1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời tôi có đáng vứt đi không, nếu mọi người biết rõ về tôi?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi giotnuoc1908, 11/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn cần người chia sẻ chúng tôi sẵn sàng, nếu bạn cần một người để có thể dốc bầu tâm sự chúng tôi cũng luôn sẵn sàng. Nếu bạn muốn dừng lại để suy nghĩ chúng tôi tin tưởng và chờ đến lúc bạn thực sự có thể tiếp tục viết tiếp.
    Tôi chấp nhận lời xin lỗi của bạn và mong rằng mọi người cũng có suy nghĩ giống như tôi.
    Đều là những thành viên của HLC tôi nghĩ chúng ta cũng chẳng khó khăn gì để chấp nhặt những chuyện đã qua. " Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người quay lại" mà.
    Tôi vẫn tiếp tục theo dõi để hi vọng một ngày nào đó bạn kể nốt để tôi được đi tới tận cùng câu chuyện.
    Dù có thế nào bạn vẫn luôn nhận được sự ủng hộ từ phía tôi. ( tất nhiên là cho những điều đúng đắn)
  2. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại nghĩ khác. Như thế này hoá ra bạn ấy là tội đồ gì sao? Một chủ đề có tranh luận cũng chỉ đơn thuần là bày tỏ quan điểm và bảo vệ chính kiến của mình. Đôi khi có to tiếng cũng là điều có thể chấp nhận ( trừ khi xúc phạm danh dự người khác thì Mod sẽ cảnh cáo). Vậy nên ko ai có thể ( và có quyền) buộc tội hay tha chứ cho ai.
    Tranh luận là tranh luận. Và cũng chỉ tranh luận trên diễn đàn. HLC luôn luôn đoàn kết. Chẳng ai có ý định trẻ con kiểu gặp nhau mà mặt vẫn gầm gừ. Sang một chủ đề khác tôi với bạn vẫn có thể cùng quan điểm và ủng hộ nhau. Thế thôi.
    Đơn giản hoá mọi thứ đi một chút cuộc sống sẽ bớt phức tạp hơn nhiều!
  3. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Nếu là em có lẽ em cũng im lặng như chủ topic. Biết là mang chuyện cảu mình lên net thì kẻ khen người ném đá là chuyện thường nhưng dù sao ........ Mong bác chủ topic tiếp tục câu chuyện em luôn lằng nghe và ủng hộ bác viết truyện
  4. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    19
    Tôi không biết ông có đùa thật hay không nhưng cái cách ông phát ngôn chán bỏ mịe đi được. Thế nào gọi là làm trò? Ông có quyền gì mà đòi khoá Topic này lại? Ít gì thì cũng phải tôn trọng người ta tí chứ, người ta có ăn cơm nhà ông đếch đâu mà ông cứ sồn sồn lên vậy?
    Xin lỗi cả nhà! Thường thì Apollo tôi đây cũng chả thích can dự vào chuyện của thiên hạ nhưng hôm nay xin phép được "ngứa mồm" đôi chút.
    Tôi vẫn là người thường xuyên theo dõi cái chủ đề này từ khi nó xuất hiện. Ban đầu thì cũng chả có ý kiến ý cò gì cả nhưng thực sự sau khi thấy 1 số thành viên phát ngôn như thế tôi cũng cảm thấy đếch chịu được. Đây cũng chả phải chỗ của riêng ai mà có quyền đuổi người ta theo kiểu "sang box Tâm sự mà post bài".
    Lại có người nói mọi thứ ở đời ta có thể chọn, không ai bắt buộc ta được. Thật là nực cười, tôi không biết bác đó đã được bao nhiêu "niên" nhưng cách phát ngôn như vậy thì thật là chả khác trẻ con mới lọt lòng.
    Tôi cũng chả biết bác ấy được sinh ra trong điều kiện như thế nào. Nhưng ở đời cũng có dăm bảy loại số phận chứ, đâu có phải cứ muốn là được. Tôi cũng xin nói trước là chẳng có ý định lên giọng răn đời với người khác đâu. Có những số phận khi sinh ra thì dường như mọi thứ đã được trải sẵn bằng hoa hồng, nhưng cũng có những cuộc đời lại chả được như thế. Cuộc đời đó chỉ bao gồm là sự bất hạnh và bất hạnh, dù cố gắng phấn đấu đến đâu cũng chỉ là con số không tròn trĩnh. Cũng có thể sướng cho bản thân mình được đấy nhưng người ta đã chọn cho mình cách hy sinh vì người khác, đó mới là điều đáng trân trọng. Thường thì ở đời có loại sướng trước khổ sau, khổ trước sướng sau và khổ cả trước lẫn sau, chứ chẳng có loại sướng cả trước lẫn sau, sướng mãi được đâu! Cứ ngẫm mà xem! Vậy nên hãy học cách biết lắng nghe và tôn trọng người khác.
    Tôi xin có đôi lời thế thôi không mọi người lại trách là lắm chuyện!
    Mạn phép bác applo, em xóa mấy phần quote ko cần thiết trong bài của bác để tránh cãi vã.
    Global
    Được global sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 21/07/2007
  5. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    @ All: Kiềm chế, kiềm chế! Mùa hè nóng nực thế này mà mỗi người không nhịn đi 1 tí thì dễ gây bức xúc lắm! Topic này hỏng mất rồi! hic
  6. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà này cũng lạ nhỉ? Người ta viết cũng cãi nhau, người ta dừng cũng cãi nhau. Để cho người ta yên đi chứ. Ra ngoài lập 1 topic là "Cãi nhau...." cho thoải mái!
  7. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Dưng mà anh e rằng đã trót bước chân vào đây rồi khó mà được yên lắm!
    Có khi mod chuyển topic này thành chủ đề "Cãi vã, xỉ vả, xả stress" hợp lý hơn, hay hơn đấy! hì hì
  8. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------
    Chỉ là đưa ra lời bình cho những gì được đọc thôi mà. bác này lại định khai hoả hả?
  9. sonhai2301

    sonhai2301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Mi?nh thích cái câu va?ng va?ng na?y, hehhee.....
  10. phuongloriot

    phuongloriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Lâu rồi vì bận công tác mà không có thời gian vào diễn đàn. Không biết mọi người trong HLC công việc tốt không ?
    Bác Sonhai,thubeo,bac "Nượng" đẹp giai,chú ngọcninh,em hưong "give me your heart now","mụ tú bà"mytom,....đâu rồi, sao không thấy mặt mũi zậy.
    Đọc hết cả topic,thấy cũng có cái hay và không hay.
    1. Không hay vì một số bài viết thay vì đóng góp ý kiến thì lại quay ra cãi vã nhau,rồi nói hơi bất lich sự một chút ( xin lỗi nếu ai đó phật ý ) .
    2. Hay vì thấy bị thu hút bởi câu chuyện của tác giả topic. cũng rất tò mò muốn biết câu chuyện của bạn sẽ tiếp tục như thế nào,và kết thúc ra sao mà tác giả lại dám vứt cả cuộc đời mình đi thế.
    Mình không dám bình luận gì nhưng rất mong các thành viên có ý kiến xây dựng hơn là làm topic nhạt đi vì những câu viết thiếu thành ý.

Chia sẻ trang này