẻ trang này