1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỘC ĐỜI VÀ QUÊ HƯƠNG

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phandinhtoan, 06/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    CUỘC ĐỜI VÀ QUÊ HƯƠNG

    LỜI THƯƠNG CHO TỔ QUỐC
    (Đây là một bài thơ được viết cho quê hương ta và truyền lại cho thế hệ sau ,được chuẩn bị tài liệu
    vài tuần trước khi cầm bút viết bài ,xin đọc chậm chậm để nghiền ngẫm ý nghĩa ,.(bấm bản đồ quê hương Vietnam để xem )Xin cám ơn quí bạn .

    (LỜI THƯƠNG CHO TỔ QUỐC)

    Nhìn lên tấm bản đồ trên thế giới
    Xem nước ta đang tọa lạc nơi đâu

    Hình cong cong như vần đọc vỡ lòng

    Nằm sừng sững sát đại dương hùng vĩ

    Đất nước ta có dạng hình chữ S
    Hai đầu bầu còn chính giữa lại thon
    Mũi Càmau là nam điểm địa đầu

    Nam Quan ải là trọng đầu phía bắc

    Cùng nước Lào và Miên hoàng khmer quốc

    Hình thành ra một Bán đảo Đông Dương (The Indo-Chinese Peninsula)

    Bắc đảo kia giáp Miến điện và Tàu

    Còn tây đảo thì giáp vào đất Thái

    Mạn phía nam nhập chung miền sóng nước

    Chính là phần sông ngạch Thái bình dương

    Đã bao năm hứng chịu sóng thét gầm

    Từng điêu đứng thăng trầm vì cuộc chiến (chiến cuộc đông dương)

    Xin trở lại quê hương người nước việt

    4000 năm văn hiến đẹp như mơ

    Có đường ranh tây bộ giáp Miên ,Lào

    Còn đông tiến oai hùng nhìn biển cả

    Đất phía bắc là Thủ đô Hanoi

    Giáp Hán triều biên ải nướcTrung hoa

    Mũi phía nam nhập phải biển nam gầm

    Và vùng đất sinh ra thành phố lớn

    Thành phố nầy vang danh nhiều thế hệ

    Đã từng là hòn ngọc của viễn đông

    Bước đi qua có tên gọi Saigon

    Nay biến đổi Hồ chí minh cũng thế

    Kể sơ qua về tài nguyên đất nước

    Biển quê ta lắm ngư sản dầu thô

    Quê bắc ta lắm mỏ quặng núi đồi

    Còn nam bộ thì đồng bằng nhiều lúa

    Vùng Trường sơn dãy núi dài vô tận

    Trải dài ra chạy từ Bắc vô Nam

    Đủ thú chim cùng gỗ quý cây rừng

    Tạo thành cảnh núi non rừng trùng điệp

    Kể sự nghiệp ông cha ta dựng nước

    Đánh giặc ngoài thì hiển hách một cây

    Chớ nếu không bị giặc lấy mất rồi

    Làm gì có trên bản đồ thế giới

    Nói nghe chơi các dân vùng đông Á

    Nghe Vietnam cũng phải nể vài phân

    Cám ơn nay nước Việt sống chung nhà

    Chớ chia cắt yếu xìu sao chống giặc

    Nay ta sống êm đềm không giặc giã

    Phải nhớ ơn những kẻ đã ra đi

    Chỉ lương tâm ta vương vấn đôi lời

    Cũng là cách trả ơn người quá cố

    Không cần biết giặc ngoài hay nội chiến

    Họ chỉ là người việt máu mủ ta

    Lệnh ra đi của chính phủ ban hành

    Là dân dã sức đâu mà chống lại

    Họ cũng có người thân và gia quyến

    Cũng như ta ai đâu thích đau thưong

    Vậy cho nên ta thông cảm nỗi niềm

    Hãy thương họ dù sao người việt tộc

    Chuyện đã qua có bao giờ sửa được

    Vậy tại sao phải bận chuyện vô duyên

    Mà không lo xây dựng nước non nhà

    Đem tài cán có dư xây đất nước

    Chuyện nhỏ nhặt cá nhân không nên tính

    Vì con người ý tưởng chắc trùng đâu

    Hãy du di chấp nhận nếu thấy cần

    Hầu quốc vận quốc gia thêm thịnh vượng

    Lòng tuổi trẻ hồn nhiên như tờ giấy

    Ta không nên xúi giục chúng hận nhau

    Để mai sau con cháu sống chung nhà

    Hầu tránh cảnh tan điền ta gặp phải

    Kẻ ái quốc luôn giữ lời cẩn thận

    Chỉ sợ làm thương tổn đến quốc gia

    Gây điêu linh chết chóc lớp trẻ nhà

    Vui sao được mong ta cùng suy gẫm

    Bắt đầu làm..........................2 giờ : 55 pm chiều

    Làm xong ............................5 giờ :53 pm chiều

    Cách làm............................liên tục không gián đoạn

    Động lực ................. ..........muốn làm một bài thơ cho tổ quốc

    và lưu lại hậu thế

    Địa điểm................... ........tiểu bang Newyork ,Hoa kỳ (USA)

