1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời tôi luôn đứng trước hai ngã rẽ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 31/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời tôi luôn đứng trước hai ngã rẽ.

    Tôi với cái tôi trong tôi thật khó bảo, tôi không phải là một người con trai thời mode, nhưng tôi đã biết yêu (cũng có thể là thích) một người con gái từ thủa cấp hai. Cái thủa vẫn còn nô đùa với lũ bạn dứới sân trường, vẫn vô tư chơi những trò rất con gái.
    Nếu khi lên cấp 3 tôi và L1 không học khác trường thì có sẽ sự thể đã khác. Thật đúng là thời trẻ con, thích người ta, yêu người ta sao lại không nói, không dám thổ lộ cơ chứ. Khi lặng thinh ngồi một mình, tôi nhớ tới L1, lòng tôi xốn xang sao xuyến, nhưng khi đói mặt tôi lại như những chú thỏ lẩn tránh sau những gốc cây to. Tôi chỉ dám nhìn em những giờ giải lao 5 phút, 5 phút ngắn ngủi ấy tôi đâu biêt làm gì khác ngoài việc đứng trên tầng 2 nhìn em - một đội viên - một sao đỏ gương mẫu.
    Nhiều lúc tôi chỉ lặng im như những chiếc lá vàng rơi trong mùa thu tĩnh lặng, và rồi cứ thế cứ thế, tôi đã lên cấp 3, em cũng vậy nhưng em lại học khác trường tôi. Tôi như một người vô hồn, hình bóng em luôn bay lượn trong tâm trí tôi, người con gái mà suốt 2 năm tôi thầm yêu trộm nhớ nhưng cũng chưa một lời tâm sự.
    Cứ thế thời gian cứ trôi và tôi cũgn dần mất em, rồi mối tình ấy cũng dần nguoi ngoai khi tôi bước sang lớp 11. Tình cảm của tôi lúc đó đang dần chớm nở với Q, một cô bạn gái không phải xa lạ, Q đã học với tôi từ hồi lớp 1 tới hết cấp 3. Trong lớp, em ngồi trên tôi hai bàn, tôi chỉ dám nhìn em qua những tấm kính cửa sổ, chúng tôi là một hai người học khá trong lớp, tôi cảm nhận tình yêu thật đẹp, nó júp tôi có nghị lực phấn đấu, tôi không chịu kém người yeu tôi. Tuy có ít nói chuyện, nhưng chừng ấy cũng đủ để chúng tôi hiểu: "Chúng tôi là của nhau".
    .....................
    <chuyện thật dài...>
  2. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Cứ như vậy cho tới hết kỳ 1 lớp 11, chúng tôi ít nói chuyện nhưng tình cảm thật chân tình đằm thắm. Vào cái buổi tối định mệnh ấy, một buổi tối trời u ám không lấy một vệt trắng trên trời, chỉ có ánh địên đường loe lói, tôi gặp L2 tại lớp học thêm hoá.
    Tối đó tôi đã nhận ra, L2 đã bắn một mũi tên của thần tình ái vào trái tim tôi. Tôi đã đi cùng đường em về, nghe giọng nói ngọt ngào của một người con gái miền trong. Từng lời từng lời đường mật đó dần dần đã tưới đẫm con tim tôi.
    Từ đây trong tôi luôn có sự dằn vặt, tôi không muốn làm khổ ai cả, tôi không muốn mất Q, tôi là thằng ích kỷ. Ngày tháng trôi đi tôi nhận ra rằng, Với L2 tôi chỉ bị say đắm bởi những lời nói ngọt ngào ấy, và cũng là do L2 là một cô gái mạnh bạo trong chuyện tình cảm.
    Tôi với Q chưa một lần cầm tay nhau, còn L2, cô ấy đã chủ động với tôi, cô ấy tới nhà tôi chơi.... Những lời đường mật của L2 đã làm tôi không thể kiểm soát đựoc tâm trí mình, và rồi cô ấy cầm tay tôi, cái cảm giác khó tả, nó thật là tuyệt với với những người con trai tuổi 17 như tôi. L2 càng mạnh bạo bao nhiêu tôi lại càng thấy sợ cô ấy bấy nhiêu, tôi không thích con gái như vậy, nhưng tôi vẫn không thể chiến thăng được bản thân mình.
    Tôi luôn dằn vặt, suy nghĩ, tôi không muốn là thằng khốn nạn "bắt cá hai tay", nhưng vẫn sa vào những cơn gió ngọt ngào của L2. Tháng 3 năm lớp 12, khi bắt đầu có những cơn mưa chớm hạ, tôi quyết định nói lời chia tay với L2, nhưng cũng hôm đó tôi biết thế nào là vị ngọt đôi môi, và cũng là từ L2. Trời ơi, tôi cảm thấy có lỗi với Q, tôi dằn vặt mình. Nhưng tôi cũng không trách L2, tối hôm đó cô ấy đã khóc, đã ngả đầu vào vai tôi, chúgn tôi ngồi trên một khúc của đường ray tàu hoả cũ kĩ. L2 tâm sự với tôi, cô ấy cũng rất thật lòng, L2 đã quyết định sẽ không bao giờ liên lạc với tôi nữa. Nghe tin này tôi như bị ai đó đấm vào ngực, cho dù tôi nói thế nào thì L2 cũng cương quyết không gặp tôi.
    <Tôi và L2 đã chia tay nhau cách đây 5 năm. Tại những vị ngọt tình yêu, những nụ hôn và những cái khác nữa tôi cũng được biết từ L2 trước khi có với Q (Bạn đừng hiểu lầm nhé)>

Chia sẻ trang này