1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc đời tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovohu, 08/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là chuỗi những ngày dài đau khổ nếu như chúng ta không chịu cố gắng. Đã có những lúc tôi phát điên lên vì thi cử, vì chuyện bạn bè... Và những lúc đó... kết thúc... muốn kết thúc tất cả cho nhanh...
    ... Nhưng... nếu không để mình rơi vào khoảng không vô ích... thì quả thật... chết là ước muốn ngu dốt nhất của loại người
  2. lamagun

    lamagun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn nghẻo thật thì trước khi nghẻo nên làm việc tốt như: Hiến xác cho bệnh viện, vì rất nhiều người muốn sống và sẽ sống=những thứ mà bạn muốn bỏ.Nhé!!???
  3. mailan58

    mailan58 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  4. nguyenbinhkhanh

    nguyenbinhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    nghẻo đi cho nhanh
  5. nguyenbinhkhanh

    nguyenbinhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Bạn cài vietkey chưa vậy?
  6. mailan58

    mailan58 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ui troi. Sao to chang danh duoc tieng viet gi ca. sory ca nha nhe.
    Cuoc song co nhieu niem vui cung nhu nhung noi buon. Nhung chinh nhung luc kho khan giup chung ta vuon len. Dung chi nghi den dau kho hay mim cuoi len di ban. Ngay mai se la mot ngay moi, bo qua noi buon. Moi nguoi se luon chia se voi ban. Ban vovohu vui len nhe.
  7. xin_em_mot_co_hoi

    xin_em_mot_co_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah` ! nếu có thể chết có lẽ mình đã chết cách đây vài tháng trước rồi .Mình không còn gì ngoài bản thân mình , nhưng đi theo mình là tiếng của người đời chê chách . Tay trắng , lòng tin , lòng tự trọng, ước mơ hay hy vọng sống cũng không còn nữa . Nhưng rồi mình nghĩ tại sao mình cứ ôm mãi những chuyện mà khiến mình chán nản cuộc đời , để rồi mình tự đi tìm cuộc sống mới , 1 nơi không ai biết mình . Nhưng nhất địng sẽ có ngày mình trở về .Bạn nên sống vì những gì mà đã khiến cho bạn không còn cảm giác muốn sống nhé .
  8. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    HUM NAY MÌNH GẶP QUỸ NÈ, MÌNH CÒN CHƯA MUỐN CHÍT NỮA LÀ
    GHÊ QUÁ
  9. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    chúa ơi, xin hãy giúp con, hãy cho con thêm sức mạnh và nghị lực, con đang không thể chịu đựng được, con thấy quá cô đơn và sợ hãi, như không có ai bên mình. Hãy giúp con, con không thể chịu đựng được người àh, con muốn chết....
  10. walkman2004

    walkman2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    cậu thì đang muốn chết, còn tớ thì đã chết rồi. muốn sống lại cũng không được nữa.

Chia sẻ trang này