    Ngày tháng.......................nov 19 - 2003
    Tác giả..............................Phandinhtoan@yahoo.com

  2. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hi ! Xin chào các bạn thân mến
    Tại vietnam nước mình ,ai cũng biết đồng bào một số tỉnh miền trung luôn phải chống chọi với hai mặt đời sống cơm gạo hằng ngày mà còn phải với thiên tai lũ lụt hàng năm mỗi khi mùa mưa lớn về, gặp những dòng cuồng lưu (nước chảy rất mạnh) trôi đi tài sản ,nhứt là những người nghèo khó làm ngày nào ăn ngày nấy thì tội quá đi , một ý kiến nghiên cứu cho là vì miền trung nhiều đồi núi vùng đất cao ,khi mưa xuống nước đọng từ trên núi và sau đó đổ trúc xuống mạnh vùng đồng bằng rồi ra biển gây ra nhiều dòng cuồng lưu ngập chết lúa ,hoa màu. Vì động lòng trắc ẩn nên xúc tác một bài thơ về vùng nầy và đồng thời kể lại vào đây kinh nghiệm của một em gái hồi nhỏ ở vùng nầy. " Em nói rằng mỗi khi lục về nước ngập từ từ lên khỏi sàn nhà ,rồi phải kiếm ván kê lên để ở, có khi nhiều ngày không có gì ăn rất là đói vì chung quanh toàn là nước ,có khi lên cả trên mái nhà để ở nếu nước lên cao quá.Có một huynh tên nịck là Thuân city nói với mình câu này ,xin paste vào đây :
    (Niềm vui khiến ta quên mình hiện hữu; nỗi buồn làm ta cảm nhận mình hiện hữu". của Saint Foix
    Câu triết lý nầy của Saint Foix ,thấy mình cũng nên để ý một chút
    MIỀN TRUNG VÀ TỔ QUỐC
    Đất nước ta có dạng hình chữ S
    Hai đầu tròn còn chính giữa lại thon
    Mạn phía tây giáp nhập biên giới Lào
    Còn đông bộ thì nhìn ra biển cả
    Tuyến phía bắc là quê hương đất bắc
    Giáp Hán triều biên ải đất Trung Hoa
    Lĩnh phía nam giáp mặt biển nam gầm
    Cùng chung ải với quê hương Miên quốc
    Chỗ thon ấy là quê người trung việt
    Có biển trời cùng núi ngự sông hương
    Trên trời cao có chim nhạn dập dìu
    Còn duyên hải thì rừng vàng bạc bể
    Tuy cảnh đẹp nhưng mang nhiều khổ ải
    Hàng năm về mưa lạnh lụt tràn lan
    Gây dân ta điêu đứng cảnh cơ hàn
    Ôi ! thương xót cho bạc phần đất nước
    Dầu biết khổ nhưng quen rồi bạn ạ
    Vì không đành rời khỏi chốn sơ sinh
    Cảnh trăng khuya lơ lửng cuối ven đồi
    Làm xúc cảm bao nhiêu chàng thi sĩ
    Tôi còn nhớ cô bạn hiền nơi ấy
    Nói rằng : " EM THÍCH HÁT CHỈ ANH NGHE
    Thích đi CHƠI TRONG NHỮNG LÚC CHIỀU TÀ
    VÀ NGẮM CẢNH MỜ MỜ HOÀNG HÔN XUỐNG
    Nếu có lần bạn về thăm xứ ấy
    Thì đừng quên cho nhắn gởi đôi câu
    Là tôi đây luôn thương nhớ quê nhà
    Và xin chúc cho mọi người may mắn
    Tác giả : PhandinhToan
    Bắt đầu làm 12 :35 am
    Làm xong 1:40 am khuya tai newyork ngày thứ nă Nov 13 - 2003 ,,,xúc tác sau khi đọc qua lời nhắn gởi
    của huynh Thuân về mưa lụt miền trung
    Xin cám ơn các bạn đã ghé topic mình chơi ,hoan nghênh các bạn để thơ hay viết lời hay vào hầu chúng ta có cái gì để đọc sau giờ làm viêc...............Toàn tư Newyork USA
    CÂU CHUYỆN TÌNH QUÊ NGOẠI
    Đã nhiều lần được về thăm quê ngoại
    Kể từ khi tôi mới được sinh ra
    Nõi chốn sinh của người mẹ hiền hòa
    Đầy kỷ niệm của một thời con gái
    Mẹ thường kể quê mẹ nghèo con ạ
    Sống miệt vườn cùng đồng ruộng bao la
    Đi chân không gần nửa kiếp cuộc đời
    Vì bận bịu việc đồng nương ruộng rẫy
    Tôi còn nhớ khi tôi về quê ngoại
    Qua nhiều đò sông lạch lối giăng ngang
    Con đường làng nho nhỏ uốn cong cong
    Chạy theo mé sông buồn miền quê khó
    Trên đường ấy gập ghềnh nhiều cầu nhỏ
    Chỉ làm bằng một khúc gỗ băng qua
    Mẹ dắt tôi qua mấy đoạn khó nầy
    Như từng dạy cho tôi nhiều lẽ sống
    Trên đường đi mẹ thường đùa đôi chút
    "TIẾN VỀ NỘI THOÁI VỀ NGOẠI NGHE CON "
    Nghe câu trên tôi không hiểu được nhiều
    Vì lúc ấy tôi còn đang nhỏ quá
    Nói đến ngoại tôi thương bà nhiều lắm
    Tuổi về chiều sống trong cảnh cô đơn
    Nơi quê xa trong một mái tranh nghèo
    Vì không chịu rời xa vùng thương nhớ
    Mỗi chiều về ngoại già thêm một ít
    Tôi sợ bà như chuyện trái chín cây
    Bỏ lại tôi cùng mẹ chốn dương trần
    Thương cho mẹ đêm về luôn nhỏ lệ...............
    Bắt đầu làm .....................12 giờ trưa
    Làm xong.........................2 giờ pm chiều
    Động lực làm................... nghi đến chuyện thế nhân
    Cách làm .........................liên tục không gián đoạn
    Ngày tháng....................thứ năm dec 11 - 2003
    Chỗ làm.......................... Newyork city ,tiểu bang Newyork, Hoa kỳ (USA)
    Tác giả...........................Phandinhtoan




