1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc đời tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovohu, 08/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời tôi

    tớ buồn quá chỉ muốn chết mọi người àh, tớ như chẳng còn ai có ai bên mình, hu hu....sao tớ lại thế này, dường như tớ chẳng hợp đwợc với ai cả, sao tớ lại yếu đuối và sợ hãi thế này. ôi cuộc đời tôi, bao h cho hết những ngày tháng này
  2. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    những người muốn chết chẳng bao giờ chết được
    vui lên.sau cơn mưa trời lại sáng mà
  3. kiukiu_ftu

    kiukiu_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Có thể là lý thuyết nhưng thực tế được sinh ra trong cuộc đời này đã là một hạnh phúc rồi vì vậy phải cố gắng sống tốt nhất nếu có thể để sau một thời gian nữa khi nghoảnh lại không phải nói hai từ "giá như" với quãng thời gian đã qua. Với con người có ý chí và nghị lực thì dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, người ta cũng vẫn luôn tìm thấy cho mình những mục đích chính đáng nhất để sống và phấn đấu. Hãy cố gắng lên bạn ạ!
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chết thì có thể là hết, cơ mà chết chẳng dễ như người ta tưởng Nếu cứ gặp khó khăn, lúc nào người ta cũng có thể chết thì thế giới này chẳng còn mấy người
  5. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1

    Chết thì quá đơn giản, sống đc mới là khó bạn ạ, tớ nghĩ bất cứ chuyện jì cũng có nguyên nhân và từ cách nhìn nhận của mình. Bạn hãy giải quyết và bắt đầu từ chính những cái bạn đang cảm thấy bùn và chán đó, mong rằng bạn sẽ có hướng đi tốt và cảm thấy cuộc đời này tươi đẹp hơn. Cố lên bạn ơi, còn rất nhìu ngưòi đang bên bạn cũng như những ngưòi bạn trên tâm sự này.
  6. tinycat12

    tinycat12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn buồn bã đến vậy, cô đơn đến vậy, nếu bạn đã không còn muốn nghĩ đến bản thân mình, hãy nghĩ đến ba mẹ, nghĩ đến những người thân của bạn, những người đã trải qua bao vất vả, nuôi dưỡng cho bạn được có ngày hôm nay..Bạn có hiểu được nếu họ biết được bạn có ý nghĩ này, họ sẽ đau lòng đến như thế nào không? Bạn biết vụ sập cầu Cần Thơ chứ, bạn có biết bao nhiêu người mong muốn được sống như bạn mà không thể được không?
    Bạn hãy cứ buồn hay thất vọng, ai mà chẳng có những lúc như vậy hả bạn, nhưng tất cả những khó khăn đó sẽ giúp cho chúng ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng sau tất cả, bạn LÀM ƠN đừng bao giờ nghĩ đến từ chết, được chứ?
  7. thiencam14

    thiencam14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Nếu thấy buồn, bạn hãy suy nghĩ kĩ về nguyên nhân và lí do làm cho mình buồn. Đừng lảng tránh nó, bởi bạn sẽ còn gặp lại nếu bạn ko giải quyết dứt khoát. Nhưng trong cuộc sống đừng quá bi quan mọi thứ. Trong hang tối nhất vẫn có thể có những tia sáng. Bạn hãy thư giãn và tìm cách chia sẻ nỗi buồn với tất cả những người bạn có thể tâm sự. Có những lúc mình cũng rất buồn và thấy mình đơn độc quá. Nhưng sau mỗi khoảnh khắc đấy mình lại tìm được mục tiêu sống mới. Và mình luôn mong chờ vào kết quả mình sẽ làm được trong tương lai.
    Mình rất thích câu nói, khi tất cả đã mất thì vẫn còn tương lai ở phía trước. Hãy vượt qua nó bằng sự tỉnh táo, nghị lực và niềm tin phía trước.
    Chúc tất cả các bạn đang gặp phải nỗi buồn sẽ mau chóng tìm được niềm vui
  8. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi mình cũng muốn...
    Nhưng mà nghe ng ta kể chít thì cũng chưa hết đâu, xuống duoi đó còn phải đối diện với những thứ...khủng khiếp hơn hay là linh hồn kô siêu thóat còn phải tồn tại trên thế gian chứng khiến cái cảnh còn đau lòng hơn mà kô làm đc gì cả bởi vì lúc đó mình chỉ là hồn kô có thân xác nói cũng chẵng ai nghe.
    Cười 1 cái vui vẻ sống qua ngày vậy, chừng nào trời bắt đi thì đi.
  9. hearme

    hearme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đừng thế bạn ơi
    Cuộc đời chỉ tẻ nhạt khi chính bạn cảm thấy thế mà thôi . Hãy bắt đầu một ngày mới bằng một bài ca , Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm . Đừng bi quan như thế
  10. DCskid4ever

    DCskid4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều người trên thế gian này đang rất muốn sống, nhưng ông trời đã mang họ về với cõi vĩnh hằng...
    Nếu bạn vẫn đang được sống, thì cố mà sống cho tốt, tớ đã đọc nhiều topic của bạn, có thể hiểu phần nào tình cảnh của bạn, nhưng nó chưa quá bi đát như bạn tưởng... bạn đã than thở quá nhiều, than thân trách phận quá nhiều, hãy thử một lần bước qua những suy nghĩ u ám của mình, và mở mắt nhìn ra thế giới... Có rất rất rất nhiều người còn rơi vào những tình cảnh đau đớn và éo le hơn bạn nhiều, nhưng họ vẫn đang cố sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc...
    Nếu người ta chỉ luôn cảm thấy mình bất hạnh hơn người khác, thì yên tâm là lúc nào người ta cũng bất hạnh hơn người khác... Đừng có hơi chút là bảo muốn chết, muốn chết, bạn có thấy bạn đang lãng phí cái sinh mạng mà bố mẹ bạn phải khó khăn lắm mới có thể giữ nó cho bạn từ khi bạn chào đời hay không, bạn có thấy bạn đang rất có tội với bao nhiêu người muốn sống mà k thể sống được hay không (vì bệnh tật, tai nạn...) ??????
    Hạnh phúc hay không là do mình cả, bạn ạh !!!

Chia sẻ trang này