    bibibin2003
    Joined: Jun 01, 2003
    Posts: 61
    Location: Thu Duc, Sai gon,Viet Nam
    Status: Offline Posted: Dec 04, 2003 - 04:58 PM
    --------------------------------------------------------------------------------
    Xin nói sơ qua về lịch sử của bài nầy ,hai câu đầu của bài thơ là hai câu thơ của một cô gái tên là HỒNG VÂN CƯ NGỤ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH đăng kèm vào hồ sơ tìm bạn bốn phương của cô ta trên
    vietsingle ,chính 2 câu thơ nầy đã sinh ra động lực làm Tha nhân toàn tôi có cảm hứng viết tuốt luôn tác phẩm nầy
    ------------------------------------------------------------
    Vo Thi Hong Van
    Name: Vo Thi Hong Van
    IP & Posted by: 203.162.4.81 on September 23, 2003 at 10:57am
    Updated by: December 1, 2003 at 5:35am
    Gender: Female
    Age: 32
    Height: 5 Feet 1 Inches (154 cm)
    Weight: 100 lbs (46 kg)
    Body Type: Slim
    From City: Q. 3 , Sai Gon
    Zip:
    Country: Viet Nam
    Religion: Buddhist/Taoist
    Education: MA/MS/MBA
    Occupation: Nhan vien VP
    Smoker: Non-smoker
    Drinker: Not drink at all
    Marital Status: Single
    My goal: Can tim kiem nhung nguoi dan ong co cung so thich!!
    Free Time: Noi chuyen ve tinh ieu: chuyen tinh yeu muon mau , muon ve?..... Thich giao thiep voi ban trai ve chuyen tinh yeu !!
    I Am: Doi hong nhan co nhieu trac tro . Nhung duong ti`nh van dua buoc em di ve voi anh yeu !! ...........................................................
    ..........................................................v.....v......
    --------------------------------------------------------------------------
    LỜI KẺ ĐANG YÊU
    Đời hồng nhan luôn gặp nhiều trắc trở .
    Nhưng đường tình vẫn đưa bước em đi
    Về bên anh nghe nhịp đập êm đềm
    Trong hơi ấm của men tình ngây ngất
    Ta là kẻ lạc loài vùng yêu nghiệt
    Nghe câu tình lắng động ngọt bờ môi
    Mỗi dư âm làm uỷ mị tầm hồn
    Thêm ngây ngất cõi lòng đang thổn thức
    Tình và lụy là hai từ tượng nghĩa
    Của kiếp người vào bể khổ yêu đương
    Trên thế gian ai tránh được chữ tình
    Làm ngây ngất bao tâm hồn thơ dại
    Ta cảm biết tình trường đầy nước mắt
    Hởi ai không sợ khổ cứ nhào vô
    Dẹp chông gai ta thao túng biên thùy
    Biến không thể thành ra điều có thể
    Ta là kẻ lạc loài vùng mê ảo
    Chuyện đường tình từng rực lửa đời ta
    Tiếng yêu đương như quỷ mị mê hồn
    Từng lạc nẻo bao nhân sinh thế thái
    Ta dạy ta hãy tìm nơi vắng vẻ
    Nếu kiếp tình có làm lụy đời ta
    Hãy bình tâm suy xét việc phản hồi
    Để thẳng bước trong màn đêm tình lộ
    Tác giả......................Phân Định Toàn
    bắt đầu làm................12 :05 pm, trưa
    làm xong....................1:18 pm chiều
    Động lực làm ............. khi đọc qua profile của một em gái trên vietsingle
    ngày làm xong oct - 1 - 2003
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 03:52 ngày 06/12/2003
  3. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    testing
  4. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    delete
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 03:16 ngày 28/02/2005

Chia sẻ trang này